Sự thật và lầm tưởng về việc trở thành một người vợ vâng phục

Oneway.vn – Khái niệm vâng phục có lẽ là một trong những nguyên tắc Kinh Thánh bị hiểu lầm nhiều nhất. Từ này gây ra cảm giác bất an đối với nhiều phụ nữ, khi nó được đưa ra trong bối cảnh đức tin, hôn nhân và những

vai trò giới tính. 

Khái niệm vâng phục có lẽ là một trong những nguyên tắc Kinh Thánh bị hiểu lầm nhiều nhất. Từ này gây ra cảm giác bất an đối với nhiều phụ nữ, khi nó được đưa ra trong bối cảnh đức tin, hôn nhân và những vai trò giới tính. Chúng ta lo lắng rằng mục sư thường là nam giới sẽ sử dụng Kinh thánh để “đặt chúng ta vào vị trí của chúng ta”.

Đáng buồn thay, điều đó làm mất đi phương thức mạnh mẽ mà từ này có thể giúp chúng ta xây dựng một hôn nhân thịnh vượng, lành mạnh và tôn vinh Đức Chúa Trời. Đã đến lúc chúng ta lấy lại từ này và bắt đầu nhìn nó bằng đôi mắt sáng suốt. Chúng ta cần phải tách nó ra khỏi tất cả những cách mà nó đã được sử dụng để ngăn cản phụ nữ trở thành người mà Chúa muốn họ trở thành, một bạn đời mạnh mẽ, tràn đầy đức tin, bình đẳng với người chồng của mình. Nó cũng đã bị bóp méo để được sử dụng như một tấm vé miễn phí cho những người chồng chiếm đoạt vợ của họ một cách không thích hợp. Quan điểm thổi phồng địa vị của đàn ông này đã ngăn cản họ thực hiện lời kêu gọi của Chúa là yêu vợ như Chúa yêu chúng ta.

Sự vâng phục áp dụng cho tất cả sự sáng tạo của Đức Chúa Trời! TẤT CẢ chúng ta đều được hướng dẫn để sống cuộc đời hoàn toàn vâng phục Chúa. Hơn thế nữa, chúng ta được kêu gọi để “lấy lòng yêu thương mà phục vụ nhau” (Ga-la-ti 5:13). Điều này có nghĩa là Lời Đức Chúa Trời không có chỗ cho việc áp bức giới tính hoặc nhóm người trong cộng đồng, nhà thờ, nơi làm việc,…của chúng ta. Mỗi người phải có một tư thế khiêm nhường và phục vụ. Đây là cách chúng ta có thể yêu thương người khác như Chúa đã yêu chúng ta trước.

Vâng phục có nghĩa là gì?

Chúa đã viết một cuốn sách nhằm mục đích hướng dẫn chúng ta sống cuộc đời của mình. Đức Chúa Trời là tình yêu, và Lời của Ngài chứa đầy những lời khuyên làm thế nào để yêu thương tốt nhất những người Ngài đã đặt để trong cuộc đời chúng ta. Sự vâng phục trong hôn nhân là một phần trong lời khuyên về mối quan hệ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Từ vâng phục trong tiếng Hê-bơ-rơ là một động từ có nghĩa là áp dụng, phục vụ, trình bày, đưa đến gần. Thật là một định nghĩa đẹp khi áp dụng nó cho hôn nhân!

Chúng ta phải áp dụng nỗ lực cho hôn nhân của mình; chúng ta phải phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương hàng ngày. Hôn nhân của chúng ta chỉ có thể phát triển khi chúng ta cam kết hiện diện trong giao tiếp với nhau. Hôn nhân là tất cả về việc ở gần nhau, chia sẻ tất cả các chi tiết trong ngày. Tuân theo định nghĩa của tiếng Hê-bơ-rơ về sự vâng phục là một cách tuyệt vời để xây dựng một mối quan hệ hôn nhân bền chặt!

Kinh Thánh nói gì về những người vợ vâng phục?

Kinh thánh nói nhiều về hôn nhân. Hội thánh được gọi là ‘cô dâu của Đấng Christ’, kết nối câu chuyện vĩ đại của Đức Chúa Trời mà Ngài đang viết qua lịch sử và hôn nhân mà chúng ta đang sống. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời quan hệ, và Ngài muốn hiệp thông chặt chẽ với Tạo Vật của mình. Ngài đã thiết kế đơn vị gia đình trở thành nền tảng quan hệ của xã hội chúng ta.

Chúng ta đọc trong Ê-phê-sô 5:21-33, “Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục nhau. Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ cũng như Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài và chính Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. Vậy nên, như Hội Thánh thuận phục Đấng Christ thể nào thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh”.

Phao lô, tác giả của sách Ê-phê-sô, giúp chúng ta hiểu rằng qua việc phục vụ lẫn nhau, mối quan hệ của chúng ta phát triển! Chúng ta không tiến xa được khi tiếp cận người khác với sự dè bỉu, kiêu ngạo và ích kỷ. Khi chúng ta trở thành môn đồ của Đấng Christ, chúng ta sống một cuộc đời vâng phục! Chúng ta vâng phục lẫn nhau, và cuối cùng trong mọi sự, chúng ta thuận phục chính mình trước sự lãnh đạo của Chúa Jêsus Christ.

Gia-cơ 4: 7 chép: “Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em”. Cuối cùng thì mọi phần trong cuộc sống của chúng ta đều được thuận phục trước tiên là cho Chúa. Ngài hướng dẫn và cho chúng ta khả năng để sau đó áp dụng, phục vụ, hiện diện và đến gần chồng mình. Chúng ta có thể yêu người bạn đời của mình cách tốt nhất vì Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta trước!

Chỉ các bà vợ mới phải vâng phục, đúng không?

Vâng phục là thái độ lẫn nhau áp dụng cho cả vợ và chồng. Ê-phê-sô 5:21 bảo người chồng và vợ phải “thuận phục nhau”. Những người chồng cũng được hướng dẫn để vâng phục Chúa và sau đó có bổn phận phải yêu thương vợ, thậm chí đến mức sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì cô ấy, giống như Đấng Christ đã làm cho chúng ta! Đó là một tiêu chuẩn khá cao để các ông chồng phải tuân theo.

Đàn ông không được miễn lệnh của Kinh Thánh trong việc áp dụng, phục vụ, hiện diện và đến gần vợ của họ. Với tư cách là đầu vợ, người chồng nên đi đầu trong việc đảm bảo rằng hôn nhân của mình là mô hình hướng dẫn mà Kinh thánh ban cho chúng ta.

Những lẽ thật bị hiểu sai về vâng phục là gì?

Khái niệm vâng phục trong hôn nhân và việc áp dụng nó vào các vai trò giới tính truyền thống đã được sử dụng và lạm dụng trong nhiều năm. Tôi nhớ rất rõ khi đến lớp Capstone ở trường đại học, và vị giáo sư đầy đức tin, là cố vấn của tôi cuối cùng đã tiết lộ quan điểm của ông về những câu Kinh thánh này có nghĩa là mọi phụ nữ trong lớp của ông ấy đi ngược lại kế hoạch của Đức Chúa Trời nếu chúng tôi theo đuổi một cuộc sống bên ngoài gia đình với tư cách là những người mẹ, người vợ tương lai. Tôi vô cùng đau lòng khi một người mà tôi tin tưởng chuẩn bị cho tôi đến với thế giới lại có quan điểm hẹp hòi về những gì Chúa đã tạo ra tôi dựa trên một niềm tin giáo lý sai lầm. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ trong số rất nhiều cách mà những người có đức tin đã giải thích sai Lời Đức Chúa Trời để cổ vũ tính ưu việt của đàn ông trong cả gia đình và xã hội của chúng ta.

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của trật tự, và sự chỉ dẫn của Ngài về hôn nhân không phải là để nâng cao đàn ông hơn phụ nữ mà là để giúp chúng ta sống hòa thuận trong gia đình của mình. Chúng ta có trách nhiệm phải sống cùng nhau trong sự vâng phục lẫn nhau, và hơn hết, chúng ta được hướng dẫn để vâng phục Chúa! Đây là lời khuyên cực kỳ hữu ích, đặc biệt là khi hôn nhân trở nên khó khăn (vì nó hầu như luôn xảy ra vào lúc này hay lúc khác). Lời Đức Chúa Trời (sổ tay hướng dẫn của chúng ta cho cuộc sống này) nhắc nhở chúng ta rằng sự kết hợp trong hôn nhân của chúng ta cuối cùng là về sự phục vụ không chỉ cho bạn đời mà còn cho Chúa. Hôn nhân của chúng ta được thiết kế để trở thành công cụ cho chúng ta tôn vinh Chúa bằng chính cuộc sống của mình.

Phần lớn quan điểm sai lầm về hôn nhân và vai trò giới tính bắt nguồn từ sự kém hiểu biết về câu chuyện của A-đam và Ê-va. Khi bắt đầu lịch sử loài người, Đức Chúa Trời đã tạo ra A-đam và các loài động vật. Chúa đã nhanh chóng nhận ra rằng Ngài cần một “người giúp đỡ” phù hợp với A-đam. Sáng thế ký 2:18 chép: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo ra một người giúp đỡ thích hợp với nó”. Đức Chúa Trời đã tạo ra Ê-va, “người giúp đỡ” được tìm kiếm bấy lâu. Trong khi người giúp đỡ đôi khi có thể khiến người ta nghĩ về người yếu hơn, thì từ này trong tiếng Hê-bơ-rơ là “ezer”, từ được dùng để chỉ cấp trên hoặc sự ngang bằng trong Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ.

Phụ nữ không bao giờ thua kém đàn ông nhưng được tạo ra như những người bạn đời bình đẳng để đàn ông chung sống. Khi tội lỗi và sự chết xảy ra, việc sống cho sự hợp tác bình đẳng này trở thành một cuộc đấu tranh, và kể từ đó, chúng ta phải đấu tranh để sống vâng phục lẫn nhau trong gia đình, hội thánh và xã hội.

Sự vâng phục giống như một nét văn hóa của cả tình yêu và sự tôn trọng hiện diện trong ngôi nhà của chúng ta. Phục vụ người phối ngẫu của chúng ta bắt đầu khi chúng ta có tư thế khiêm tốn trong hôn nhân của mình. Thực hiện được điều này khó hơn nhiều so với việc nói về nó! Đối với hầu hết chúng ta, xu hướng tự nhiên của chúng ta là nghĩ rằng mình đúng và muốn đáp ứng nhu cầu của bản thân trước tiên. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta dẹp bỏ niềm kiêu hãnh của mình để có đôi tai nghe được những người bạn đời mình. Khi chúng ta bắt đầu đón nhận một hôn nhân được xác định bởi sự hợp nhất, tôn trọng lẫn nhau và tình yêu, sự phục vụ, và cuối cùng là một hôn nhân vâng phục sự lãnh đạo của Chúa, điều gì đó thật sự đẹp đẽ bắt đầu phát triển trong gia đìnhđình của chúng ta!

 

Bài: Amanda Idleman ; dịch: Abby
(Nguồn: crosswalk.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *