Oneway.vn – Đây là một phần trích dẫn từ những người chuyên hướng dẫn thờ phượng có mặt trong Hội nghị Hillsong 2016 tại Sydney. Chúng tôi đã phỏng vấn vài người hướng dẫn thờ phượng chủ chốt, gồm có Jad Gillies, Taya Smith và David Ware, nên cũng muốn chia sẻ vài suy nghĩ với bạn.

Các bạn đã chuẩn bị tấm lòng và cách thức như thế nào khi hướng dẫn thờ phượng?
“Đức Chúa Trời là Đấng xứng đáng được thờ phượng, mọi người cần sự hướng dẫn thật tốt để tập chú vào Ngài. Vai trò của người hướng dẫn là chuyển sự tập chú của con người hướng về Đức Chúa Trời đời đời đang cai trị trên ngôi. Là người hướng dẫn thờ phượng, chúng tôi luôn phát triển và đào sâu suy nghĩ của mình về sự THỜ PHƯỢNG, nhưng đồng thời cũng phát triển vai trò LÃNH ĐẠO của chúng tôi nữa” – Dean Ussher
“Châm ngôn 4:23 nói rằng: ‘Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra’. Vai trò lãnh đạo cần phải bắt đầu từ trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Chúng ta cần tự lãnh đạo mình trước khi có thể hướng dẫn người khác đến với Chúa Giê-xu. Việc hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta hát thực sự bằng tấm lòng mình. Trong sự thờ phượng, giữ mối quan hệ với Chúa là điều quan trọng. Chúng ta cần đầu phục và trở thành một người học trò hoàn toàn. Đức Chúa Trời sẽ làm mềm mại tấm lòng chúng ta để dâng lên Chúa những gì Ngài đặt để trong lòng chúng ta” – Taya Smith
“Cách thờ phượng đến từ việc biết rõ bạn đang hướng dẫn ai và luôn điều chỉnh cách thức của bạn thích hợp nhất để phục vụ. Điều quan trọng là làm sao để mọi người cảm thấy được chào đón trong sự thờ phượng, giống như mời họ vào nhà vậy. Chúng ta có thể cải thiện kỹ năng của mình, đó là cái chúng ta cần phải tự rèn luyện. Nhưng chúng ta cần tăng trưởng khả năng lãnh đạo để tạo ra một bầu không khí gần gũi trong buổi thờ phượng. Chúng ta cần biết chuyển tải cách hướng dẫn của mình đến người khác. Biết rõ mình là ai: chúng ta là những người phục vụ. Nhận biết nhu cầu của mọi người để họ tập chú vào Chúa Giê-xu, rồi giúp họ đến gần Ngài hơn” – Jad Gillies
“Có thể bạn muốn làm gì cũng được, nhưng mọi người sẽ biết liệu bạn có đang thực sự thờ phượng hay không? Điều quan trọng khi hướng dẫn thờ phượng: hãy là chính mình. Quỳ gối, giơ tay, hay ngồi và cầu nguyện. Hãy biểu lộ con người thật (cũng phải thích hợp… Nhớ Jad nói gì chứ, chúng ta đang phục vụ người khác khi hướng dẫn). Sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và chịu trách nhiệm việc mình làm. Tôi muốn nói với Ngài rằng tôi đã dâng hết mọi sự mà tôi đã được ban cho” – David Ware
Thờ phượng tự do/tức thời – bạn hướng dẫn như thế nào?
“Điều quan trọng là phải nhớ Đức Chúa Trời muốn gặp gỡ mọi người hơn chính chúng ta, Ngài cho chúng ta có chỗ đứng của mình, cho dù những gì chúng ta nói có được người khác ủng hộ hay không. Dù chúng ta có làm gì, hãy làm hết sức mình, cho dù là tức thời hay hát đi hát lại hay là gì đi nữa” – David Ware
“Tôi hoàn toàn tin rằng những gì chúng ta hát trong khi thờ phượng tự do là tự mình cất lên giai điệu mà chúng ta có được trong thì giờ riêng tư với Chúa. Những gì tự nhiên nhất sẽ là những gì xảy ra khi chỉ có bạn với Chúa. Sự thờ phượng tự do không nói lên chúng ta là ai, nhưng là giây phút để chúng ta phục vụ và bày tỏ lòng yêu mến Chúa” – Jad Gillies
Bạn có lời khuyên nào giúp mọi người chuẩn bị chính mình khi hướng dẫn thờ phượng?
“Là người hướng dẫn thờ phượng, cuộc sống mỗi ngày là sự chuẩn bị. Sống và bày tỏ. Chúng ta cần phải sống giống như nhau để hướng người khác đến với Đấng Christ, dù ở trên sân khấu hay ở dưới sân khấu, dù gặp thời hay không gặp thời” – Dean Ussher
Điều lớn nhất đã biến đổi cách hướng dẫn thờ phượng của bạn là gì?
“Tất nhiên là cộng đồng. Trong một cộng đồng lành mạnh, sẽ có sức mạnh, sức khoẻ và sự khích lệ, đó là cuộc sống mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Bạn được sửa dạy ở trong một cộng đồng yêu thương bạn, và trong chính cộng đồng có nhiều sự đa dạng đó, chúng ta có thể vươn đến với nhiều người khác mà một số người không thể tiếp cận. Khi có nhau, chúng ta là một đội, chúng ta luôn làm tốt hơn, cộng đồng là một phần rất quan trọng với tôi” – Taya Smith
“Thờ phượng là dành cho mọi người, xảy ra trong đời sống hằng ngày. Sự thờ phượng không chỉ dành cho một nhóm người hiện đại hay thiêng liêng hay người này hoặc người kia. Đức Chúa Trời và Lời của Ngài là tất cả. Sự thờ phượng bao gồm tất cả. Là người hướng dẫn thờ phượng, tôi đã bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ nhiều hơn. Điều con người cần nhất là Đức Chúa Trời, cho dù họ là ai. Hãy sống thật khi bước vào hội thánh! Sống thật và sự khích lệ là những thứ rất thu hút và dễ đụng chạm người khác: Lời hứa của Đức Chúa Trời và Lời Ngài. Tất cả! Chúng ta không xây dựng cho riêng mình, mà xây dựng cho Đức Chúa Trời—hội thánh của Ngài. Hãy sống với nhau. Hãy kéo mọi người vào trong hành trình này với chúng ta. Hãy cùng nhau phát triển trong sự tin cậy Đức Chúa Trời. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài – Thi Thiên 34:8. Chúng ta đã nếm biết Ngài là tốt lành, nên bây giờ chúng ta có thể bày tỏ với người khác Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành” – Jad Gillies
Thiên Ân

Leave a Reply