Tại sao chúng ta cần đặt Ê-phê-sô 5:22 vào ngữ cảnh của cả đoạn Kinh thánh?

“Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa.” (Ê-phê-sô 5:22)

Oneway.vn – Đối với nhiều người, mạng lệnh này có vẻ rất khó thực hiện. Câu Kinh thánh này đã xưa cũ và không hợp thời nữa. Những người đàn ông thuộc tuýp có học thức kém và cọc cằn thô lỗ thì nghĩ câu Kinh thánh này có thể làm người vợ phụ thuộc vào họ, mọi ý kiến của vợ trong gia đình đều không có giá trị, vai trò của người vợ chỉ là nấu ăn, làm công việc nhà và đáp ứng nhu cầu sinh lý cho họ. Thậm chí nhiều Cơ Đốc nhân cũng gặp khó khăn trong việc hiểu rõ sự vâng phục được đề cập trong Ê-phê-sô 5:22.

Thay vì lờ đi, chúng ta hãy đặt Ê-phê-sô 5:22 vào ngữ cảnh của phân đoạn chứa nó để giúp chúng ta không những tìm hiểu được ý nghĩa của câu Kinh thánh này và còn phát hiện được những vai trò của các thành viên khác trong gia đình theo đúng Lời Chúa nữa.

Hãy bắt đầu với 9 từ đứng ngay trước câu Kinh thánh này. Ê-phê-sô 5:21 phán dạy một cách mạnh mẽ rằng: “Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.”  Sứ đồ Phao-lô đã dạy dỗ điều này cho các tín hữu ở Hội thánh Ê-phê-sô và những người tin theo Chúa ở khắp mọi nơi như vậy. Ông muốn chúng ta có được tấm lòng của một người phục vụ, luôn đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của chính mình.

Sau khi giới thiệu về sự vâng phục, phục vụ lẫn nhau vì kính sợ Đấng Christ, Phao-lô muốn chúng ta chú ý vào đề tài gia đình vì gia đình chính là nhân tố để xây dựng nên một cộng đồng vững mạnh. Ông đưa ra ba ví dụ về hiệu quả của sự vâng phục trong đời sống thực tế cho người chồng, người vợ và con cái. Hãy đọc điều này cho riêng vị trí của bạn:

“Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,  vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh.” (Ê-phê-sô 5:22-23)

“Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh… Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy.” (Ê-phê-sô 5:25,28)

“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm.” (Ê-phê-sô 6:1)

Người chồng, người vợ và cả con cái có những nhu cần khác nhau. Con cái cần có sự hướng dẫn. Người vợ cần sự động viên và khích lệ. Người chồng cần lãnh đạo và định hướng.

Sự vâng phục có nghĩa là đặt những nhu cần của các thành viên trong gia đình bạn lên trên nhu cần của bạn. Nhưng xã hội hiện nay không hề sống như vậy. Sự ích kỷ, đặt sai thứ tự ưu tiên và mệt mỏi trong công việc đã làm chúng ta dành hết sự quan tâm cho chính mình, không còn chỗ cho những người mà chúng ta yêu thương nữa.

  • Cha mẹ bận rộn sẽ không còn thời gian và năng lượng để hướng dẫn hay răn dạy con cái mình nữa. Nên nhớ rằng các con đang trông chờ chúng ta dạy dỗ điều gì là đúng và sai cho chúng.
  • Người chồng vô tâm thường hay quên làm những điều nhỏ nhoi để thể hiện tình yêu với vợ mình. Nhưng người chồng biết hy sinh thì luôn quan tâm đến sức khỏe của cuộc hôn nhân và cố gắng để bảo vệ gia đình của mình.
  • Người vợ mệt mỏi quần quật với công việc nhà thì không còn muốn hỏi ý kiến chồng trong những quyết định của mình nữa. Dần dà, người chồng sẽ mất đi quyền lãnh đạo trong gia đình và mất đi sự tôn trọng của các thành viên khác.

Bạn có thấy được sự dạy dỗ của Ê-phê-sô đoạn 5 có ích cho cả vợ và chồng không? Một vài nhà thần học gọi đó là “sự vâng phục lẫn nhau”. Đó là một cụm từ chính xác mà Kinh thánh đã mô tả về một cuộc hôn nhân thành công. Chồng cảm thấy mình được tôn trọng và vợ cảm thấy mình được yêu thương.

Vì thế nên sau này bạn có nghe những lời dị nghị, hiểu sai về Ê-phê-sô 5:22, bạn hãy nói với họ rằng: “Có lẽ bạn đã tách câu Kinh thánh này ra ngữ cảnh của nó rồi. Bạn có đọc cả phân đoạn đó trong Kinh thánh không?” Để hiểu rõ về sự dạy dỗ của Chúa, chúng ta không phải chỉ quan tâm đến một câu Kinh thánh mà còn phải suy ngẫm cả thượng hạ văn của câu Kinh thánh đó nữa.

Jael

Nguồn:http://www.crosswalk.com/family/marriage/relationships/why-wives-must-read-the-context-of-ephesians-5-22.html


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *