Kinh nghiệm năng quyền của Chúa trong thời điểm cách ly

Oneway.vn – Ai có thể làm được điều này ngoài Chúa – Đức Chúa Trời chúng ta, Đấng đã làm nên những điều kỳ diệu và phép lạ?

Tôi đang chuẩn bị về nhà thì nhận được tin nhắn của nhóm trưởng. Một thành viên nhóm chúng tôi đã nhiễm COVID-19. Tất cả những ai đã tiếp xúc với bạn ấy trong vòng hai tuần qua sẽ phải cách ly.

Tôi nhận được tin nhắn của Bộ Y tế, chỉ định tôi đến cơ sở kiểm dịch.

Sau hai ngày, tôi được đưa đi xét nghiệm mẫu, và đến một cơ sở cộng đồng để bắt đầu cách ly.

Khi đến nơi, tôi rất ngạc nhiên vì đó là một căn phòng thoải mái, và ba bữa ăn ngon giao tận nơi mỗi ngày.

Tôi rất biết ơn vì sự hỗ trợ tích cực cho những người bị cách ly, nhưng tâm trí tôi vẫn bị xáo trộn.

Tôi hỏi Chúa, “Tại sao Ngài phải để chúng con trải qua điều này?”.

Tôi nghĩ về những gì mọi người phải trải qua, phải xa gia đình, không thể đi học hay đi làm. Tôi nghĩ về thành viên bị nhiễm COVID trong nhóm tôi. Thật đau lòng vì những gì cô ấy phải trải qua trong bệnh viện.

Nhưng Chúa là một Đức Chúa Trời tốt lành: Tôi không ngờ rằng việc trải qua những thử thách này sẽ soi sáng con đường tôi. Đồng thời, tôi kinh nghiệm được tinh thần cộng đồng mạnh mẽ trong chính khu cách ly này. 

Mọi thứ sẽ tốt hơn khi chúng ta hành động cùng nhau 

Một bạn trong nhóm tôi đã tạo các cuộc trò chuyện nhóm trực tuyến để kết nối tất cả những thành viên đang thực hiện lệnh cách ly.

Điều đó mang đến cảm giác tích cực rằng chúng tôi không đơn độc. Mặc dù cách xa nhau về thể chất – ở các phòng khác nhau, các địa điểm khác nhau – nhưng điều đó không ngăn cản chúng tôi tiếp tục học tập trực tuyến.

Các cuộc trò chuyện nhóm diễn ra sôi nổi, chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm hàng ngày và những câu Kinh thánh khích lệ với nhau.

Mục sư cũng tổ chức nhiều hoạt động trực tuyến hàng ngày, từ thờ phượng, tập thể dục đến các trò chơi mà tất cả chúng tôi đều có thể tham gia.

Jerome, bạn tôi rất tích cực tham gia các hoạt động này. Cậu chia sẻ “Khi cách ly bắt đầu, tôi cảm thấy chán nản, cô đơn và sợ hãi. Mọi thứ thật yên lặng và trống trải giữa bốn bức tường”.

“Tuy nhiên, các hoạt động trực tuyến thực sự đã nâng đỡ tâm linh và vực dậy tinh thần tôi.”

Điều khiến tôi cảm động nhất là sự ủng hộ và khích lệ từ Hội thánh và các tín đồ, dưới hình thức các văn bản động viên và thức ăn ngon được gửi đến cho chúng tôi.

Mục sư của Hội Thánh tôi đang sinh hoạt đã dành nhiều tình cảm và sự quan tâm đến chúng tôi. Họ đã tổ chức các buổi nhóm cầu nguyện trực tuyến, và Hội thánh đã gửi cho chúng tôi mỗi người một giỏ đồ ăn ngon.

Chúng tôi thật phước hạnh khi được nhận lãnh tình yêu thương này. Hội thánh là nguồn an ủi, vì chúng tôi biết rằng có một cộng đồng sẵn lòng hỗ trợ phía sau mình.

Chúa ở cùng tôi

Trong một buổi nhóm cầu nguyện với các mục sư, sự hiện diện của Chúa bắt đầu bao phủ một cách hữu hình trong phòng tôi.

Đức Chúa Trời để lại một câu Kinh thánh quen thuộc trong tâm trí tôi, Giê-rê-mi 17:7 – “Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình”.

Chúa đã phán rõ ràng với tôi rằng Ngài sẽ giải quyết mọi việc, không chỉ cho tôi, mà cho tất cả mọi người trong khu vực cách ly này.

Không cần phải sợ hãi hay lo lắng, vì mọi thứ xảy ra đều có lý do. Lời phán ấy đã làm nên điều kỳ diệu, xóa tan mọi nghi ngờ và bất an đang tràn ngập tâm trí tôi.

Khi một mình trong phòng, tôi dành nhiều thời gian hơn cho Chúa.

Cảm giác yên bình cho phép tôi hoàn toàn tập trung kết nối với Ngài, điều mà tôi rất khó làm được ở nhà.

Chúa thúc giục tôi sớm chia sẻ kinh nghiệm cách ly của mình, nên tôi đã viết bài viết này. Hóa ra cách ly không tệ như tôi tưởng tượng.

Qua kinh nghiệm này, tôi không chỉ hiểu được tầm quan trọng của cộng đồng, mà còn biết được Đức Chúa Trời vĩ đại như thế nào. Tin vui là trong số 64 người bị cách ly, không ai có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID! Kể từ ngày 11 tháng 5, tất cả chúng tôi đã hoàn thành kỳ cách ly và trở về nhà bình an.

Tôi bước vào khu vực cách ly với một tinh thần bất mãn, nhưng lại bước ra với tấm lòng tươi mới. Ai có thể làm được điều này ngoài Chúa – Đức Chúa Trời chúng ta, Đấng đã làm nên những điều kỳ diệu và phép lạ?

 

Bài: Ernest Cheng; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thir.st)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *