Năm mới này, hãy để công tác rao giảng Phúc âm ở vị trí ưu tiên

Oneway.vn – Tôi thường được hỏi câu này: “Tôi muốn chia sẻ niềm tin của mình một cách tốt hơn trong năm mới, nhưng tôi phải bắt đầu từ đâu?”

Nếu đó là điều bạn cũng đang thắc mắc, tôi khuyên bạn nên tự hỏi bản thân mình năm câu hỏi. Câu trả lời sẽ giúp bạn ưu tiên việc truyền giáo trong năm tới.

Điều gì đã cản trở bạn trong việc truyền giáo năm ngoái?

Người cố vấn của tôi, Haddon Robinson, rất hay nói: “Có hai loại người. Những người đi qua những kinh nghiệm và những người từng trải”. Quan điểm của ông là chúng ta có thể trải qua những kinh nghiệm và không bao giờ học được gì từ chúng hoặc chúng ta có thể là những người thu được những lợi ích từ những kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua.

Nếu bạn không nhìn lại những gì đã kìm hãm mình năm ngoái, thì bạn bị đoán xét khi để những điều tương tự kìm hãm mình trong năm nay. Không quan tâm đến những người lạc mất, không có mối liên hệ với những người chưa tin, quá bận rộn với lịch trình của mình, để thời gian kiểm soát thay vì ngược lại? Kiểm tra xem điều gì đã ngăn cản việc truyền giáo năm ngoái và điều đó sẽ giúp bạn ngăn chặn những điều tương tự kìm hãm mình trong năm nay.

Bạn có quá bận rộn không?

Sự bận rộn có thể giết chết nhiều thứ, kể cả việc truyền giáo. Bất kể ý định của bạn có tốt đến đâu, nếu bạn quá bận rộn, điều đó sẽ khiến bạn không thể dành thời gian cần thiết để truyền giáo. Thời gian đó có thể bao gồm việc làm điều gì đó với những người không tin để xây dựng mối quan hệ với họ vì nó có thể mở ra cánh cửa cho phúc âm, ở đó khi họ cần bạn, hoặc điều gì đó đơn giản như một cuộc trò chuyện bất ngờ với họ ở sau nhà. Nếu bạn nói: “Cuộc sống của tôi có quá nhiều việc để làm. Tôi quá bận”, thì đó là một điều cần phải được giải quyết.

Làm thế nào bạn có thể điều chỉnh lịch trình của mình để đặt những người không tin vào đó?

Bạn cần dành thời gian cho những Cơ Đốc nhân mà bạn có thể khích lệ, và họ có thể khích lệ bạn. Đôi khi chúng ta làm điều này cách cực đoan, rằng họ là những người duy nhất chúng ta nhìn thấy cách thường xuyên. Vấn đề của điều đó là bạn không thể dẫn một Cơ Đốc nhân đến với Đấng Christ, bạn chỉ có thể dẫn một người không tin Chúa đến với Chúa.

Hiện tại bạn đang làm gì với một số tín hữu mà nó có thể dễ dàng làm được với những người thân hữu? Bạn sẽ ngạc nhiên khi xem xét kỹ điều này và cũng khám phá ra cách bạn có thể đã tự cô lập mình với chính những người bạn muốn tiếp cận.

Bạn cảm thấy gánh nặng như thế nào khi nghĩ về nơi mọi người sẽ ở đời đời?

Thừa nhận với bản thân rằng chúng ta chỉ không quan tâm đến việc mọi người sẽ ở đâu trong cõi đời đời là một điều không dễ dàng gì. Nhưng đôi khi nó là bước đầu tiên để đến được nơi chúng ta cần đến.

Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của ân điển. Ngài không thích thú trong việc chỉ trích con cái của Ngài vì người mà chúng không phải nhưng trong việc giúp con cái Ngài trở thành người mà Ngài muốn chúng trở thành. Ngài khích lệ chúng ta “hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời”. (Hê-bơ-rơ 4:16) Một trong những lời cầu nguyện đáng có nhất mà một tín hữu có thể cầu nguyện là: “Lạy Chúa, con muốn có lòng trắc ẩn đối với những người lạc mất như chính Ngài đã có. Xin dịch chuyển tấm lòng con đến gần tấm lòng của những người mà Ngài đã chết vì họ”. Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì Đức Chúa Trời bắt đầu làm để gia tăng tình yêu của bạn cho những người lạc mất. Chúa đề cao sự tan vỡ và chân thành.

Bạn đã dành bao nhiêu thời gian trong việc cầu nguyện để cầu xin Chúa về những cánh cửa rộng mở cho phúc âm và gia tăng kỹ năng truyền bá phúc âm của bạn?

Chúng ta không thể mở những cánh cửa cho phúc âm. Chúa phải làm điều đó. Sau đó, chúng ta có thể bước qua những cánh cửa mà Ngài đã mở. Sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện về những cánh cửa rộng mở cho Phúc âm. (Cô-lô-se 4: 3)

Những cánh cửa đó đến theo những cách bất ngờ. Vì nhiều người đến với Đấng Christ trong lúc nghịch cảnh, nó có thể là sự khó khăn mà những người ngoại đạo trải nghiệm hoặc một người bạn của họ trải qua nó đã mở ra cánh cửa cho Phúc âm.

Tuy nhiên, đừng chỉ cầu nguyện cho những cánh cửa rộng mở. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời gia tăng kỹ năng nói chuyện với những người không phải là Cơ Đốc nhân của bạn. Hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời sẽ làm phần việc của Ngài nếu bạn làm việc của bạn. Được đào tạo thông qua các mục vụ hoặc trong hội thánh sẽ giúp tăng hiệu quả của bạn trong việc nói chuyện với những người ngoại đạo. Sự huấn luyện đó cùng với những lời cầu nguyện sẽ giúp bạn vượt qua hai trở ngại thường kìm hãm mọi người trong việc truyền giáo – sợ hãi và không biết làm thế nào.

Kết luận

Trả lời năm câu hỏi trên một cách khách quan sẽ là một bước tiến lớn trong việc ưu tiên truyền giáo trong năm tới. Sớm hơn bạn nghĩ, việc chia sẻ niềm tin của bạn sẽ tăng từ cuối lên đầu danh sách của những điều bạn cho là quan trọng. Khi Đức Chúa Trời sử dụng bạn để thay đổi số phận đời đời của con người, cuộc đời bạn sẽ không bao giờ như trước đây!

Bài: R. Larry Moyer, Ph.D; dịch: Abby
(Nguồn: cbn.com )


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *