Thế giới 2020: Chúng ta cần ‘Mùa Vọng’ hơn bao giờ hết!

Oneway.vn – Vào Giáng sinh năm đó, cô ấy đã hôn tôi bên cây thông Noel, tóc gần như rụng hết vì hóa chất.

Sự đau đớn và cái chết của cô ấy khiến tôi đau lòng khi nghĩ đến. Hình ảnh đó vẫn khiến tôi rơm rớm nước mắt và nghẹt thở khi nghĩ đến, dù đã sáu năm trôi qua kể từ ngày cô ấy về Nước Trời. 

Tôi là người đàn ông khốn khổ, ai sẽ giải thoát tôi khỏi gánh nặng của cái chết này?

Nghĩ về Mùa Vọng thứ hai 

Tôi mơ mộng về ngày Chúa trở lại – Mùa Vọng thứ hai của Đức Chúa Jêsus Christ. Tất cả những kẻ chết trong Đấng Christ đều sống lại — lớn, nhỏ, cao cả, thấp bé, phi thường và bình thường. Những người tôi biết đang sống lại, những người yêu quý mà tôi mong nhớ trong suốt những năm tháng mệt mỏi này (Khải huyền 20: 11–15).

“Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi” (Khải huyền 21: 4–5). Tất cả đang được đặt đúng chỗ theo như ý định của Đức Chúa Trời từ lâu, khi Ngài thấy công việc tay Ngài làm là tốt lành (Sáng thế ký 1).

Mùa Vọng là gì

Nhưng khi quay trở lại hiện tại đau khổ, tôi cần một thứ gì đó để bám víu vào cuộc sống này. Đó chính là Mùa Vọng. Mùa Vọng giống như một chiếc đinh gỉ giữ chúng ta lại với nhau cho đến ngày Chúa trở lại.

Mùa Vọng là niềm tin mà Đức Chúa Jêsus Christ đã ban cho chúng ta ngay khi Ngài gieo chúng ta nơi đất tốt; ngay khi chúng ta tin rằng ‘ánh sáng của thế gian’ vẫn tỏa sáng giữa bóng tối tuyệt vọng này. Khi bước vào Mùa Vọng, chúng ta dám nếm thử và thấy rằng Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành giữa nơi đồng vắng (Thi Thiên 34:8).

Và sau đó Ngài…rời đi

Các nhà tiên tri thời xưa đã nhìn xa về tương lai và thấy Con Đức Chúa Trời nhập thể. “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23) là một ngôi sao băng sáng chói giữa đêm tối — bóng tối từ lâu đã lăm le móng vuốt quanh cổ họng nhân loại.

Chúa Jêsus ôi! Ca ngợi danh Ngài! Đức Chúa Jêsus Christ — sinh ra bởi nữ đồng trinh Ma-ri, bị đóng đinh, chịu chết và chôn — đã lấy lại chính sự sống mà Ngài đã phó cho chúng ta (Giăng 10:18) và phục sinh từ nấm mồ lạnh lẽo, đánh bại sự chết sau khi dập tắt sự sống thánh khiết của chính Ngài.

Và sau đó Ngài… rời đi.

Có lẽ các mục sư nói không nói theo cách này, nhưng đó là cảm nhận của nhiều tín đồ Hội thánh hiện nay. Và rồi Ngài rời đi, nên họ thở dài và cảm thấy rằng Chúa đã bỏ rơi họ trong bóng tối khốn khổ này.

Chúng ta cần mùa vọng

Tất nhiên, các mục sư sẽ nói rằng Vua bị đóng đinh không bao giờ bỏ rơi dân Ngài. Về mặt thần học, điều này đúng. Nhưng lời kêu gọi dành cho tất cả những người đồng công trong thương khó của Ngài là phải sống cuộc đời vác thập tự giá trong cả suy nghĩ và hành động. Và điều này đòi hỏi chúng ta phải bước, khập khiễng và thậm chí là bò trên con đường hẹp đầy chông gai của Đấng Christ — bền bỉ, bởi đức tin, cho đến cùng.

Gặp gỡ nhau trong bài học trí tuệ đúng đắn về mặt thần học là chưa đủ. Bạn phải gặp anh em mình trong chính chiến trường của cảm xúc của họ. “Đức Chúa Jêsus khóc” (Giăng 11:35). Đây là tình yêu! Và đây là lý do tại sao Mùa Vọng quan trọng, và càng quan trọng hơn trong năm nay.

Mùa Vọng giúp các thánh đồ kiên trì cho đến khi “Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 1: 6). Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta rằng các nhà tiên tri khi xưa đã khao khát nhìn về tương lai, với hy vọng về sự tái lâm của Đấng Christ (1 Phi-líp 1: 10–12). Hy vọng của họ cũng giống như niềm hy vọng mà chúng ta đang trông ngóng. Và giống như họ, chúng ta cũng hướng về tương lai, chờ đợi sự trở lại của Ngài.

Vì ngay bây giờ, chúng ta đang ở trong trũng bóng chết, đang khi chờ đợi Mùa Vọng thứ hai của Đức Chúa Trời – Vua chúng ta trở lại.

Hãy can đảm lên! 

Có lẽ bạn đã cầu nguyện, trong những thì giờ yên tĩnh của đêm, rằng lạy Chúa, liệu có bao nhiêu nỗi buồn sẽ tuôn đổ vào chiếc bình bụi đất mỏng manh của con người, trước khi nó tan vỡ không thể cứu vãn?

Niềm hy vọng ấm áp về ngày ấy sẽ xua tan băng giá và khôi phục tấm lòng vỡ tan của bạn. Vì vậy, hãy can đảm lên, bạn yêu dấu. Vì ngày Chúa trở lại đang đến gần.

Tuy nhiên, cho đến lúc đó, thì bây giờ chúng ta cần Mùa Vọng hơn bao giờ hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *