Làm sáng danh Chúa trong mọi hoàn cảnh của đại dịch

Oneway.vn – Dù bạn đang trong hoàn cảnh nào, cũng hãy làm sáng danh Chúa. Giống như ngọn hải đăng, hãy chiếu ra ánh sáng vinh diệu của Chúa chúng ta.

Chia sẻ với các bạn đang hoang mang bối rối vì có nhiều Cơ Đốc nhân, gồm cả các mục sư, linh mục đã chết vì dịch bệnh COVID-19. Vậy, trong cơn thách thức này, Chúa có thể dùng chúng ta cách nào để bày tỏ danh Ngài?

Chúa Jêsus được Cha sai đến trần gian, “bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta” (Hê-bơ-rơ 4:15) vì Đức Chúa Trời “muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý” (1 Ti-mô-thê 2:4). Khi sai phái chúng ta, Ngài cũng cần có nhân chứng cho Ngài giữa mọi người, ở mọi nơi, tác động đến mọi phương diện của con người (1 Cô-rinh-tô 9:19-23).

Nếu bạn sống trong một nhóm người bị lây nhiễm bệnh mà bạn vẫn bình an vô sự. Có người cho rằng bạn thật may mắn, nhưng cũng có người thấy giá trị của đức tin. Nhờ bạn mà vài người sẽ quan tâm đến vấn đề tâm linh và bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Nếu bạn không tránh được bệnh, nhưng sau đó được cầu nguyện chữa lành. Nhiều người sẽ cho là do sức mạnh tinh thần, do nhân điện, ngoại cảm. Có người công nhận có quyền năng siêu nhiên đến từ thế giới vô hình. Cũng có người nhận biết Chúa Jêsus là Đấng quyền năng. Có thể có người chịu từ bỏ thần tượng hư không, theo đạo Tin Lành, mong sao cũng được cứu giúp như bạn.

Nếu bạn lâm bệnh, chịu nhiều khó khăn, đau đớn như mọi bệnh nhân khác; cũng phải trải qua thời gian được các bác sĩ điều trị rồi mới khỏi bệnh. Bạn đừng buồn vì không được ơn, đừng lo vì không làm sáng danh Chúa. Thánh Linh không dùng bạn làm chứng cho những người tìm phước tạm bợ trên trần gian, tìm giải pháp cho những vấn đề trước mắt, Ngài muốn bạn chiếu ánh sáng chân lý cho những người đang khắc khoải đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Bạn hãy:

– Thứ nhất, cảm tạ Cha đón nhận bệnh tình với lòng bình an (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

– Thứ hai, vui vẻ chịu đựng đau bệnh mà không oán trách, không yêu sách, đòi hỏi cho riêng mình (Gia-cơ 1:2-4; 4:1-3)

– Thứ ba, gạt đi những khó khăn của riêng mình để tích cực quan tâm đến mọi người xung quanh bằng lòng biết ơn, sự cảm thông, lời khích lệ, an ủi, việc sẻ chia giúp đỡ (Gia-cơ 1:27; 3:17; Ê-phê-sô 4:2; Rô-ma 12:9-18; 15:1-2).

Có lẽ chẳng có ai muốn bị bệnh giống như bạn. Nhưng những người thật lòng tìm kiếm chân lý sẽ nhờ bạn mà nhận ra đời người sanh lão bệnh tử là đương nhiên, nhưng lao khổ buồn thảm lại không phải là ý Trời định (Thi Thiên 90:10). Họ nhận thấy Chúa Jêsus không phải chỉ chữa một số bệnh tật, cứu khỏi một số tai họa, ban một vài ơn phước, giải quyết một số vấn đề cho một số người nào đó. Qua bạn, họ biết Chúa Jêsus đã chữa trị tận gốc mọi sai trật của loài người, tiêu trừ hoàn toàn mọi vấn đề của thế giới này. Họ biết họ cũng có thể được như bạn, nhờ Chúa Jêsus để hưởng nhận tình yêu của Đức Chúa Trời, sống đời bình an, thỏa vui, hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh.

Nếu bạn phải đối diện với sự chết, thì bạn đang có được điều đáng ao ước nhất của một Cơ Đốc nhân: “được đi ở với Đấng Christ” trong bình an vĩnh cửu, với hạnh phúc hoàn toàn (Phi-líp 1:21,23). Bạn sẽ ngạc nhiên một cách thích thú và đầy lòng biết ơn vì những “hoạn nạn nhẹ và tạm” bạn đã chịu trên đời này, đã kết tinh thành những viên ngọc rực rỡ trên mão triều thiên “vinh quang cao trọng và vĩnh cửu” mà Chúa Jêsus đội cho bạn (2 Cô-rinh-tô 4:17). Bạn nhẹ nhàng giao lại những người thân yêu (Thi Thiên 68:5), những việc dang dỡ cho Cha (Philíp 1:22-24) vì biết Cha đã có kế hoạch tốt lành cho bạn (Rô-ma 8:28; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16,18). Bạn không phải lo về một số người cảm thấy hoang mang, hụt hẫng vì không thấy phước của những người chết trong Chúa (Khải huyền 14:13) vì “Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Mặc dù Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, nhưng họ vẫn không thể hiểu được công việc Ngài làm từ ban đầu cho đến cuối cùng” (Truyền đạo 3:11). Điều chắc chắn là Ngài đang dùng sự cuối cùng của cuộc đời bạn, (Truyền đạo 7:2) để minh chứng Chúa Jêsus là con đường chân lý duy nhất cho hành trình đời người trên đất (Giăng 14:6). Bước đi theo Chúa Jêsus, bạn đã sống cuộc đời sung mãn, có ý nghĩa, và sẽ về đúng bến bờ an lạc vĩnh hằng trong nhà Cha trên trời (Giăng 14:2; 17:22-24).

“Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:18,20). Tin cậy Ngài, bạn sẽ “sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ” “làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho” bạn (Phi-líp 4:11-13).

 Võ Minh Hùng


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *