Sa-tan có lưỡi!

Oneway.vn  – Satan thì thầm: “Đừng lo lắng về tội lỗi đó, khuôn mẫu đó, sự cám dỗ đó. Đó không phải là một vấn đề lớn đâu”.

Sau đó, khi bạn sa ngã, hắn hét lên: “Mày đã phá hỏng nó! Thật khốn nạn! Chúa sẽ không muốn nghe gì từ mày đâu, ít nhất là trong vài tuần nữa, cho tới khi mày cải thiện tình hình”.

Nhưng bạn không thể cải thiện tình hình. Và những lời thì thầm lại bắt đầu: “Bế tắc hả? Mày mong chờ cái gì? Tội lỗi có sẵn trong máu rồi, không thể tránh khỏi, bất kể mày cố gắng thế nào. Chúa an bài sự thất bại rồi. Mọi thứ chẳng qua là đống quy tắc mày không bao giờ có thể tuân thủ hết”.

Bạn bịt tai và cố gắng bước tiếp. Nhưng giọng nói đó to hơn trước: “Lại đấu tranh? Mày tự nhận mày là Cơ Đốc nhân? Thật nực cười. Cơ Đốc nhân thực sự không gặp những vấn đề này. Họ chỉ cần dốc lòng tin, ăn năn và tiến về phía trước”.

Bạn nghĩ satan nói đúng và bạn trở lại với sự tuyệt vọng và bóng tối.

Nói dối nhiều hơn

Hắn lại bắt đầu: “Tự canh chừng bản thân đi, không ai làm giúp đâu. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, hãy sống cho bản thân và mặc kệ những thứ khác”. Nhưng khi bạn đặt bản thân lên hàng đầu và bạn vẫn không thể hài lòng, những lời thì thầm trở thành tiếng gầm gừ: “Mày thật sự chỉ có một mình. Ích kỷ đến tận cùng. Và vẫn đáng thương”.

Bạn tìm kiếm xung quanh để được giúp đỡ, và hắn rít lên: “Mày không phù hợp với Hội Thánh, mày quá lập dị. Tốt nhất đừng có thử, mày không phù hợp đâu”. Trong giờ nhóm hoặc sinh hoạt ban ngành, hắn cố gắng nhấn chìm bạn: “Những người đó không hiểu mày. Họ không như mày! Nhà thờ không phải chỗ cho mày.”

Và rồi bạn thối lui và co cụm lại. Bạn trở lại với những lời nói dối của satan.

“Cơ Đốc nhân thật sự phải có khoảng thời gian yên tĩnh tuyệt diệu khi dành hàng giờ đọc Lời Chúa và quỳ gối trước Ngài. Còn mày thì không nhớ nổi lần cuối cùng cầu nguyện tử tế là khi nào”. Sau đó, bạn mở Kinh Thánh ra và hắn chế nhạo: “Nhìn những luật lệ này đi. Mày không đủ sức để chịu đựng những áp lực này. Mày thật thảm hại”.

Rồi hắn bỏ đi.

Hai giọng nói

Satan có cái lưỡi chẻ đôi. Hắn có hai giọng nói, không phải một. Hắn vừa xúi giục vừa tố cáo. Hắn đồng thời phóng túng và biết rõ luật lệ nghiêm ngặt. Hắn kích động chúng ta vừa tủi hổ vừa tự cao. Và ngay khi bạn nghĩ có thể chống lại một giọng, thì giọng nói còn lại của hắn tóm lấy bạn từ phía sau.

Nhưng dù dối trá đi nữa, thì chiến lược của satan vẫn giống nhau: kéo sự tập trung của chúng ta ra khỏi Chúa Jêsus. Trong lúc cám dỗ, hắn khiến chúng ta mất tập trung khỏi vẻ đẹp của Đấng Christ. Khi chúng ta phạm tội, hắn làm chúng ta xao lãng khỏi lòng thương xót của Đấng Christ. Mục tiêu duy nhất của hắn là luôn dẫn chúng ta xa khỏi Chúa Jêsus.

Khi bị cám dỗ và mặc cảm, xấu hổ và kiêu ngạo, tủi thân và tự tin, chúng ta đừng nhìn vào bản thân — tính xấu hay tính tốt của chúng ta. Đây là lời khuyên của Martin Luther:

Khi ma quỷ ném tội lỗi của bạn vào mặt bạn và tuyên bố rằng bạn đáng chết và xuống địa ngục, hãy nói với nó: “Tôi thừa nhận rằng tôi đáng với cái chết và địa ngục, thì sao nào? Tôi biết Đấng Christ đã thay tôi chịu đựng và chết thay cho tôi. Tên của Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, và Ngài ở đâu tôi cũng sẽ ở đó!”.

Khi bạn bị cám dỗ nghe những lời thì thầm và la hét của satan, đừng hoảng sợ. Một cách chắc chắn nhất để “chống lại ma quỷ” chỉ đơn giản là thế này: hãy nhìn vào Chúa Jêsus.

 

Bài: EMMA SCRIVENER ; dịch: Janebie
(Nguồn: thegospelcoalition)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *