“Người Pha-ri-si” trong mỗi chúng ta

Oneway.vn – Người Pharisee/Pha-ri-si là “ông kẹ” giữa vòng Cơ Đốc nhân, thật khó để công nhận rằng trong mỗi chúng ta đều có… một người Pharisee!

Họ là những kẻ khác – người xấu, trọng luật pháp, hay xét đoán, hay tấn công Đấng Christ và sống giả tạo để bảo vệ tôn giáo giả tạo của họ. “Kẻ giả hình” là miêu tả quan trọng nhất. Người Pharisee luôn tỏ ra công chính, trong khi chính họ “lọc con ruồi nhỏ” của tội lỗi mà “nuốt con lạc đà” của điều dữ (Matthew/Ma-thi-ơ 23:24); “đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình” chỉ để “làm cho họ trở nên người địa ngục” (Matthew/Ma-thi-ơ 23:15).

Hiển nhiên, chúng ta không phải những người đó.

Trên khía cạnh lịch sử, Cơ Đốc nhân không phải người Pharisee. Đạo của họ không nhận Chúa Jesus là Đấng Christ, vì thế nếu ai tôn thờ Ngài là Con Đức Chúa Trời thì không phải người Pharisee.

Nhưng liệu một phần người Pharisee có đang tồn tại, sống động giữa niềm tin Chúa Jesus là Thánh, giáo lý về ân điển và thuyết thần học Ba Ngôi? Bỏ qua mọi yếu tố giáo lý và lịch sử của người Pharisee, 6 điều sau có thể phơi bày người Pharisee trong mỗi chúng ta.

1. Cầu nguyện

Lời cầu nguyện của chúng ta dù có vẻ tôn vinh Đức Chúa Trời, nhưng thực chất tự tôn bản thân (Luke/Lu-ca 18:9-11; Matthew/Ma-thi-ơ 6:5)? Chúng ta cố gắng tạo ấn tượng bằng lời cầu nguyện màu mè?

2. Giảng đạo

Chúng ta nói về Chúa theo truyền thống lâu đời của văn hóa, hay tuyên bố Lời Đức Chúa Trời dù rất khó nghe (Mark/Mác 7:8)? Chúng ta giảng dạy vượt ra khỏi sự chính xác của văn bản để phù hợp hơn với truyền thống tôn giáo nào đó, hay vì sở thích bản thân?

3. Cách sống

Chúng ta có sống đúng những gì mình giảng dạy, để người nghe có thể sống theo những gì họ thấy ở chúng ta, không chỉ những điều họ được nghe (Matthew/Ma-thi-ơ 22:3)? Cách chúng ta sống trong ngày Chúa Nhật và cả những ngày trong tuần có đáng để học theo?

4. Đoán xét

Chúng ta có đang đoán xét dựa vào bề ngoài thay vì sự thật để tránh phản bác từ người khác không (John/Giăng 8:52)? Chúng ta có khó chịu ai đó vì người đó ăn mặc không đúng, nói tiếng vùng khác hay đến từ một nền giáo dục khác?

5. Những kết luận

Chúng ta không công nhận công tác nhiệm màu của Đức Chúa Trời vì mờ mắt trước sự thật rằng Ngài vẫn đang hành động (John 9:34)? Chúng ta không sẵn sàng tiếp nhận sự biến đổi của ai đó “không chính thống”, dù mọi bằng chứng đều hướng về quyền năng của Đức Chúa Trời?

6. Động cơ

Chúng ta có dùng những phương tiện không công bình để đạt được mục đích mà chúng ta cho là công bình (John/Giăng 18:2-3)? Sẵn sàng dùng chiêu trò – nói dối, đe dọa, mặc cả, lừa đảo – để giành chiến thắng “thuộc linh” trong chính cộng đồng hoặc Hội Thánh của mình?

Xét về tấm lòng, người Pharisee từ chối công việc của Đức Chúa Trời trong nơi kín đáo, và ưa thích bề ngoài (Matthew/Ma-thi-ơ 23:25). Người Pharisee không tôn Chúa Jesus là Đấng Christ – tuy nhiên có ngoại lệ (sứ đồ Paul/Phao-lô xem thêm John/Giăng 3:1-15; 19:39-42) – vì Ngài không khớp với ý tưởng của họ về Đấng Messiah, và Ngài đem lại mối đe dọa cho quyền lực tôn giáo của họ (Matthew/Ma-thi-ơ 12:1-14).

Cuối cùng, người Pharisee đã ủng hộ giết Chúa để hoàn thành ước nguyện của mình. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta luôn hướng về Chúa Jesus, và nguyện Ngài ban ơn cho chúng ta trân trọng, bám chắc vào công tác của Đức Thánh Linh trên đời sống mỗi người.

NHVX. dịch

(Nguồn: thegospelcoalition.com)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về:[email protected]. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *