Tại sao tôi không được tự tử?

Oneway.vn – Áp lực học hành, công việc, gia đình, quan niệm không đúng đắn về sự thành đạt; bị phá sản, thất bại, bị hắt hủi, bị ruồng bỏ, bị phụ tình dẫn đến chán nản, thất vọng, bế tắc… khiến không ít người, nhất là người trẻ, người không có Chúa tự tử. Bạn có biết tại sao Cơ Đốc nhân hầu như không có hoặc rất hiếm người tự tử, tự sát – tự tìm đến cái chết không?

Tội giết người, xúc phạm Đấng Tạo Hóa

Đối với Kinh Thánh, người phạm tội tự tử phải vào địa ngục vì đã từ chối ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus, tức Đấng Christ – con một Đức Chúa Trời. Ngoài ra, tự tử là phạm tội. Kinh Thánh đã ghi lại 4 trường hợp cụ thể về những người đã phạm tội tự tử:

1- Vua Saul/Sau-lơ: “Sau-lơ nói với người vác khí giới của mình: “Hãy rút gươm ngươi và đâm ta đi, kẻo bọn không cắt bì kia đến đâm ta và lăng nhục ta.” Nhưng người vác khí giới không dám làm vì quá sợ hãi. Vì thế, Sau-lơ lấy gươm và tự sấn mình trên mũi gươm” (I Samuel/1 Sa-mu-ên 31:4).

2- Ahithophel/A-hi-tô-phe: “Khi A-hi-tô-phe thấy người ta không làm theo kế hoạch của mình thì thắng lừa lên đường trở về nhà ở trong thành của mình. Sau khi sắp xếp việc nhà xong, ông treo cổ tự tử. Người ta chôn ông trong mộ của cha ông

(II Samuel/2 Sa-mu-ên 17:23).

3- Zimri/Xim-ri: “Khi Xim-ri thấy thành đã bị vây hãm thì vào pháo đài của hoàng cung, phóng hỏa hoàng cung và tự thiêu trong đó” (I Kings/1 Các vua 16:18).

4- Judas/Giu-đa: “Giu-đa ném bạc vào đền thờ, rồi trở ra, đi thắt cổ”

(Matthew/Ma-thi-ơ 27:5).

Trong từng trường hợp và vì bất kỳ lý do gì, họ đều phạm tội, và Kinh Thánh xem tự tử tương đương với tội giết người – tự giết chính mình. Đức Chúa Trời là Đấng Sống, cũng là Đấng cầm giữ sự chết và chìa khóa âm phủ (Revelation/Khải Huyền 1:18). Ngài sẽ quyết định khi nào bạn chết và chết thế nào. Như vậy, tự tử tức là bạn đã cướp lấy quyền sinh sát của Đức Chúa Trời, vì thế đó là tội phạm thượng.

Trường hợp kẻ phản Chúa

Không ít người thắc mắc kẻ phản Chúa – Judas Iscariot/Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, hối hận, treo cổ – liệu có được lên Thiên Đàng? Điều này cũng đã gây tranh cãi… từ xưa tới nay. Vậy, chúng ta không nên tiếp tục tranh cãi hay xét đoán, bởi ông cũng đã hối hận, tự sát, dù đó là gương xấu và tội trọng cần tránh. Không ai có thể biện minh cho hành vi tham lam, phản bội và tự tử, chính Chúa Jesus cũng lên án: “khốn thay cho kẻ phản bội Con Người! Thà nó đừng sinh ra còn hơn” (Mark/Mác 14:21b); nhưng Ngài cũng ôn tồn thưa với Cha rằng: “Trong lúc còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã bảo vệ họ, không để mất một ai, trừ đứa con của sự hư mất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm” (John/Giăng 17:12). Ngài “không để mất một ai” ngoại trừ “đứa con của sự hư mất” – Judas – Nhưng Ngài cũng không khẳng định “đứa con hư mất này sẽ phải xuống hỏa ngục”, và “để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm” – tức Chúa cho phép mọi sự xảy ra để hoàn tất tiến trình cứu chuộc loài người.

Khi Cơ Đốc nhân tự tử?

Nhiều người hỏi Kinh Thánh nói gì về trường hợp Cơ Đốc nhân tự tử? Dẫu Kinh Thánh không nơi nào nói Cơ Đốc nhân phạm tội tự tử sẽ mất sự cứu rỗi và phải xuống hỏa ngục. Thay vào đó, Kinh Thánh dạy rằng ngay khi một người thật sự tin nhận Chúa sẽ được đảm bảo được ban cho sự sống đời đời (John/Giăng 3:16), không có gì nghi ngờ hay ngăn trở. Sứ đồ Giăng cũng xác quyết: “Tôi viết điều nầy cho anh em, là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời” (I John/1 Giăng 5:13).

Không có bất kỳ điều gì phân rẽ tình yêu của Đức Chúa Trời với Cơ Đốc nhân. “Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta” (Romans/Rô-ma 8:38-39). Nếu không gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời, ngay cả khi ta phạm tội tự tử, bởi Đức Chúa Jesus đã chết thế cho tội lỗi chúng ta. Vậy nên nếu một Cơ Đốc nhân phạm tội tự tử trong lúc bị ma quỷ tấn công hay sa sút về tinh thần, tội lỗi này vẫn có thể được sự chết của Đức Chúa Jesus cứu vớt.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa tự tử không phải tội trọng chống Chúa, chống lại Đấng Tạo Hóa. Vì đối với Kinh Thánh, tự tử chính xác là tội giết người, là việc làm sai trật. Thực tế hầu như không Cơ Đốc nhân thực sự có niềm tin nào lại đi tự tử. Không có sự biện hộ nào, cho bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, đặc biệt là Cơ Đốc nhân tự hủy hoại đời sống mình. Bởi Cơ Đốc nhân được kêu gọi để sống cho Chúa, vậy quyết định khi nào họ chết do Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi.

Riêng trường hợp ‘tự nguyện tìm đến cái chết’ được chép trong sách Esther/Ê-xơ-tê là một ngoại lệ. Xứ Ba Tư (Iran) có luật định bất cứ ai đến trước mặt vua mà không được mời sẽ bị giết, trừ khi vua đưa vương trượng hướng về người ấy tỏ ý tha. Hoàng hậu Esther vì dân tộc mình đã chọn thái độ tự sát, tức bà mạnh dạn ra mắt vua thay vì phải đợi đến khi vua triệu kiến. Cú ‘tự tử’ này không thành bởi Đức Chúa Trời đã dùng bà để giải cứu Israel/Y-sơ-ra-ên; và vì quá yêu bà, vua đã đưa vương trượng hướng về bà, và bà không chỉ được sống mà còn cứu được cả dân tộc mình.

Đức Chúa Jesus cũng thế, Ngài luôn muốn vươn tay, đưa vương trượng về phía bạn, ban cho bạn sự sống đời đời ngay cả khi bạn chỉ muốn chết và đang tìm cách chết. Thế nhưng điều này không có nghĩa Ngài không đau lòng vì bạn. Chúa tạo dựng nên bạn, Ngài yêu bạn, bạn là công trình của tay Ngài, Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:15 dù không nói thẳng về sự tự tử, nhưng đã diễn đạt thật rõ hình ảnh của một người muốn tự tử, muốn phá hủy đền thờ của Đấng Christ: “Còn nếu công trình của người nào bị thiêu hủy thì sẽ mất phần thưởng; về phần người ấy, sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa”.

Là Cơ Đốc nhân, tự tử rất có thể bạn không bị đưa thẳng xuống địa ngục, mà nhờ ân điển, nhờ sự chết của Đức Chúa Jesus bạn vẫn có thể được cứu, nhưng “dường như qua lửa”.

Thảo Phạm

(Nguồn: gotquestion)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].


“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta
” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *