Oneway.vn – Chất độc của sự giận dữ đi vào tâm hồn chúng ta một cách vô hình, sau khi tổn thương hoặc bị ai đó xúc phạm.
Cơn giận cũng có thể đến từ sự hiểu lầm, bất công và phản bội. Những tác động ngấm ngầm của cơn giận từ từ ăn mòn cuộc sống một người, và cuối cùng nó phá hủy hạnh phúc hay sự thoả lòng của họ.
Khi bạn cho phép chất độc của sự giận dữ ngấm ngầm vào cơ thể, nó sẽ tạo nên vết thương bị mưng mủ, lúc bấy giờ lòng thù hận nổi lên sôi sục, cảm giác tức giận lớn dần trong ‘phòng xông hơi’ của tâm hồn. Áp suất tăng lên đến một cường độ đáng sợ. Và giờ chỉ còn là vấn đề thời gian, thiệt hại của sự giận dữ luôn luôn là bi kịch, thường không thể sửa chữa được: Một đứa trẻ bị đánh đập, một tội ác xấu xa, lời nói thô tục, mất việc làm, bỏ trốn, thành kẻ tội đồ, gia đình tan nát, hay những thành công bị hủy hoại.
Những điều này vốn chẳng có gì mới. Bởi vua Sa-lô-môn đã mô tả vấn đề từ lâu:
“Môi miệng sốt sắng mà lòng dạ độc ác
Khác nào bình gốm tráng bạc pha.
Kẻ ghen ghét giả vờ ngoài môi miệng,
Nhưng trong lòng mưu việc dối gian;
Khi nó nói ngon ngọt thì chớ tin,
Vì trong lòng nó có bảy điều ghê tởm.
Dù ghen ghét được che đậy dưới trò lừa đảo,
Sự gian ác của nó sẽ bị lộ ra giữa công chúng.
Ai đào hầm sẽ té xuống đó;
Kẻ lăn đá, lại bị đá đè.
Lưỡi dối trá ghét những người nó làm hại,
Và miệng xu nịnh gây ra sự đổ vỡ”. (Châm ngôn 26: 23-28)
Loại bỏ oán hận không phức tạp, nó chỉ là đau đớn. Nó đòi hỏi sự trung thực. Trước tiên bạn phải thừa nhận trong bạn tồn tại sự phẫn nộ, thù hận. Sau đó, hãy khiêm nhường, bạn cần phải xưng nhận trước Chúa Jêsus – Đấng đã chết vì chính những tội lỗi đó. Cuối cùng, phải chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đối mặt với mọi vấn đề, đó có thể là sự trách móc, lơ là, lên án từ người khác, nhưng tất cả sẽ thay đổi nếu chính bạn thay đổi.
Điều quý hơn hết, hãy luôn giữ mình trong Lời Đức Chúa Trời, đó là những lời khuyên răn, sự bẻ trách, sửa trị để bạn được vững vàng, cũng là những Lời an ủi, nhắc nhở để bạn vui mừng và tiếp tục chịu sự tỉa sửa. Lời Chúa chính là ‘liều thuộc giải độc’ duy nhất cho sự giận dữ, là con đường duy nhất để trở lại với niềm vui và tự do. Bạn sẽ bước đi trên con đường đó, hôm nay?
Bài: Chuck Swindoll, dịch: Sara Doan
(Nguồn: insight.org)
Leave a Reply