Oneway.vn – Nhưng chẳng bao lâu nữa, bóng đêm sẽ nhường chỗ cho ánh sáng. Ngôi mộ không thể giam cầm Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Ngài đã phục sinh. Ngài đang làm việc. Ngài đang trị vì. Và Ngài sẽ sớm trở lại với chúng ta.
Hiện nay, ngày tận thế là một chủ đề phổ biến trong phim ảnh, sách vở và trò chơi điện tử. Lý do: chủ đề này không đòi hỏi quá nhiều trí tưởng tượng. Cuộc sống thực sự rất khó khăn, con người ngày càng xấu xa và gian ác, và có vẻ như thế giới đang dần sụp đổ. Nga xâm lược Ukraine. BP bơm hàng triệu gallon dầu vào Vịnh Mexico. Một nam thanh niên giết 20 em học sinh. Một người bạn bị ung thư. Con cái mắc chứng tự kỷ. Chúng ta không ngừng chao đảo trên bờ vực ngày tận thế.
Cái ác tràn lan là lý do Lễ Phục Sinh trở nên quý giá. Lễ Phục Sinh không tập trung vào bữa tối hoành tráng hay trang trí hào nhoáng. Hãy nghĩ về Lễ Phục Sinh như một trận chiến thuộc linh.
Phục Sinh và Chiến tranh Tâm linh: Tuyên chiến với sa-tan và cái ác
1 Giăng 3:8 chép: “Sở dĩ Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ”. Khi đọc câu này, cảm xúc trào dâng trong lòng tôi. “Tôi không thể chiến thắng ma quỷ, nhưng Chúa Jêsus thì có, và Ngài đã làm được! Chúa Jêsus đến để phá hủy công việc của ma quỷ. Ngài đến để diệt trừ cái ác. Ngài đến để xua tan nỗi buồn. Ngài đến để phục hưng mọi điều đã sụp đổ tại vườn Ê-đen. Chúa Jêsus là chiến binh thánh và là bạn của tội nhân”.
Hê-bơ-rơ 2:14-15 chép: “Vì con cái thì cùng chung huyết nhục, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng mang lấy huyết nhục giống như họ, để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, và giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời”.
Sự chết đã bị truất ngôi! Đấng Christ đã mặc lấy xác thịt và huyết, tự nộp mình vào chốn rủa sả của tội lỗi và sự chết, để cuối cùng tiêu diệt sự chết từ trong ra ngoài! Cái chết có thể chạm vào chúng ta, nhưng không thể tách chúng ta khỏi Ngài. Ngài đã phá tan xiềng xích chết chóc, tội lỗi, nỗi buồn, bệnh tật và đau khổ. Mùa đông giá băng không còn nữa. Mùa xuân đã đến.
Khải Huyền 21:3-4 chép: “Tôi nghe một tiếng lớn từ ngai nói rằng: “Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người! Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ. Sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi”.
Với những người tin cậy Cứu Chúa Jêsus Christ, đây chính là ngày tận thế! Đấng Christ đã phục sinh từ nấm mồ, đang trị vì trên ngai vàng, Ngài sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt, mọi buồn phiền, đau đớn. Ngài sẽ đánh bại Sa-tan. Ngài sẽ diệt trừ sự chết. Mọi buồn đau trước đây sẽ qua đi.
Hiện tại, vây quanh chúng ta là cái chết, nỗi buồn, đau khổ và tang tóc. Chúng ta bị đủ loại bệnh tật, trầm cảm và lo lắng. Cơ thể xác thịt phản bội chúng ta mỗi ngày. Chúng ta mất đi bạn bè, gia đình, và thậm chí con cái. Chúng ta đau buồn, đấu tranh và vấp ngã trong cuộc sống bấp bênh.
Nhưng chẳng bao lâu nữa, bóng đêm sẽ nhường chỗ cho ánh sáng. Ngôi mộ không thể giam cầm Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Ngài đã phục sinh. Ngài đang làm việc. Ngài đang trị vì. Và Ngài sẽ sớm trở lại với chúng ta.
Bài: Stephen Altrogge; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: churchleaders.com)
Leave a Reply