Oneway.vn – Cho dù bạn đã là Cơ đốc nhân trong một ngày hay trong một thập kỷ, bạn sẽ vẫn luôn đứng trong vị trí phải đấu tranh với tội lỗi.
Vậy, câu hỏi được đặt ra: “Tại sao Chúa không xóa bỏ tội lỗi khỏi thế gian?”
Tất nhiên, những người hoài nghi sẽ đổ lỗi cho Đức Chúa Trời bởi vì nhiều người cho rằng Ngài là kẻ cố chấp, tự cho mình là trung tâm, khát máu và đói khát quyền lực. Nếu bạn có suy nghĩ này thì xin Chúa phù hộ bạn, nhưng quan điểm sau đây là điều bạn có thể chọn để phớt lờ đi, trái lại nó là điều dường như hợp lý, đáng tin cậy hơn.
Chúng ta đều biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự công chính và Ngài mong muốn sự công chính. Nhưng chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tình yêu, Đấng vui thích khi nhìn thấy dân sự Ngài hoàn toàn hướng về Ngài. Là một bậc cha mẹ, tôi biết thực tế hạnh phúc hơn biết bao nhiêu khi nhìn thấy đứa con gái 3 tuổi của tôi chọn để vâng lời tôi mà không cần tôi phải áp đặt chúng so với việc phải bắt phạt con mỗi ngày trong đời.
Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta hoàn toàn hướng về Ngài cách tự nguyện. Đây là điều mà chúng ta gọi là ý chí tự do. Lý do Đức Chúa Trời đặt cây biết điều thiện và điều ác trong vườn là bởi vì Ngài đã không muốn A-đam và Ê-va phải cảm thấy rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Đức Chúa Trời.
Nếu Ngài đã không đặt cây biết điều thiện điều ác ở đó, vậy thì Ngài chỉ chứng tỏ rằng chính Ngài đói khát quyền lực và quyền kiểm soát, điều mà Ngài không có. Thay vào đó, Đức Chúa Trời với bản chất yêu thương đã tạo nên con người và cho họ quyền lựa chọn. Đáng buồn thay, rất nhiều lần, con người đã chọn theo ý riêng mình, điều sẽ chỉ dẫn đến tội lỗi và sự chết.
Đức Chúa Trời không tạo nên tội lỗi. Ngài chỉ cho con người có cơ hội để đưa ra một lựa chọn cho chính mình rằng anh ta sẽ đi theo Chúa hay không. A-đam sẽ không phạm tội nếu cây biết điều thiện và điều ác không có ở đó chứ? Tôi tin rằng ông ấy có thể sẽ tìm thấy một cách khác để khước từ Đức Chúa Trời nếu ông ấy đã thực sự muốn vậy. Lucifer đã không phải ăn trái cấm để sa vào tội lỗi, nhưng hắn ta vẫn đã tìm ra cách.
Vậy tại sao Đức Chúa Trời không cất bỏ tội lỗi đi? Bởi vì nếu Ngài phải cất bỏ nó đi, Ngài sẽ phải cất bỏ đi quyền của chúng ta để đưa ra những lựa chọn cho chính mình và điều đó đi ngược lại với bản chất yêu thương của Ngài. Đó không phải là lỗi của Chúa khi chúng ta vẫn cứ phạm tội. Đó là lỗi của chỉ mình chúng ta mà thôi.
Hơn nữa, để cất bỏ tội lỗi nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ gần như phải cất bỏ những điều tốt mà Ngài đã tạo dựng khi chúng ta sử dụng cho những lý do sai trái. Ví dụ như chúng ta có thể cầu xin Chúa cất bỏ đi những ham muốn tình dục của chúng ta để chúng ta được tự do khỏi tình dục đồi bại, nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta cũng sẽ bị loại khỏi món quà tuyệt vời là tình dục trong bối cảnh của kế hoạch và ý muốn của Ngài về hôn nhân.
Nhưng Đức Chúa Trời luôn nhân từ và yêu thương, đã tìm ra cách để giải thoát chúng ta khỏi sự trói buộc của tội lỗi ngay cả khi chúng ta vẫn tồn tại trong những cách thức tội lỗi và ích kỷ. Đó là bằng cách sai Chúa Jêsus chết trên thập tự giá cho sự tha thứ tội lỗi của chúng ta và để chúng ta có thể tiếp tục chọn một cuộc sống được sống với Ngài hôm nay.
Tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời sẽ bao phủ những lựa chọn ngu ngốc và sai trái của chúng ta, và chúng ta thật được phước khi có cơ hội để xây dựng lại mối quan hệ với Ngài, Đấng đã không ép buộc chúng ta, nhưng cho chúng ta quyền lựa chọn. Tôi hy vọng hôm nay, bạn có thể đưa ra một lựa chọn đúng đắn – Đặt Ngài ở vị ưu tiên trên hết mọi sự.
Bài: Patrick Mabilog; dịch: Abby
(Nguồn: christiantoday.com)
Leave a Reply