Tất cả Cơ Đốc nhân sẽ trình diện trước tòa Đấng Christ

Oneway.vn – “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27).

Một trong những chủ đề Kinh Thánh nói đến là sự phán xét. Một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ đứng trước Chúa để thuật lại cuộc đời của họ. Người tin và người không tin đều sẽ chịu phán xét, nhưng kinh nghiệm họ trải qua sẽ không giống nhau.

Người không tin sẽ trải qua sự phán xét tại “ngai lớn và trắng” được đề cập trong sách Khải Huyền. Đối với Cơ Đốc nhân, chúng ta sẽ trải nghiệm “tòa án Đấng Christ”. Đó là sự phán xét vì những lý do và mục đích khác nhau.

Tòa án Đấng Christ là gì?

Thuật ngữ “tòa án Đấng Christ” xuất phát từ 2 Cô-rinh-tô 5:10:

“Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác”.

Bạn có thể hình dung hình ảnh Đấng Christ đang ngồi trên ngai cao của Ngài, và một ngày nào đó chúng ta sẽ đứng trước Ngài. Lúc đó, Chúa Jêsus sẽ phán xét tất cả các tín đồ.

Điều bạn cần chú ý là mục đích của sự phán xét này. Vấn đề quan trọng nhất không phải là sự phán xét liên quan đến sự cứu rỗi của bạn. Tòa án Đấng Christ không phải là sự phán xét cho tội lỗi hay hình phạt đời đời, mà là sự phán xét của phần thưởng. Là Cơ Đốc nhân, tội lỗi của bạn đã bị phán xét qua sự hy sinh của Đấng Christ. Vì câu hỏi về sự cứu rỗi đã được giải quyết rồi, nên Đức Chúa Trời sẽ không phán xét bạn vì điều đó nữa.

Sự phán xét này sẽ tập trung vào việc bạn đã sống như thế nào sau khi đến với Đấng Christ? Bạn đã cam kết như thế nào với cơ nghiệp của Đấng Christ và làm theo ý muốn Ngài ra sao? Bạn sống để làm vui lòng Ngài hay sống để làm hài lòng chính mình? Tòa án Đấng Christ sẽ phán xét những điều này. Bạn nên chú ý những gì Phao-lô đã nói trong câu trước:

“Cho nên, dù ở trong thân thể nầy, dù ra khỏi, chúng ta cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa” (2 Cô-rinh-tô 5: 9).

Bởi vì một ngày nào đó bạn sẽ đứng trước tòa án Đấng Christ, nên mục tiêu của bạn bây giờ là phải làm vui lòng Ngài. Đây là dấu hiệu cảnh tỉnh khiến bạn phải suy ngẫm về cách bạn đang sống.

Có phải mọi Cơ Đốc nhân đều sẽ đứng trước tòa án Đấng Christ?

Như chúng ta vừa đọc trong 2 Cô-rinh-tô, mọi Cơ Đốc nhân đều sẽ đứng trước tòa án Đấng Christ. Một điều nữa sẽ được đánh giá tại đó chính kết quả công việc của mỗi người. Hãy xem những gì Phao-lô viết cho tín đồ Cô-rinh-tô:

“Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã đặt nền như một thợ lành nghề, còn người khác thì xây cất lên trên. Nhưng mỗi người phải thận trọng về cách mình xây trên nền ấy. Vì chẳng ai có thể đặt một nền móng khác, ngoài nền đã được đặt là Đức Chúa Jêsus Christ. Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền ấy thì công trình của mỗi người sẽ được tỏ ra. Ngày phán xét sẽ làm rõ công trình đó; nó sẽ bị phơi bày trong lửa, và lửa sẽ thử nghiệm giá trị công trình của mỗi người. Nếu công trình của ai xây trên nền được tồn tại thì người ấy sẽ nhận được phần thưởng. Còn nếu công trình của người nào bị thiêu hủy thì sẽ mất phần thưởng; về phần người ấy, sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa” (1 Cô-rinh-tô 3: 10-15).

Xin lưu ý một lần nữa, rằng chất lượng công việc không liên quan đến sự cứu rỗi. Mặc dù công việc của họ có thể bị thiêu hủy và mất đi phần thưởng, nhưng bản thân họ vẫn được cứu. Đây là lời nhắc nhở cho bạn và tôi, rằng chỉ làm công việc Chúa thôi thì chưa đủ, điều quan trọng hơn là nền tảng công việc của bạn.

Nền tảng ấy bao gồm: Tại sao bạn làm công việc đó? Bạn quan tâm đến vinh quang của bạn hay của Chúa? Bạn đang xây dựng vương quốc của mình hay vương quốc Chúa? Vào ngày đó, Chúa không chỉ đánh giá những gì bạn đã làm, mà còn phán xét động lực đằng sau nữa. Mọi thứ sẽ được phơi bày trần trụi và không có bất kỳ điều gì được che đậy. Chúa sẽ bày tỏ những điều mà chúng ta không thể nhìn thấy, bao gồm cả thái độ tấm lòng khi bạn làm việc cho Chúa.

Không phải ai cũng làm công việc Chúa với động cơ đúng đắn hoặc lý do chính đáng. Mặc dù những người này có thể che giấu động cơ của họ bây giờ, nhưng khi đứng trước tòa án Đấng Christ, mọi thứ sẽ bị phanh phui.

Phản ứng của bạn trước tòa án Đấng Christ

Hãy tra xét lại lòng bạn. Bạn rất dễ làm việc với những lý do sai lầm, có nghĩa là bạn đang xây dựng nhà mình trên gỗ, cỏ khô hay rơm rạ. Nền tảng ấy sẽ không thể sống nổi khi ngọn lửa đi qua.

Điều này đặc biệt đúng đối với những người đang giữ trách nhiệm quan trọng trong chức vụ hoặc đứng ở các vị trí có tầm ảnh hưởng. Khi bạn là người được nhiều người ngưỡng mộ, hoặc là nhà lãnh đạo, bạn càng phải tìm kiếm tấm lòng mình nhiều hơn, vì bạn có trách nhiệm lớn hơn và cũng bị cám dỗ nhiều hơn. Thêm vào đó, bạn sẽ chịu phán xét nghiêm khắc hơn. Sứ đồ Gia-cơ đã nói:

“Thưa anh em của tôi, trong anh em không nên có nhiều người tự lập làm thầy, vì anh em biết rằng hễ là thầy, chúng ta sẽ phải chịu phán xét nghiêm khắc hơn” (Gia-cơ 3:1).

Càng ở vị trí cao, hoặc tiếp cận với nhiều người, hoặc có sức ảnh hưởng, thì bạn càng phải tra xét tấm lòng mình. Hãy tập thói quen luôn đặt tấm lòng mình trước mặt Chúa để Ngài có thể tiết lộ mọi điều sâu kín bên trong ngay lập tức. Khi bạn nhận biết rằng, bạn cũng như tất cả Cơ Đốc nhân đều sẽ trải nghiệm tòa án Đấng Christ, bạn càng cần tra xét tấm lòng mình nhiều hơn. Hãy liên tục cầu nguyện này trong lòng bạn:

“Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con;

Xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con;

Thử xem con có lối ác nào không,

Và dẫn con vào con đường đời đời” (Thi Thiên 139:23-24).

Tốt hơn hết là hãy để Chúa tra xét tấm lòng bạn và tiết lộ những gì sâu kín, để bạn có thể sửa chữa ngay bây giờ thay vì đợi đến ngày đó, bởi vì lúc đó bạn sẽ không thể thay đổi mọi việc được nữa. Hãy tập trung làm theo ý muốn Ngài, vì vinh hiển Ngài và xây dựng vương quốc Ngài. Nếu đây là trọng tâm của bạn, thì tấm lòng bạn sẽ luôn được giữ vững ở đúng vị trí, và bạn sẽ nhận được phần thưởng khi đứng trước tòa án Đấng Christ. Để lời của Phao-lô cũng là lời chúng ta nói vào ngày đó:

“Về phần ta, ta đang bị đổ ra như làm lễ quán, giờ qua đời của ta gần rồi. Ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng, đã hoàn tất cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin. Từ nay mão triều thiên công chính đã dành sẵn cho ta; Chúa là thẩm phán công minh sẽ ban mão ấy cho ta trong Ngày đó, nhưng không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài” (2 Ti-mô-thê 4:6-8)

Bài: Clarence L. Haynes Jr.; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: crosswalk.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *