‘Khi COVID-19 làm gián đoạn cuộc sống tôi’

Oneway.vn – Tôi là người thích lên kế hoạch. Vài tuần trước ngày làm việc cuối cùng của năm, tôi đã mua vé máy bay cho chuyến phiêu lưu kéo dài hai tháng của mình.

Trong tâm trí tôi, mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi sẽ đến thăm một người bạn thân, đi quanh những ngọn núi và tìm hiểu về lịch sử Giáo hội ngay trung tâm của thế kỷ thứ nhất.

Hóa ra, COVID-19 đã đến được La-mã trước khi tôi đến. Tôi đoán mặc dù tất cả con đường đều dẫn đến La-mã, nhưng một số con đường dài hơn và có lẽ đã bị chặn.

Vì vậy, năm qua là một hành trình để tôi học cách biết ơn Đức Chúa Trời vì sự thành tín của Ngài, ngay cả khi mọi thứ không diễn ra như dự định.

Nhìn lại, giữa những điều không chắc chắn, kế hoạch bị cản trở và tương lai không thể lường trước được, ba nguyên tắc rất hữu ích đối với tôi:

  1. Chúa làm việc

Kế hoạch không như mong đợi không có nghĩa là lập kế hoạch không tốt. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta khả năng hợp lý hóa và phân biệt. Vì vậy, chúng ta thực hiện các kế hoạch, chẳng hạn như lập kế hoạch cho các biện pháp an toàn trong những buổi thờ phượng trực tuyến.

Nhưng nếu mọi thứ không diễn ra như mong đợi, bạn có tức giận không? Khi những kế hoạch tỉ mỉ không diễn ra suôn sẻ, chúng ta có nổi giận với những người xung quanh? Hay những sự cố bất ngờ xảy ra, chúng ta có nổi giận với Chúa không?

Vấn đề quan trọng là chúng ta có đang nắm giữ mọi thứ bằng đôi tay và tấm lòng rộng mở hay không! Hay bạn đang nắm mọi thứ quá chặt? Chúng ta có đang “tự mình là chúa mình” không?

Khi Chúa Jêsus nói với các môn đồ về những điều họ mong đợi trong sự thương khó của Ngài, Phi-e-rơ đã bác bỏ vì đó không phải là điều ông mong đợi, “Lạy Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Việc nầy sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!” (Ma-thi-ơ 16:22).

Nhưng Chúa Jêsus đã quở trách Phi-e-rơ một cách nghiêm khắc: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta!”. Thoạt đầu, có lẽ chúng ta thấy cách phản ứng của Chúa Jêsus thật kỳ lạ, nhưng khi xem xét kỹ hơn, chúng ta nhận thấy nhiều khi mình cũng đang cho phép ma quỷ hoạt động nếu không nắm lấy kế hoạch của Đức Chúa Trời – dù đó là cánh cửa mở hay đóng trong cuộc sống.

Trở lại chuyến phiêu lưu bị hủy bỏ vào đầu năm nay: Tôi tự nhiên thấy buồn. Nhưng tôi đã nhanh chóng vượt qua nó, tôi nhận ra rằng Chúa đã để tôi ở lại Singapore để xem xét lại một số khía cạnh trong cuộc sống của mình.

Với những hạn chế đi lại, tôi buộc phải đối mặt với những vấn đề đang đặt ra và tìm thấy hướng giải quyết tốt nhất. Thật vậy, Đức Chúa Trời luôn bày tỏ sự thành tín của Ngài qua mọi việc.

  1. Đức Chúa Trời làm việc bởi sự thành tín

Có vẻ khó chịu khi Đức Chúa Trời “phá vỡ” kế hoạch của chúng ta. Nhưng trong tất cả, Ngài đã dành sẵn cho chúng ta những điều tốt nhất.

Hết lần này đến lần khác trong Kinh thánh: mọi việc dường như không diễn ra theo kế hoạch, nhưng Đức Chúa Trời làm việc vì lợi ích của dân Ngài.

Sau những thử thách, khó khăn, đau đớn mà Giô-sép trải qua, Đức Chúa Trời đã đem đến cho ông những điều tốt đẹp nhất.

Đức Chúa Trời luôn thành tín với Y-sơ-ra-ên, giữ lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham, mặc dù dân Y-sơ-ra-ên là dân hay lằm bằm và oán trách.

Chúng ta thấy nhiều bài học về sự thành tín của Đức Chúa Trời trong hành trình chiếm xứ của Giô-suê, dân Y-sơ-ra-ên đã không cần phải chiến đấu để chiếm lấy thành Giê-ri-cô. Họ chỉ đơn giản là vâng lời, mặc dù việc đi quanh thành 7 ngày có vẻ thật vô lý.

Ngay cả khi đại dịch này đang ‘ném chanh’ vào bạn, chúng ta hãy học cách nhận biết và cảm ơn Chúa vì sự thành tín của Ngài trong những chi tiết tưởng nhỏ nhặt nhất.

  1. Đức Chúa Trời bày tỏ sự thành tín qua chúng ta

Khi Đức Chúa Trời lập giao ước với Áp-ra-ham trong Sáng thế ký 12, Lời hứa của Ngài kết thúc bằng lời tuyên bố: “và các chi-tộc nơi thế-gian sẽ nhờ ngươi mà được phước”.

Làm thế nào để Lời hứa của Đức Chúa Trời không chỉ dành cho Áp-ra-ham, mà còn cho tất cả các gia đình trên trái đất? 

Tương tự, nếu chúng ta tin cậy và phó thác các kế hoạch của mình cho Đức Chúa Trời thì chính Ngài sẽ bày tỏ sự thành tín của Ngài qua chúng ta. Nhưng sự thành tín của Ngài không chỉ dừng lại ở chúng ta!

“Ngài khiến chúng ta biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ, để đến thời viên mãn, theo kế hoạch, Ngài quy tụ muôn vật lại trong Đấng Christ, cả những vật trên trời và dưới đất. (Ê-phê-sô 1:10)

Ngày nay, khi kinh nghiệm được sự thành tín của Đức Chúa Trời, ngay cả giữa những hỗn độn của thế giới, chúng ta đáp lại bằng đức tin như thế nào? Với những người không bị thiệt hại về tài chính, chúng ta đang làm gì để mở rộng ân điển cho người khác?

Bài: Jacqueline Lie; Dịch: Sara Doan

(Nguồn: thir.st)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *