Sinh viên năm nhất cần Hội Thánh

Oneway.vn – Khi còn là sinh viên năm nhất, tôi không cảm thấy việc trung tín với một Hội Thánh là chuyện quan trọng. Tôi nghĩ mình có thể rời đi nơi khác hoặc dừng nhóm lại bất cứ khi nào mình muốn. Sinh viên mỗi tuần nhóm một Hội Thánh khác nhau là chuyện bình thường, phải không? 

Và rồi, tôi nhận ra đức tin của mình sẽ không tăng trưởng được như bây giờ nếu lúc học đại học tôi cứ nhảy từ Hội Thánh này sang Hội Thánh khác. Việc cam kết trung tín với một Hội Thánh đã thay đổi cuộc đời tôi. Chúa đã sử dụng điều này để phát triển và củng cố đức tin của tôi theo những cách rất ý nghĩa. Và Ngài hứa sẽ làm điều tương tự cho bạn thông qua cam kết của bạn với một Hội Thánh.


Bạn cần một Hội Thánh

Bạn là sinh viên năm nhất. Có thể đó là lần đầu tiên bạn phải hoàn toàn tự lập. Không còn cha mẹ bên cạnh để nói cho bạn biết phải làm gì hoặc theo dõi mọi hành động của bạn. Bạn đang hít thở bầu không khí tự do tuyệt vời. Bạn tự đưa ra lựa chọn của riêng mình: liệu có nên thức dậy đi nhà thờ mỗi Chúa nhật không. Cho dù cha mẹ có khó tính thế nào hay ông bà tra hỏi bạn bao nhiêu lần qua điện thoại, thì khi chuông báo thức reo vào sáng Chúa nhật chủ nhật, sự lựa chọn vẫn là của bạn. Lúc đó, hãy xem xét điều này:


Bạn rất cần Hội Thánh, nhưng satan cám dỗ suy nghĩ bạn “Tôi không cần!”

Satan muốn biến bầu không khí thoải mái, tự do trở thành khí CO độc ​​hại cho bạn. Nó không hề muốn bạn thức dậy và đi nhà thờ. Khi bạn cảm thấy chiếc giường ấm cúng hơn một cách kỳ lạ, suy nghĩ bắt đầu len lỏi vào: 

Ngủ thêm một chút thì có hại gì trong khi đây là Chúa nhật? Đêm qua mình đã đi chơi khuya với bạn mới, và họ cũng sẽ không đi nhà thờ hôm nay. Mình có thể ngủ nướng mà. Và còn đống bài tập mà bạn chưa làm? Sẽ năng suất hơn khi dành buổi sáng để học tập đấy!”


Cam kết trung tín với một Hội Thánh thời đại học đã thay đổi cuộc đời tôi.

Satan muốn bạn nghĩ rằng cam kết trung tín với một Hội Thánh là việc lãng phí thời gian, rằng bạn có thể làm những điều ích lợi hơn nhiều. Tuy nhiên thực tế, bạn cần Hội Thánh nhiều hơn bất kỳ giấc ngủ nướng, việc học tập, tình bạn hoặc tổ chức sinh viên nào. Hội Thánh là nơi bạn tìm thấy Phúc âm, và sáng Chúa nhật là thời điểm Phúc âm được rao giảng cho bạn. Không dự phần tại một Hội Thánh giống như Nô-ê nhảy ra khỏi chiếc tàu giữa cơn đại hồng thuỷ, từ bỏ phương tiện Chúa đang sử dụng để bảo vệ ông.

Bạn cần Hội Thánh vì bạn cần nghe Lời Chúa. Bạn cần Hội Thánh vì bạn cần những cố vấn khôn ngoan và tin kính. Bạn cần Hội Thánh vì bạn cần có trách nhiệm với việc tuyên xưng đức tin của mình. Bạn cần Hội Thánh vì bạn cần được nhắc nhở rằng danh tính của bạn nằm trong Đấng Christ đã chịu đóng đinh vì bạn. Bằng sự hy sinh Ngài, Chúa đã ban cho bạn mọi sức lực, năng lượng và động lực bạn cần để đầu tư cuộc đời mình vào một Hội Thánh địa phương.


Hãy cam kết trung tín với một Hội Thánh:

1. Tìm một Hội Thánh gần nơi bạn ở.

2. Tham gia nhóm lại cùng với ban thanh niên Hội Thánh.

3. Hãy tham gia, tìm hiểu các giáo phái khác nhau. Thân thể Đấng Christ lớn hơn giáo phái mà bạn tham dự từ nhỏ đến lớn. Tất nhiên, hãy khôn ngoan và nghiên cứu kỹ trước khi tham gia một Hội Thánh giáo phái khác – trên tất cả, phải đảm bảo rằng Hội Thánh đó rao giảng Phúc âm chân chính. Ngay cả khi không thích giáo phái đó, ít nhất bạn cũng có cái nhìn rộng hơn về sự rộng lớn Hội Thánh.

4. Sớm cam kết. Khi bạn đã tìm được một Hội Thánh tập trung vào Phúc âm, hãy tiếp tục và cam kết. Trung tín dự phần. Nhờ các mục sư, nhân sự tại đó giám sát và chăm sóc bạn. Sớm cam kết sẽ giúp bạn có đủ thời gian để nghiêm túc đầu tư và thông công với Hội Thánh suốt thời đại học.

5. Không Hội Thánh nào hoàn hảo. Chắc chắn, Hội Thánh bạn tham gia sẽ có thiếu sót ngay cả vào thời hưng thịnh nhất. Đổi sang Hội Thánh khác sẽ không giải quyết được vấn đề. Mỗi Hội Thánh đều có những người không hoàn hảo đã được Chúa chuộc mua, kể cả bạn.

 

Bài: John Kegley, dịch: Jennie

(Nguồn: Thegospelcoalition.org)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *