Oneway.vn – Không ai hiểu những người độc thân phải chịu thiệt thòi như thế nào trong Hội thánh cho đến khi chính họ trải nghiệm điều này.
Mẹ của bạn tôi là trưởng một nhóm nhỏ mà nhiều người gọi là “Những người lạc loài”. Lý do duy nhất khiến họ trở nên lạc loài? Họ đều là những người phụ nữ độc thân.
Mọi người loại bỏ những người độc thân ra khỏi các nhóm thảo luận, cho rằng những hiểu biết của họ không có giá trị chỉ vì họ không có vợ/chồng. Khi gặp những người độc thân, mọi người thường bày tỏ lòng thương hại, ví dụ như: “Chà, tôi tin rằng Chúa có một người dành riêng cho bạn”.
Với tư cách là một người độc thân và là thành viên của nhiều nhóm Cơ Đốc nhân độc thân, tôi đã nghe nhiều điều đáng buồn về tình trạng độc thân của mình. Đôi khi mọi người có ý định tốt, nhưng lời nói của họ không truyền tải điều đó. Đôi khi điều đó thậm chí còn có tác dụng ngược, cảm giác giống như một cái tát!
Dưới đây là những điều mọi người không nên nói với những Cơ Đốc nhân độc thân:
“Bạn có làm gì sai không?”
Nghe có vẻ quá phũ phàng phải không? Tin tôi đi, đã có người hỏi thẳng tôi như vậy. Và cảm giác đó giống như một cú đấm vào mặt.
Câu hỏi này có nghĩa là nếu bạn độc thân, đó là lỗi của bạn. Đúng là một số người chọn đời sống độc thân, như Phao-lô khuyến khích (1 Cô-rinh-tô 7). Nhưng không phải tất cả đều quyết định con đường này cho bản thân họ.
Có thể người phối ngẫu đã ly hôn hoặc lừa dối họ. Có thể họ đã trải qua tổn thương vì người khác và điều đó khiến họ không còn hy vọng vào các mối quan hệ lâu bền.
Khi ngụ ý rằng: “Họ đã làm điều gì đó sai trái, vì vậy Đức Chúa Trời “trừng phạt” bằng cách để họ “cô đơn”, bạn đang nói những điều trái với Kinh thánh và cố tình xua đuổi những người độc thân khỏi Hội thánh bạn.
Nếu họ không tự nguyện sống độc thân, bạn có thể nói: “Điều đó hẳn khiến bạn rất buồn, và có lẽ bạn đã phải trải qua nhiều tổn thương trong quá khứ. Bạn có thể thoải mái chia sẻ với tôi nếu muốn”.
“Tôi biết chắc Chúa có một người dành cho bạn!”
Không, bạn không biết đâu! Trừ khi Chúa cho bạn một khải tượng, hoặc bạn được ban cho ân tứ tiên tri; còn nếu không, bạn không thể nào biết chắc chắn điều này. Và khi nói như vậy, bạn đã gieo cho người khác một hy vọng hão huyền. Hoặc tệ hơn, bạn khiến họ buồn bực, vì người độc thân phải nghe câu này rất thường xuyên!
Tôi hiểu tại sao mọi người nói như vậy. Họ cảm thấy không thoải mái khi ngồi với một người độc thân. Đặc biệt là khi người đó đang thực sự mong muốn có vợ/chồng, nhưng lại chưa có được. Nhưng Kinh Thánh khuyến khích chúng ta đồng cảm và mang lấy gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:2).
Chúng ta cũng nên nhớ rằng một số người lựa chọn sống độc thân cả đời. Cả Đức Chúa Jêsus và Phao-lô đều khen ngợi điều này. Khi nói câu trên, bạn đang khẳng định rằng họ sẽ không dành cả cuộc đời của mình để sống độc thân.
Thay vào đó, bạn nên nói: “Tôi không biết liệu có một người Chúa dành cho bạn hay không, nhưng tôi chắc chắn Ngài có kế hoạch tuyệt vời cho cuộc sống bạn, vượt xa bất cứ điều gì bạn yêu cầu hoặc mơ ước”.
“Bạn quá kén chọn!”
Đây là câu “kém duyên” nhất để nói với một người độc thân. Hãy xem ví dụ dưới đây để biết kén chọn thật sự là như thế nào.
- Quá kén chọn: Anh ấy tóc đỏ. Tôi thích tóc nâu cơ.
- Không kén chọn: Anh ấy không có nền tảng vững chắc trong Đấng Christ. Tôi cần một người chủ gia đình mạnh mẽ để khích lệ tôi trong đức tin.
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng Hội thánh đã nhiều lần đẩy những Cơ Đốc nhân độc thân vào một mối quan hệ sẽ chỉ kết thúc bằng tổn thương và chia rẽ!
Ngày nay, Hội thánh thường bị thôi thúc một cách lạ lùng, rằng phải khiến mọi người kết hôn càng nhanh càng tốt. Mặc dù Đức Chúa Trời đã ban phước cho hôn nhân của nhiều cặp vợ chồng trẻ, nhưng điều này chưa chắc đã phù hợp với tất cả mọi người.
Thay vào đó, hãy hỏi họ rằng: “Những đặc điểm bạn đánh giá cao ở một người đàn ông/phụ nữ tin kính là gì?”.
“Bạn có đủ tin cậy Chúa không?”
Những người nói điều này dường như ngụ ý rằng ai đã kết hôn thì sẽ có đời sống thuộc linh vững vàng hơn. Kiểu như, vì đức tin họ mạnh mẽ hơn nên họ mới có thể kết hôn.
Điều này hoàn toàn sai lầm. Chúa Jêsus từng nói về việc người đã kết hôn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn người sống độc thân (Ma-thi-ơ 19).
Nhiều Hội thánh cô lập những người độc thân, vì họ nghĩ rằng độc thân nghĩa là không đủ đức tin để có được một người bạn đời.
Thay vào đó, bạn nên nói: “Chúng tôi rất muốn bạn tham gia vào nhóm nhỏ này”.
Và nên nhớ, đừng chia các nhóm nhỏ theo người đã kết hôn và người chưa kết hôn.
“Độc thân là một món quà. Hãy tận hưởng nó!”
Câu nói này dường như không có gì sai. Đức Chúa Trời ban cho bạn món quà độc thân. Nhưng hầu hết những người nói câu này đều đã kết hôn. Vì thế, câu hỏi được đặt ra là: “Nếu bạn thích độc thân đến vậy, tại sao bạn lại kết hôn?”.
Đúng là Hội thánh nên xem việc độc thân như một món quà, thay vì coi nó như một “căn bệnh”. Nhưng thật ra, người độc thân thà nghe câu này từ một người độc thân dày dạn kinh nghiệm khác, còn hơn là từ một người đã kết hôn và chỉ từng trải một khoảng thời gian độc thân rất ngắn ngủi.
Thay vào đó, bạn nên nói: “Kinh thánh chép rằng độc thân là một món quà, nhưng có thể bạn khó mà tận hưởng nó với những áp lực mà Hội thánh đặt ra. Nhưng đừng lo, bạn luôn là một thành viên đáng quý, và bạn mang đến cho Hội thánh những giá trị mà những người khác không thể làm được”.
“Tôi sẽ không kết hôn nếu chưa thể từ bỏ các mối quan hệ nam nữ. Bạn nên từ bỏ đi!”
Câu nói này ngụ ý rằng người độc thân thần tượng các mối quan hệ, vì vậy Đức Chúa Trời sẽ không ban người phối ngẫu cho đến khi họ hoàn toàn đầu phục Ngài. Mặc dù điều này có thể đúng với một số người độc thân trong Hội thánh (và cũng đúng với một số người đã kết hôn), chúng ta không thể quy chụp rằng tất cả mọi người đều đặt vợ/chồng mình cao hơn vị trí của Chúa. Chỉ có Chúa mới biết được tấm lòng. Vì vậy, hãy ngừng giả định rằng người khác sống độc thân vì những sai lầm của họ, hoặc vì tấm lòng họ có vấn đề.
Thay vào đó, bạn nên nói: “Đây là câu chuyện của tôi, nhưng chưa chắc là câu chuyện của bạn. Hãy tiếp tục tin cậy Chúa, và tôi luôn ở đây để lắng nghe bạn, vì tôi biết rằng cuộc sống độc thân không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đặc biệt là vì Hội thánh không xem trọng người độc thân như đáng phải làm”.
Người độc thân phải nghe những câu nói này hàng tuần, thậm chí là hàng ngày. Họ mệt mỏi, cảm thấy bị cô lập, và dần dần, họ gần như tin rằng mình không thể tìm được một người bạn đời vì bản thân không xứng đáng.
Hội thánh cần đón nhận người độc thân với tấm lòng đồng cảm. Càng ngày càng có nhiều người độc thân, và nếu Hội thánh tiếp tục từ chối họ, họ sẽ phải rời đi.
Vì vậy, chúng ta hãy yêu thương, quan tâm đến nhau và coi trọng quan điểm sống của nhau – ngay cả đó là những người độc thân.
Bài: Hope Bolinger; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: www.crosswalk.com)
Leave a Reply