Người chăn bầy phải ‘mạnh tay’ với lũ sói

Oneway.vn – Phao-lô biết rằng đôi khi bầy chiên có thể “bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó” (2 Ti-mô-thê 2:26).

Một mục sư gọi điện kể với tôi rằng: “Tôi vừa gặp một người kia. Anh ta có thể sẽ trở thành một trưởng lão hay người chăn tuyệt vời, nhưng không chừng cũng có thể trở thành “sói”. Tôi không biết chắc là cái nào, vì vậy tôi hỏi ý kiến mục sư”.

Tôi hiểu vị mục sư này không dám mạo hiểm. Hội thánh vẫn còn trong giai đoạn trứng nước mong manh. Ngay lúc này Hội thánh muốn xác định các trưởng lão tương lai, đồng thời cũng cần tìm ra “sói”. Cuộc gọi này đủ để khiến chúng ta thức tỉnh.

Vậy chúng ta nên đối đầu với “sói” trong Hội thánh như thế nào? Đôi khi phải bảo vệ bầy chiên bằng cách đánh đuổi những con sói. Hãy học hỏi cách xử lý bầy sói từ sứ đồ Phao-lô.

“Hãy giữ lấy mình” (Công vụ 20:28)

“Sói” có xu hướng nổi lên giữa những người được công nhận là “thầy” trong Hội thánh. Phao-lô cảnh báo các trưởng lão Ê-phê-sô rằng: “Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ” (Công vụ 20:30). Đáng buồn thay, vào thời điểm Phao-lô viết sách Ti-mô-thê, nỗi lo ngại của ông đã thành hiện thực (1 Ti-mô-thê 1: 3-7).

Có nhiều lý do khiến “sói” dấy lên: ham mê tiền bạc (1 Ti-mô-thê 6: 2-10); giáo lý sai lệch (1 Ti-mô-thê 4: 1-5); lôi kéo môn đồ (Công vụ 20:30). Mọi mục sư đều phải đối mặt với những cám dỗ này, nên Phao-lô kêu gọi các trưởng lão Ê-phê-sô “hãy giữ lấy mình” (Công vụ 20:28).

Nếu muốn bảo vệ đàn chiên khỏi bầy muông sói, trước tiên chúng ta phải bảo vệ tấm lòng mình và chú ý đến sự dạy dỗ của mình (1 Ti-mô-thê 4:16). Trong Tân Ước, Hội thánh có nhiều trưởng lão là một mô hình Hội thánh vô cùng khôn ngoan. Điều này giúp chúng ta bảo vệ lẫn nhau và xem xét giáo lý của nhau.

Bạn có đang “giữ lấy mình” không?

Giữ gìn bầy chiên (Công vụ 20:28)

Chúng ta cũng phải chú ý cẩn thận đến bầy chiên. “Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời” (Công vụ 20:28). Tôi muốn nhấn mạnh 3 cách để bảo vệ đàn chiên khỏi bầy sói: xác định chiên, xác định người chăn và xác định sói.

Để bảo vệ Hội thánh khỏi bầy sói, chúng ta phải là xác định ai là chiên thông qua quá trình quan sát thành viên Hội thánh. Quan trọng không kém, phải xác định người chăn.

Xét cho cùng, nếu “sói” có xu hướng xuất hiện giữa vòng các “thầy” trong Hội thánh, chúng ta phải cẩn thận khi chọn một người làm giáo viên hay trưởng lão. 

Hội thánh bạn có quy trình để xác định tín đồ nào được tái sinh không? Có quy trình để xác định những người trung tín, có khả năng dạy dỗ người khác không (2 Ti-mô-thê 2:2)? Có quy trình theo dõi các ứng cử viên cho vị trí trưởng lão không (1 Ti-mô-thê 5:19 )?

Hãy cảnh giác (Công vụ 20:31)

Tuy nhiên, ngay cả khi có những quy trình nghiêm ngặt như vậy, sói vẫn sẽ cố gắng lẻn vào bầy. Do đó, chúng ta phải trang bị cho bầy chiên đầy đủ sự cảnh giác, bằng cách cho họ thấy lẽ thật và vẻ đẹp của Đấng Christ cũng như Phúc âm (Công vụ 20:27,31). Một khi bầy chiên đã nếm biết rằng Chúa là tốt lành, họ sẽ không bao giờ muốn nghe những lời dụ dỗ của sói (Công vụ 20:30). Một người chăn trung thành sẽ bảo vệ đàn chiên khỏi bầy muông sói cả trong và ngoài Hội thánh.

Người chăn cũng có trách nhiệm xác định đâu là sói. Trong thư gửi Ti-mô-thê, Phao-lô khuyến khích: “Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật” (2 Ti-mô-thê 2: 24-25). Phao-lô biết rằng đôi khi bầy chiên có thể “bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó” (2 Ti-mô-thê 2:26). Để không đánh ngã những con chiên bị dụ dỗ, Phao-lô khuyến khích Ti-mô-thê đối mặt với họ bằng sự sửa dạy mềm mại mang đến hy vọng ăn năn (2 Ti-mô-thê 2: 25-26).

Nhưng không phải tất cả đều sẽ ăn năn. Vì vậy, , Phao-lô đã phác thảo một số đặc điểm để xác định các đối tượng nguy hiểm (2 Ti-mô-thê 3: 1-7). Điểm khác biệt quan trọng giữa những con chiên bị dính lưới ma quỷ và những con sói nguy hiểm là: Chúa ban cho chiên sự ăn năn hối cải để nhìn biết lẽ thật (2 Ti-mô-thê 3: 5,7), còn sói thì không. Sói từ chối ăn năn tội lỗi và những giáo lý sai lạc của họ. Phao-lô cảnh báo: “Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi” (2 Ti-mô-thê 3: 5).

“Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi” (2 Ti-mô-thê 3: 5)!

Phao-lô khuyên chúng ta phải tránh xa những người như thế, đó là cách để loại trừ bầy sói. Vậy làm sao để tránh những người như vậy trong Hội thánh? Bạn loại bỏ họ. Đánh bại bầy sói nghĩa là loại bỏ chúng.

“Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin họ bị chìm đắm: trong số ấy có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, ta đã phó cho quỉ Sa-tan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa” (1 Ti-mô-thê 1:20). Đó là sự kỷ luật của Hội thánh (1 Cô-rinh-tô 5:5). 

Hy-mê-nê một lần nữa được gọi tên trong 2 Ti-mô-thê 2:17, lần này cùng với Phi-lết. Phao-lô kêu gọi Ti-mô-thê: “Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, có mấy lời như ấn đóng rằng: Chúa biết kẻ thuộc về Ngài; lại rằng: Phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác” (2 Ti-mô-thê 2:19). Điều đó có nghĩa là Ti-mô-thê phải tách mình ra khỏi những con sói này để không bị cuốn vào sự đoán xét của Chúa.

Nếu muốn trở thành những ống dẫn phước hạnh trong nhà Chúa, chúng ta hãy tự làm mình nên thanh sạch bằng cách “tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều Công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa” (2 Ti-mô-thê 2: 20-22)

Và khi xác định những con sói thầm lặng, chúng ta phải bảo vệ đàn chiên bằng cách tách chiên ra khỏi sói, tuyên bố rằng bầy sói sẽ bị phó cho quỷ satan trong khi chờ đợi phán quyết cuối cùng của Chúa.

 

Bài: Juan Sanchez ; dịch: Jennie

(Nguồn: churchleaders.com)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *