Tấm lòng biết ơn của người Samari

Oneway.vn – Tạ ơn là sự lựa chọn. Tấm lòng biết ơn là lựa chọn của bạn. Không ai có thể ép buộc thái độ của bạn. 

Có một người trong họ thấy mình đã được chữa lành liền trở lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, và đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Jêsus mà tạ ơn Ngài. Người đó là người Sa-ma-ri (Lu-ca 17:15-16).

Chắc hẳn bạn biết câu chuyện này. Mười người được chữa lành nhưng chỉ có một người quay lại để tạ ơn Chúa. Lu-ca mô tả rằng ông ấy đã sấp mình trước mặt Chúa. Thậm chí ông đã hô vang lời cảm tạ!

Tại sao lại không? Ông đã được chữa lành bệnh phong hủi. Trong hai mươi năm, ông chỉ là một người phong hủi sống ở nơi xa xôi hẻo lánh, bị chia cắt khỏi gia đình, bị bạn bè lãng quên, bị loại khỏi xã hội. Đột nhiên, căn bệnh được lành, và theo đó chứng khập khiễng, các ngón tay vẹo, các cơ bị teo cũng biến mất. Trong thời gian rất ngắn, căn bệnh và tất cả những “xúc tu xấu xí” của nó đã được kéo ra khỏi cơ thể ông, không để lại dấu vết nào. Ông vươn tay nhặt một viên đá lên để xem mình ném được bao xa. Ông bắt đầu bước đi, sau đó chạy và cuối cùng là nhảy lên vui mừng.

Giờ ông đã là một người bình thường. Khỏe mạnh trở lại. Sạch sẽ trở lại, không còn là kẻ bị ruồng bỏ.

Thảo nào ông đã hô vang lời cảm tạ. Nếu là tôi, tôi cũng vậy!

Khi Lu-ca nói thêm, “Người đó là người Sa-ma-ri”, chúng ta hoàn toàn bất ngờ.

Hãy nhớ rằng, Chúa Jêsus là người Do Thái, và người Do Thái nghĩ rằng người Sa-ma-ri là dòng giống phản bội lai tạp. Vấn đề thậm chí còn tồi tệ hơn khi ông là một người Sa-ma-ri bị bệnh phong hủi. Với người Do Thái, bạn không thể tìm thấy sự kết hợp nào đáng sợ hơn! Ông ta đến từ dân tộc bị ruồng bỏ, ngoại đạo, và còn mắc căn bệnh tồi tệ nhất.

Mười người đã được chữa lành vào ngày hôm đó, nhưng chỉ có một người quay lại để tạ ơn. Bạn đang sống như chín người kia hay một người này? Có quá nhiều người trong chúng ta coi phước hạnh mình nhận được là điều hiển nhiên, và than vãn về các nhiệm vụ phải làm. Nghe có giống bạn không? Hy vọng là không.

Tạ ơn là sự lựa chọn. Tấm lòng biết ơn là lựa chọn của bạn. Không ai có thể ép buộc thái độ của bạn. Bạn chọn cách bạn sống. Người đàn ông quay lại để tạ ơn Chúa đã đưa ra sự lựa chọn của mình: ông không quên những gì Chúa Jêsus đã làm cho ông. Bí mật của một tấm lòng biết ơn là sự lựa chọn có ý thức, để không quên những gì Chúa đã làm cho bạn.

“Lạy Chúa Jêsus, con thường coi phước hạnh Ngài ban là điều hiển nhiên. Cầu xin Chúa cho con biết cất tiếng cảm tạ ơn Ngài, để người khác biết Ngài đã làm biết bao điều cho con. Amen!”.

Bài: Dr. Ray Pritchard; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: crosswalk.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *