Oneway.vn – Liệu bạn có thể trải nghiệm một con người mới trong năm mới không?
Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi; nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus (Phi-líp 3:13-14).
Con người mới!
Sẽ thật tuyệt nếu năm nay bạn trở nên tốt hơn năm ngoái phải không? Trở thành một Cơ Đốc nhân tốt hơn… một người chồng, một người vợ tốt hơn… một người mẹ, người cha, người con tốt hơn… một ông chủ hoặc một nhân viên tốt hơn! Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể yêu thương nhiều hơn, vui vẻ hơn, bình an hơn, chu đáo hơn, kỷ luật hơn và tạo ra sự khác biệt to lớn hơn!
Liệu bạn có thể trải nghiệm một con người mới trong năm mới không? Vâng! Đó chính là điều mà Chúa muốn dành cho bạn trong năm mới này. Công việc của Chúa là biến đổi cuộc sống. Ngài có kế hoạch và chương trình để thay đổi cuộc sống bạn và khiến bạn trở nên giống Ngài hơn trong cách bạn hành động và phản ứng.
Kế hoạch là gì?
Mặc dù Phao-lô được cho là Cơ Đốc nhân mạnh mẽ nhất, nhưng trong lòng ông luôn có một ước muốn lớn lao là trở nên “tốt hơn, mạnh hơn và nhanh hơn”. Ông muốn lớn lên trong mối quan hệ của mình với Đấng Christ. Ông muốn được biến đổi “từ vinh quang đến vinh quang”. Trong Phi-líp 3, Phao-lô đã chia sẻ kế hoạch hành động quan trọng để tạo nên sự khác biệt cho chính đời sống ông và mang đến ý chí cho bạn. Kế hoạch này có hai bước chính:
1. Quên đi những gì ở đằng sau
A. Bạn có bị tổn thương trong quá khứ không? Người ta có nói xấu bạn và làm những điều tồi tệ với bạn không? Tất cả chúng ta đều đã trải qua những điều tồi tệ trong quá khứ. Sự khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ thất bại là ở chỗ: những người chiến thắng để cho nỗi đau từ quá khứ qua đi. Họ quên nó đi. Kẻ thua cuộc thì cứ giữ lấy nó. Chúa nói HÃY QUÊN ĐI. Hãy trao cho Ta những nỗi đau để con có thể tiếp tục trên con đường.
B. Bạn đã phạm tội trong quá khứ? Có những tội lỗi và thất bại lớn nào trong quá khứ khiến bạn cảm thấy mình trở nên thấp kém trong Nước Đức Chúa Trời không? Tội lỗi của bạn cho dù ghê tởm đến đâu cũng không sánh được với dòng huyết Đức Chúa Jêsus Christ! Hãy xưng nhận tất cả tội lỗi đó với Chúa. Hãy đưa tội lỗi ra khỏi bóng tối tấm lòng bạn, đặt nó dưới quyền năng thanh tẩy của dòng huyết trên thập tự giá Ngài. Một khi bạn xưng nhận tội lỗi đó với Chúa và quyết tâm từ bỏ, hãy nhận lãnh quyền năng tha thứ trọn vẹn của Ngài. “Vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho tinh sạch thì đừng xem là ô uế” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:15).
2. Vươn tới những gì ở đằng trước
Chúa không muốn chúng ta sống mà cứ nhìn vào “gương chiếu hậu”. Ngài muốn chúng ta nhìn về phía trước trong danh Chúa Jêsus. Ngài muốn chúng ta chăm nhìn vào Chúa Jêsus và tìm kiếm Ngài bằng cả tấm lòng. Ngài muốn chúng tôi tiếp tục bước đi, ngay cả khi con đường khó khăn.
Có bao giờ bạn muốn bỏ cuộc? Bạn đã bị đánh gục và vẫn chưa đứng dậy? Giờ là lúc để gạt bỏ những khó khăn trong quá khứ và quay trở lại cuộc đua. Hãy cố gắng vươn tới mục tiêu, hướng tới phần thưởng làm đẹp lòng Chúa, để một ngày nào đó được nghe tiếng Ngài khi bạn vượt qua vạch đích: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm!”
Năm mới đã đến. Chúa muốn bạn trở nên một con người mới. Bạn có thể làm được điều đó. Đó là ý muốn Chúa dành cho bạn. Bạn sẽ buông bỏ quá khứ chứ? Bạn sẽ đứng dậy sau những cú ngã chứ? Bạn sẽ chạy để giật giải với tất cả tấm lòng mình chứ?
Bài: Pastor Jeff Schreve; dịch: Jennie
(Nguồn: crosswalk.com)
Leave a Reply