Nhìn xem những đứa trẻ qua lăng kính Câu chuyện lớn của Đức Chúa Trời

Oneway.vn – Mục vụ thiếu nhi là một thách thức lớn của Hội Thánh. Có rất nhiều yếu tố cần lưu tâm: cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy, đăng ký, bảo an, tuyển dụng và đội ngũ giáo viên chất lượng!

Nhiều mục sư có khải tượng rõ ràng về rao giảng và thờ phượng, nhưng mục vụ thiếu nhi vẫn khiến họ bối rối. Một phương pháp ích lợi có thể áp dụng: nhìn thiếu nhi qua lăng kính toàn cảnh của Chúa. 

Toàn bộ cốt truyện Kinh Thánh được tóm tắt qua 4 sự kiện lớn: sáng tạo, sa ngã, cứu chuộc và hoàn thành. Câu chuyện này dạy chúng ta điều gì về thiếu nhi?

1. Chúa tạo ra trẻ thơ để phục sự Ngài 

Mỗi em thiếu nhi được tạo ra cách đáng sợ lạ lùng (Thi thiên 139:14). Cuộc sống các em thấm nhuần vinh quang vũ trụ, phản ánh vẻ đẹp Đức Chúa Trời; các em được phú cho trí tưởng tượng, khả năng suy nghĩ và hiểu biết. Sự sống của một em thiếu nhi vô cùng giá trị bởi vì các em được tạo ra theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 1:26–27). Thiếu nhi cũng được tạo ra để thờ phượng Chúa. Từ thời thơ ấu, mỗi con người được Chúa tạo dựng để ca ngợi Ngài. Cơ Đốc nhân phải nuôi dưỡng một thế hệ tin kính Chúa, đam mê công việc Ngài, và rao truyền việc quyền năng của Chúa cho nhiều dòng dõi về sau (Thi Thiên 145:3–7).

2. Trẻ thơ cũng là con người sa ngã và tội lỗi

Trẻ thơ sống trong một thế giới tội lỗi, lạm dụng, đau khổ và chết chóc; các em cũng cảm thấy nỗi đau của thế gian. Trẻ em là món quà vinh quang và đẹp đẽ từ Chúa. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đáng yêu, bên trong mỗi đứa trẻ vẫn mang tấm lòng sa ngã ngay từ khi còn trong bụng mẹ. 

Mọi trẻ em đều là tội nhân. Chúng ta khó mà nói thẳng điều này với các em, nhưng các em cần phải đối mặt với sự thật. Charles Spurgeon nói:

Đừng tâng bốc trẻ em, huyễn hoặc bản chất tốt đẹp và cần được phát triển của các em. Hãy cho các em biết rằng các em cần được tái sinh. Đừng khiến các em đắc ý với sự trong sáng của mình, mà hãy chỉ cho các em thấy tội lỗi mình. Hãy nhắc nhở những tội lỗi trẻ con mỗi khi các em mắc phải, và cầu xin Đức Thánh Linh tác động đến nhận thức tội lỗi trong tấm lòng các em. 

Ngay cả thiếu nhi cũng bỏ lỡ niềm vui trong vinh hiển Chúa để đổi lấy niềm vui chóng qua (Rô-ma 1:21; 3:23). Có một cuộc chiến đang diễn ra trong lòng các em. Trẻ em cần được an ủi, chăm sóc và xoa dịu, nhưng các em cũng cần được sửa trị cách trung thực, bởi vì chỉ khi nhận biết nỗi kinh hoàng của tội lỗi, các em mới thấy mình cần được cứu chuộc. 

3.Thiếu nhi được cứu chuộc bởi Chúa Jêsus

Hãy nhớ chính Chúa Jêsus đã nói: “Hãy để các con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy” (Ma-thi-ơ 19:14). Chúa Jêsus quở trách các môn đồ khi họ không cho trẻ thơ đến gần Ngài. Vì thế, chúng ta phải để thiếu nhi tham gia vào Hội Thánh. Chúng ta phải kêu gọi cả những em bé nhỏ nhất đến với đức tin. Hãy giúp mỗi em thiếu nhi thấy rằng Đấng Christ là hy vọng duy nhất của mình. Trẻ em cần được giúp đỡ để đón nhận sự cứu rỗi Chúa Jêsus ban tặng.

Thông qua các chương trình học Kinh Thánh trong kỳ nghỉ hè, chúng ta phải dạy dỗ thiếu nhi: thừa nhận mình là tội nhân, tin Chúa Jêsus và tuyên xưng đức tin nơi Ngài. Chúng ta tìm thấy khuôn mẫu này trong Kinh Thánh (Rô-ma 10: 9–10) rằng sự cứu rỗi không liên quan đến việc làm, mà nhờ công việc Đấng Christ đã thực hiện.

Tuy nhiên, nếu chỉ nói với thiếu nhi về những việc nên làm, chúng ta có thể khiến các em bối rối. Khi một đứa trẻ nhận thức được tội lỗi cá nhân, em ấy có thể trở nên băn khoăn và lo lắng, “Mình đã làm đủ chưa? Nếu mình nói dối, có phải là do mình không thực sự yêu Chúa Jêsus?” Những gì Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta là điều quan trọng nhất – quan trọng hơn nhiều so với việc chúng ta làm. Ngài cứu chúng ta; và chúng ta không thể tự cứu mình. Vì vậy, chúng ta phải dạy thiếu nhi tập trung vào Chúa chứ không phải bản thân, để các em cảm nghiệm được hạnh phước nhờ sự hy sinh của Đấng Christ.

4. Trong cõi đời đời, thiếu nhi cũng là anh chị em chúng ta

Khi lên Thiên Đàng, chỉ còn duy nhất mối quan hệ đời đời giữa chúng ta và Đấng Cứu Rỗi đời đời (Ma-thi-ơ 22:30). Chúng ta được đón nhận bởi sự cứu chuộc, được nhận làm con Đức Chúa Trời, mang một danh tính mới, vượt trên mọi địa vị và mối quan hệ trần thế. Plummer đã mô tả điều này như sau: “Trong cõi đời đời, con cái chúng ta sẽ trở thành những anh chị em được chuộc bằng huyết Đấng Christ”.

Nếu thiếu nhi muốn dự phần với chúng ta như anh chị em của nhau trong vinh quang, các em phải được nghe Phúc Âm ngay bây giờ. Không chỉ nhắc nhở bản thân về Phúc Âm, chúng ta còn phải dạy thiếu nhi nhìn nhận bản thân qua toàn bộ câu chuyện Chúa ban.

Bài: Jared Kennedy; dịch: Jennie
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *