Tấm lòng bạn đang trân quý điều gì?

Oneway.vn – Kinh thánh thường nói về kho báu, về tác động to lớn của những khao khát đối với tấm lòng con người.

Giô-suê 6 cho biết Đức Chúa Trời đã khiến thành lớn Giê-ri-cô rơi vào tay dân Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, trong chương 7, dân Y-sơ-ra-ên đã bị A-hi – một dân rất nhỏ đánh bại, vì tội lỗi của một người tên là A-can.

Giô-suê đã tìm ra thủ phạm gây ra sự sụp đổ của Y-sơ-ra-ên. Hắn ta đã thú nhận trong Giô-suê 7: 20-21b:

“A-can thưa với Giô-suê: ‘Thật, con đã phạm tội với Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và đây là điều con đã làm: Khi con thấy trong chiến lợi phẩm có một áo choàng Si-nê-a, rất đẹp, khoảng hai ký bạc, và một nén vàng nặng gần sáu trăm gam thì con đã tham muốn và lấy các vật ấy’”.

Niềm quý trọng của chúng ta dành cho những điều đời này thường bắt đầu khá “ngây thơ”.

Đó là lần đầu tiên A-can được nhìn thấy những chiến lợi phẩm tuyệt đẹp. Chúng đã thu hút sự chú ý của anh ta. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn, lòng A-can bắt đầu thèm muốn.

A-can khao khát chiến lợi phẩm và bắt đầu nghĩ về việc lén chiếm hữu chúng cho riêng mình, điều này trái với mệnh lệnh Đức Chúa Trời. Cuối cùng, A-can đã hành động theo mong muốn của tấm lòng ông.

Những gì chúng ta nhìn thấy có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tấm lòng, khi chúng ta không ngừng suy nghĩ về nó. Chỉ cần nhìn thêm lần nữa, tấm lòng chúng ta bắt đầu xao động một cách thiếu công chính, và đây là điều cần phải tránh.

Chúng ta cần phải dâng lên Chúa những điều mình thấy trong lời cầu nguyện không thôi, và xin Ngài canh giữ lòng mình. Chúng ta phải tự tra xét tấm lòng mình dưới ánh sáng Lời Chúa và điều chỉnh tấm lòng sao cho phù hợp với ý muốn Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta rất dễ bị mắc kẹt với những “kho báu” trong lòng, khi tập trung vào những điều sai trái.

“…Dâng mình cho vật đáng xấu hổ, và trở nên ghê tởm như vật chúng đã yêu.” (Ô-sê 9:10b)

Dân Y-sơ-ra-ên trở nên ghê tởm như vật mà họ yêu thích. Thật là một ý nghĩ đáng sợ!

Khư khư giữ lấy những kho báu sai lầm trong cuộc sống sẽ giết dần giết mòn chúng ta. Chúng ta nên lưu tâm hơn về những gì mình nghĩ đến hàng ngày – những suy nghĩ sai trái xuất hiện trong tâm trí phải ngay lập tức được giao nộp cho Chúa.

Đây là lý do Phao-lô viết trong Phi-líp 4:8:

“Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến”.

Một người đã tìm thấy kho tàng của mình trong Đấng Christ sẽ học cách hài lòng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vì vậy, kho báu lòng bạn sẽ thể hiện qua những việc bạn làm, cách bạn sống và từng lời bạn nói ra.

Bạn đang phát triển tấm lòng mình như thế nào, để hàng ngày tìm kiếm kho tàng đích thực trong Đấng Christ? Hành trình đến với sự thỏa lòng – kho báu quý giá nhất – vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Bạn sẽ đồng hành cùng sự thỏa lòng trên hành trình này và vững vàng bước theo Chúa?

Bài: Joey Hong; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *