Niềm tin con sẽ bao xa khi thế giới quá nhiều tin xấu?

Oneway.vn – Trên thế giới, COVID-19 đã gây ra cái chết, sự cô lập, khó khăn về kinh tế, nỗi sợ hãi lan tràn và làm gia tăng thêm những vết nứt trong các vấn nạn xã hội.

Mới đây, Singapore đã lâm vào cuộc suy thoái với GDP giảm đáng kể 41,2% so với tình hình tài chính trong quý trước. Tin tức toàn cầu cho biết số ca nhiễm COVID-19 đã tăng 1 triệu chỉ trong 5 ngày.

Có những người thân, bạn bè, hàng xóm của tôi bị mất việc hoặc bị cắt lương, hoặc thậm chí bị nhiễm virus.

Và giữa lúc đó, sự bất công chủng tộc cũng nổi lên, bắt nguồn từ việc George Floyd qua đời một cách bi thảm.

Có lẽ hơn bao giờ hết, quá nhiều nỗi sợ hãi và bất ổn đang tồn tại trên thế giới lúc này. Hơn hết, chúng ta cần thực hành đức tin, củng cố tâm linh để chiến đấu đến cùng.

Một thời gian trước, khi vẫn còn trong quân đội, tôi bị tổn thương dây chằng. Tôi vô cùng đau đớn và phải đi khập khiễng. Tôi không thể đứng hay đi lại và mọi hoạt động đều vô cùng khó khăn.

Một người bạn trước đây từng bị chấn thương nói với tôi rằng anh ấy đã phải ngồi xe lăn nhiều tháng, và ngay cả sau khi chữa trị, đầu gối của anh ấy vẫn không thực sự lành hẳn. Nghe vậy, tôi rất hoang mang.

Viễn cảnh mất đi khả năng làm việc, vui chơi, và sống một cuộc sống bình thường thật khó tưởng tượng.

Cũng vậy, khi đối mặt với những bất ổn lớn, chúng ta thường ngay lập tức nghĩ đến những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nỗi sợ đó trở thành một nơi tối tăm và vô vọng.

Có thể chúng ta nghĩ rằng việc Cơ Đốc nhân sợ hãi là sai trái, vì nếu có đức tin, chúng ta sẽ không bao giờ sợ hãi. Tình yêu vẹn toàn xua tan mọi nỗi sợ, đúng không?

Nhưng thực ra chúng ta không đi nhầm đường, mà chỉ mới đi được nửa chặng đường! Đặt đức tin nơi Chúa không có nghĩa là bạn không bao giờ cảm thấy sợ hãi. Nhưng có đức tin nghĩa là bạn từ chối để nỗi sợ điều khiển và chọn tin cậy Chúa.

Phải để nỗi sợ hướng chúng ta đến với Chúa, đầu phục Ngài, phó thác toàn bộ cuộc sống và hoàn cảnh chúng ta cho Ngài.

Khi làm vậy, chúng ta đang đặt tình yêu trọn vẹn vào lòng mình và tin tưởng vào sức mạnh ấy để khôi phục bình an thay vì nỗi sợ hãi.

Như mục sư Craig Groeschel viết: “Nỗi sợ rất quan trọng. Bởi nó khiến chúng ta dựa vào nỗ lực của chính mình hay tin cậy vào Đấng Cứu Rỗi”.

Khi nhận ra và giải quyết vấn đề gốc rễ của nỗi sợ, chúng ta đang mang những nỗi sợ rất thực ấy đặt dưới chân Chúa Jêsus. Chúng ta đang nhắc nhở bản thân về Đấng cai trị tấm lòng và tâm trí mình.

Khi lo lắng về chấn thương của mình, chính người bạn ấy đã khuyến khích tôi nhìn lên Chúa, tìm kiếm Ngài và sự yên nghỉ trong Lời Ngài.

“Nơi trú ẩn trong Chúa” của David Jeremiah là cuốn sách đã động viên tôi trong thời gian khó khăn đó, giúp tôi chiến thắng nỗi sợ hãi với tư cách là một Cơ Đốc nhân tin cậy Chúa.

“Tôi không thể nói cho bạn biết tương lai sẽ ra sao, nhưng qua Kinh thánh tôi biết rằng Chúa đã che chở dân Ngài như thế nào trong quá khứ. Nên tôi mạnh dạn nói với bạn điều này: Chúa đã che chở dân Ngài trong thời Kinh thánh, và bây giờ Ngài cũng sẽ không dừng lại.” 

Tôi có thể dựa vào Chúa, để Ngài che chở tôi khỏi cơn bão tố thử thách đức tin này. Khi tiếp tục đọc Kinh thánh, tôi cảm thấy dần dần được phục hồi và nhận ra quyền tể trị Ngài trên cuộc sống tôi.

Dây chằng của tôi giờ đã lành và tôi hầu như đã trở lại cuộc sống bình thường.

Nhưng mức độ đức tin của tôi chắc chắn đã tăng lên từ trải nghiệm đau khổ đó.

Khi nhìn lại, tôi có thể tin chắc rằng chúng ta được ban phước không thể đo lường được, vì chúng ta có sự bảo đảm rằng Chúa luôn hiện diện cùng dân sự của Ngài. Nhưng không phải ai cũng có được điều này.

Chắc chắn bạn biết có những người đang cần tìm nơi trú ẩn trong Chúa tại thời điểm bất ổn toàn cầu này. Người đó có thể là người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm của bạn.

Đây cũng là lý do đức tin của chúng ta ngày nay càng quan trọng hơn. Đức tin quan trọng vì cách chúng ta cư xử và đáp lại trong đức tin sẽ giúp người khác nhìn thấy Đấng Christ trong chúng ta giữa những nỗi sợ hãi này.

Tôi muốn kết thúc bằng lời cầu nguyện cho Hội thánh:

Lạy Chúa, xin hãy lay động khi chúng con quá thoải mái; khi nguyện vọng của chúng con được hoàn thành; khi chúng con muốn ở trong vùng thoải mái của mình và không bước ra để hành động.

Lạy Chúa, xin hãy đánh thức khi chúng con vui với tài sản dồi dào; khi chúng con không còn khao khát Bánh Sự Sống, và sống lối sống xuề xòa; khi chúng con đã mải mê tích trữ kho báu dưới đất thay vì trên trời.

Lạy Chúa, xin thúc đẩy để chúng con mạnh dạn dấn thân vào những vùng đất chưa được khám phá, đi sâu hơn vào những nơi chúng con chưa từng đi cùng Ngài, nơi đức tin chúng con sẽ mạnh mẽ hơn và hy vọng chúng con càng lớn hơn nơi Ngài.

Lạy Chúa, xin hãy dẫn dắt chúng con đến nơi mà đức tin chúng con được thử thách và lớn lên, nơi linh hồn chúng con học cách nghỉ ngơi trong cánh tay che chở của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cầu xin mọi điều này trong danh Đấng Christ – niềm hy vọng sống động và sức mạnh của chúng con trong mọi lúc, Amen!

 

Bài: Nathanael Jerome Tan; dịch: Jennie

(Nguồn: thir.st)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *