Oneway.vn – Lòng thương xót của Chúa Jêsus khiến Ngài được nhiều người quý mến và thu hút họ chạy đến với Ngài.
Chính điều đó cũng đã chạm đến trái tim tôi. Tôi cảm thấy không điều gì cần thiết hơn lòng thương xót mà Ngài ban cho. Tôi vốn hư mất và Chúa đã tìm thấy tôi – giống như người đàn ông bên bờ hồ Bê-tết-đa.
Câu chuyện này đã được nhiều mục sư chia sẻ tại nhiều Hội thánh, nhưng tôi muốn chúng ta nhìn người đàn ông này qua một lăng kính khác. Những người này đang ngồi ở chỗ mà ngày nay chúng ta gọi là nơi ở cho người vô gia cư. Bê-tết-đa có nghĩa là “Nhà Tình Thương” trong tiếng Aram. Tên này nghe có vẻ là một sự chào đón đặc biệt dành cho “Rất nhiều người đau ốm, mù lòa, què quặt, bại liệt nằm tại đó” (Giăng 5:3).
Địa điểm này vẫn còn ở Y-sơ-ra-ên cho đến ngày nay. Và nhiều năm sau nữa bạn vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ đẹp và sự thanh bình của nó. Với nhiều hốc tường bằng đá và bóng râm bao quanh, thật dễ dàng hình dung ra cảnh người ta đang nằm xung quanh nơi đó. Giống như hình ảnh những người vô gia cư ngày nay, một cảnh tượng con người với đồ đạc, giường chiếu nhếch nhác cùng sự thất vọng vì đã phải chờ đợi chữa lành cho tình trạng bệnh tật suốt của họ suốt thời gian dài.
Đây là trường hợp của người đàn ông mà Chúa Jêsus đã gặp.
Tôi muốn chỉ ra một khía cạnh trong câu chuyện mà có thể nó dễ dàng bị bỏ qua, nhưng tôi tin rằng đó là chi tiết mấu chốt trong việc lành bệnh của người đàn ông ấy vào ngày hôm đó.
Có một người mắc bệnh đã ba mươi tám năm. Đức Chúa Jêsus thấy người nầy nằm đó và biết bị bệnh đã lâu nên hỏi: “Ngươi có muốn được lành không?” Người bệnh trả lời: “Thưa ông, không có ai giúp ném tôi xuống hồ lúc nước động, khi tôi đến thì người khác đã xuống trước tôi rồi (Giăng 5:5-7).
Tôi đã nghe nhiều người đọc câu chuyện này với giọng điệu ám chỉ rằng người bại này đang than vãn. Nhưng tôi muốn hỏi, tại sao lại là ông ấy? Tại sao không ai khác trong số hàng trăm người bệnh trong ngày hôm đó? Tôi tin rằng sự khác biệt nằm trong ánh mắt của ông. Trong mỗi câu chuyện kể về việc Chúa Jesus chữa bệnh cho ai đó, thì luôn có sự kết nối đặc biệt giữa họ với Ngài.
Khi Chúa Jêsus đến gần “Nhà Tình Thương”, nhìn thấy hoàn cảnh của những người đang nằm ở đó, tôi chắc chắn rằng Ngài đã động lòng thương xót. Nhưng mà tất cả những người ở đó đều hướng sự chú ý của họ đến sự chuyển động của mặt nước trong hồ. Họ thầm nguyện, hy vọng nước sẽ được khuấy động trở lại. Nhưng chỉ có duy nhất một người đàn ông đã chạm được ánh nhìn của Chúa Jêsus bởi vì ánh mắt ông đã không hướng về hồ nước đó.
Chúa Jêsus hỏi: “Ngươi có muốn được lành không?” Thay vì trả lời một cách mỉa mai: “Chà, đó là lý do tại sao tôi đã ngồi đây suốt những năm qua!” Ông đã trả lời một cách thật thà điều tháng ngày qua mình đã trải. Ông không biết Chúa Jêsus là ai hoặc Ngài đã đề nghị điều gì, vì vậy ông đã trả lời bằng đức tin mà mình có, và chỉ vậy là đủ.
Đây là chỗ mà tôi và bạn cần hiểu rõ.
Tôi đã không biết Chúa Jêsus hy sinh và làm điều gì để tôi có được sự cứu rỗi. Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống của mình. Tôi rất khao khát được chữa lành trái tim bị tổn thương của mình. Thế gian đưa ra rất nhiều hứa hẹn dường như có tác dụng với nhiều người, nhưng với tôi thì không, lòng tôi thật trống rỗng. Giống như người đàn ông trong câu chuyện bên bờ hồ, anh ta không bị cuốn vào điều mà người khác quan tâm, mà hướng ánh nhìn vào hướng khác, tôi cũng đã tìm kiếm Ngài như vậy. Thật ra, khi nhìn lên và lắng nghe tiếng Chúa Jêsus thì Ngài hỏi nhỏ tôi rằng, “Con có muốn được chữa lành không?” Tôi thưa với Ngài rằng: “Con đã thử mọi thứ, nhưng nó không có tác dụng”.
“Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi” (Giăng 5:8).
Một lời nói từ Đấng Cứu Thế đã thay đổi mọi thứ trong cuộc đời tôi. Và điều đó bắt đầu từ sự tập chú của tôi.
Bạn đang hướng lòng và tâm trí mình vào điều gì? Nếu bạn muốn thay đổi để có một cuộc đời có ý nghĩa và đúng mục đích mà Cha Thiên Thượng đã tạo nên bạn. Hãy thay đổi hướng nhìn của mình. Hãy tương giao với Cha Trên Trời, kết nối mật thiết với Ngài và với Lời của Ngài. Tất cả những người có mặt tại bờ hồ Bê-tết-đa ngày hôm đó đã tuyệt vọng khi tìm kiếm sự chữa lành từ sự chuyển động của nước trong hồ. Nhưng Chúa Jêsus đã nhìn thấy tia sáng của đức tin từ một người đang nhìn lên.
Hãy là người đó ngay hôm nay.
Bài: Daphne Delay; dịch: Ruth
(Nguồn: cbn.com)
Leave a Reply