Lời nói dối của satan trong nỗi đau của bạn

Oneway.vn – Chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời hơn trong “trũng bóng chết” khi chăm nhìn lên Chúa Jêsus, Đấng đã chịu bao đau khổ vì lợi ích của chúng ta.

Những người đang trong cơn đau khổ thường thốt lên:

“Tôi bỏ Chúa rồi.”

“Sẽ không ai hiểu được đâu.”

“Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ ai nữa.”

“Tôi không thể cầu nguyện.”

“Tôi sẽ không cầu nguyện nữa.”

Những nỗi đau không ngừng giáng xuống có thể khiến tấm lòng chúng ta xa rời Đức Chúa Trời. Satan có ý định, mưu mô của nó mỗi khi nỗi đau xảy đến với bạn.

Satan muốn bạn bị cô lập

Khi bạn đối mặt với đau khổ, hãy nhớ rằng kẻ thù muốn sử dụng nỗi đau đó để lôi kéo bạn xa khỏi Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ cảnh báo về công việc của kẻ thù: “Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt” (1 Phi-e-rơ 5:8). Kẻ thù này không thể coi thường. Nó muốn ăn tươi nuốt sống bạn.

Phi-e-rơ nói thêm, “Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó, vì biết rằng anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn như mình” (1 Phi-e-rơ 5:9). Nó đang rình mò xung quanh những người đau khổ. Giống như con sói rình rập con chiên bị thương, khi chúng ta đau khổ, kẻ thù cũng sẽ đánh hơi thấy ‘mùi máu’.

Satan đã sử dụng cách thức này kể từ thời Gióp, và ngày nay nó vẫn đang tiếp tục. Đừng quên những gì kẻ thù muốn làm với nỗi đau của bạn.

Trong nỗi đau của bạn, satan muốn tìm mọi cách để xen vào, lừa dối và khiến bạn mất lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Nó muốn ngăn bạn tương giao với Chúa. Nó muốn bạn tự mình tìm câu trả lời hoặc nghe theo lời khuyên thế gian.

Nó không muốn bạn dốc hết tấm lòng cho Chúa. Nó không muốn bạn kêu cầu Chúa. Nó không muốn bạn dâng nỗi thất vọng và đau khổ lên cho Chúa. Nó không muốn bạn tìm kiếm lẽ thật và sự yên ủi trong Kinh thánh. Nó muốn xát muối vào vết thương của bạn, khiến vết thương ấy bị nhiễm trùng và hoại tử.

Nó muốn bạn tách khỏi dân sự Đức Chúa Trời. Lời nói dối mà satan ưa thích là “Không ai hiểu được đâu”: không ai hiểu được nỗi đau của chúng ta, không ai hiểu được những gì chúng ta phải trải qua. Giống như sư tử tìm cách tách con mồi yếu đuối ra khỏi bầy, satan cũng giăng bẫy để cô lập những người bị tổn thương.

Nó sẽ nói với bạn rằng bạn không cần phải đến với nhóm nhỏ của mình; sẽ tốt hơn nếu tự dùng thuốc, xem phim hoặc lướt mạng xã hội. Nó thỉ thủ với bạn rằng rồi bạn sẽ bị phán xét. Những lời dối trá của kẻ thù bắt rễ tốt khi một Cơ Đốc nhân bị tách rời khỏi cộng đồng, bị tách khỏi mối tương giao và không thường xuyên lắng nghe Kinh thánh.

Satan muốn bạn cằn nhằn 

Khi kẻ thù có thể khiến mọi lời bạn nói ra trở nên chua chát, thì nó đã chiếm hữu bạn. Con rắn đã để tội lỗi len lỏi qua “vết nứt” của sự khôn ngoan trong vườn Ê-đen. Khi Ê-va lựa chọn sống vô ơn chỉ vì một loại trái cây mà bà không được phép ăn, cả bà và A-đam đều không chịu nổi chất độc tiết ra từ nanh con rắn độc.

Khi satan có thể khiến chúng ta tin rằng mình đau khổ là do ý muốn không tốt của Đức Chúa Trời, thì nó sẽ đầu độc tất cả mọi thứ. Khi dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu lằm bằm khi bị dẫn ra đồng vắng (Xuất Ê-díp-tô Ký 14: 11–12), thì sự cằn nhằn ấy tiếp tục lan tràn khắp mọi vấn đề: nước (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:24), đói (Xuất Ê-díp-tô Ký 16: 2, 7–9), ma-na (Dân số ký 11: 1–6), cái chết và chế độ nô lệ (Dân số ký 14: 2, 27–37), lãnh đạo (Dân số ký 17: 5–10).

Sự cằn nhằn của chúng ta chẳng khác gì họ. Một khi lòng chúng ta đã chai sạn, và sự vô ơn bắt đầu bám rễ, chúng ta sẽ trở nên chua xót và đắng cay trong mọi phương diện.

Chúng ta có quyền chống cự 

Tuy nhiên, ý định của ma quỷ lại vạch ra cho chúng ta con đường để vượt qua đau khổ. Giữa nỗi đau, Chúa kêu gọi chúng ta tin cậy Ngài nhiều hơn, gần gũi với anh em cùng đức tin hơn, và phải có lòng biết ơn sâu sắc. Chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời hơn trong “trũng bóng chết” khi chăm nhìn lên Chúa Jêsus, Đấng đã chịu bao đau khổ vì lợi ích của chúng ta.

Chắc hẳn bạn biết rất nhiều thánh đồ đã từ chối con đường đau khổ của satan và lựa chọn con đường công chính của Đức Chúa Trời. Bạn biết sự khôn ngoan sâu sắc của họ, lòng dịu dàng đầy ân điển của họ, và tính cách khiêm nhường giống như Đấng Christ của họ. Bạn có khao khát trở nên giống như họ không? 

Câu hỏi ở đây không phải là liệu chúng ta có đau khổ hay không. Ai cũng phải trải qua nỗi đau. Nhưng khi nỗi đau ấy đến, hãy chọn bước đi theo mục đích của Đức Chúa Trời, chứ không phải của satan.

Bài: JOHN BEESON; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *