“Lạy Chúa, xin làm mới lại trong con tình yêu ban đầu”

Oneway.vn – Những thứ chúng ta ưa thích sẽ nắm giữ tấm lòng chúng ta.

Chúa Jêsus phán: “Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:21).

Những thứ chúng ta yêu thích sẽ tiết lộ chúng ta là người như thế nào. Niềm vui thật là một kho báu chúng ta say mê đến mức sẵn sàng bán mọi thứ để có được nó (Ma-thi-ơ 13:44).

Để đo lường giá trị linh hồn người, hãy xét đối tượng mà người đó dành tình yêu, và kho báu mà người đó say mê mong muốn. 


Xin Chúa tra xét lòng con 

Những thứ chúng ta yêu thích tiết lộ điều gì về thực trạng tâm linh chúng ta? Chúng ta đam mê và mong muốn điều gì?

Việc chúng ta xét lại tấm lòng và tự đánh giá bản thân thường là không đủ. Giống như một lang y kém cỏi, chúng ta thường không thấy rõ nguyên nhân gốc rễ hoặc các “triệu chứng” của căn bệnh tâm linh. Một giây trước, chúng ta đánh giá quá cao về bản thân, rồi chỉ một giây sau, chúng ta lại thất vọng và lên án chính mình.

Vì thế, chúng ta cần mời Chúa Jêsus đến tra xét tâm linh. Chúng ta cần vị Bác Sĩ vĩ đại chẩn đoán và điều trị cho mình. Chúng ta cần tìm đến Chúa và nói như Đa-vít:

“Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con; xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con; thử xem con có lối ác nào không, và dẫn con vào con đường đời đời” (Thi-thiên 139:23–24)


Điều Chúa Jêsus yêu cầu chúng ta

Chúa Jêsus là bậc thầy tìm kiếm và cứu vớt linh hồn. Ngài đã làm điều đó với Phi-e-rơ sau Phục Sinh (Giăng 21:15–19). Chỉ vài ngày trước đó, Phi-e-rơ đã phản bội Chúa Jêsus, thậm chí chối bỏ Ngài đến ba lần. Sáng hôm đó, sau khi ân cần mời Phi-e-rơ ăn uống, Chúa Jêsus hỏi ông: “Con yêu ta chăng?” Ngài đã hỏi câu hỏi này đến ba lần.

Chúa Jêsus cực kỳ thành công trong cuộc trò chuyện này – tuy ngắn ngủi nhưng đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời Phi-e-rơ. Ngài khôi phục, trao quyền và tiên tri về Phi-e-rơ. Nhưng đồng thời, Ngài cũng vạch trần Phi-e-rơ. Những lần Phi-e-rơ chối Chúa là nỗi thất bại thực sự khủng khiếp. Chúa Jêsus lặp lại câu hỏi ba lần không chỉ để Phi-e-rơ khẳng định tình yêu dành cho Ngài. Chúa Jêsus cũng đang dò xét sâu thẳm tâm hồn Phi-e-rơ, vào nơi xấu hổ đau đớn, và kêu gọi một tình yêu thương mạnh mẽ hơn trước – tình yêu sẽ thúc đẩy Phi-e-rơ thực hiện cam kết hy sinh mạng sống mình cho Chúa Jêsus trong tương lai (Giăng 13:37). Nỗi buồn của Phi-e-rơ khi Chúa Jêsus hỏi lại ông lần thứ ba là bằng chứng cho thấy Ngài đã thành công (Giăng 21:17).


Chúng ta đã mất tình yêu ban đầu?

Giống như Phi-e-rơ, chúng ta cũng đã không yêu mến Chúa Jêsus. Có lẽ chúng ta từng công khai chối bỏ Ngài. Chắc chắn đã chối Ngài trăm nghìn lần trong chỗ riêng tư, chọn theo đuổi những “kho báu” khác để đạt được niềm vui lớn lao hơn. Những thất bại này luôn hiện hữu và kinh khủng hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng.

Có phải chúng ta đang sống trong thất bại, để mặc cho những thú vui thế gian và tội lỗi dối lừa bóp nghẹt tình yêu chúng ta dành cho Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 13:22; Hê-bơ-rơ 3:13)? Chúng ta có nói suông rằng mình yêu mến Chúa Jêsus, trong khi vẫn say mê theo đuổi những thú vui khác chưa? Chúng ta có cho rằng yêu Chúa Jêsus “ít” một tí cũng là bình thường, vì nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay bằng lòng với điều đó?

Nếu những thú vui chứng tỏ rằng lòng chúng ta không say mê Chúa Jêsus, không yêu Ngài bằng tất cả linh hồn, thì đã đến lúc chúng ta cần chạy đến với Ngài và ăn năn, mời Ngài dò xét tấm lòng và hỏi chúng ta: “Con có yêu ta không?”


“Dù sao đi nữa, Chúa ôi”

Không cần sợ hãi, vì Chúa Jêsus biết chính xác chúng ta đang ở đâu, giống như Ngài biết Phi-e-rơ. Ngài biết những thất bại và tội lỗi chúng ta. Nhưng Ngài đã chết và phục sinh để chúng ta được tha thứ hoàn toàn cho những tội lỗi đó, và ban năng quyền biến đổi chúng ta từ kẻ hâm hẩm thành người yêu mến Chúa hết lòng. Và Ngài vô cùng mong muốn trao đặc quyền ấy cho chúng ta! 

Lạy Chúa chúng con!

Chúng con thú nhận rằng mình đã không yêu mến Ngài chân thành. Những thú vui vạch trần sự thật, rằng chúng con đã không theo đuổi Ngài – kho báu lớn nhất của chúng con. Chúng con không muốn tình yêu dành cho Ngài nguội lạnh trong tấm lòng này thêm một khắc nào nữa.

Chúng con cầu xin Bác Sĩ vĩ đại đến tìm kiếm linh hồn và tra xét tấm lòng chúng con. Chúng con trao cả lòng này cho Ngài, xin chữa lành những căn bệnh đang ăn mòn chúng con. Xin Ngài đặt ra những câu hỏi dò xét, và chúng con sẽ không giấu Ngài bất cứ điều gì. Xin Chúa làm bất cứ điều gì cần thiết để phục hưng tình yêu ban đầu chúng con dành cho Ngài! Chúng con sẽ không để linh hồn mình yên nghỉ cho đến khi chúng con yêu mến Ngài như lúc ban đầu (Khải Huyền 2:4).

Chúng con khao khát điều này hơn bất cứ điều gì: yêu mến Đức Chúa Trời Ba Ngôi hết lòng, hết linh hồn, hết trí và hết sức (Ma-thi-ơ 22:37). Chúng con tin rằng không gì lớn hơn tình yêu thương, và Ngài là Đấng chúng con yêu nhất (1 Cô-rinh-tô 13:13). Chúng con tin rằng mình sẽ hạnh phúc nhất, và linh hồn chúng con sẽ đáng giá nhất, khi chúng con yêu mến Ngài trên tất cả. Vì Ngài chính là nền tảng vững bền để chúng con nắm chắc sự sống thật (1 Ti-mô-thê 6:19; Giăng 14:6).

Cầu xin Chúa làm mới lại trong chúng con tình yêu ban đầu, dù bằng bất cứ giá nào. Chúng con cầu xin trong danh Cứu Chúa Jêsus, và vì vinh quang Ngài, Amen.

Bài: Jon Bloom; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: desiringgod.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *