Oneway.vn – Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tôi chưa cầu nguyện đủ sao? Chúa có lắng nghe tôi không?
Trước đây, tôi từng nghĩ rằng khi tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình và đã chịu báp-tem, tôi sẽ sống một đời sống không nan đề.
Từ trải nghiệm cá nhân bạn cũng có thể biết rằng tôi đã hoàn toàn sai lầm. Cuộc sống của tôi khi làm một Cơ Đốc nhân thật khó khăn hơn. Thay vì gặp ít vấn đề hơn thì những kỳ vọng của tôi liên tục bị xáo trộn bởi thách thức dồn dập ập đến.
Sinh ra trong gia đình Cơ Đốc, ngay từ nhỏ cha mẹ tôi đã đem đến nhà thờ. Tôi vui thích về những buổi học Trường Chúa nhật, tuy nhiên tôi chưa bao giờ biết Chúa Jêsus là ai. Điều này cũng không ngăn trở tôi nhận phép báp-tem từ năm 16 tuổi, điều hiển nhiên đối với người trẻ ở tuổi tôi.
Vì vậy khi những nan đề và thất bại bắt đầu ập đến, tôi đã đổ lỗi cho Chúa Jêsus. Tôi đã từng nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn hết nếu tôi không phải là Cơ Đốc nhân vì điều ấy chẳng khiến cuộc sống của tôi tốt hơn như tôi đã mong đợi. Thực tế, những người bạn không tin Chúa của tôi có một con đường suôn sẻ và cuộc sống thành công hơn so với tôi.
Điều tôi mong muốn nhất sau đó là được nhận học bổng và đi du học. Tôi nghĩ rằng điều này bảo đảm một tương lai tương sáng, giúp tôi dễ dàng có công việc tốt, thêm vào đó, một người giành được học bổng cũng sẽ được xem là thông minh và giỏi giang.
Vì vậy, tôi dành thời gian và nỗ lực, tự học, tham gia các lớp học thêm… nhưng dẫu cố gắng bao nhiêu lần thì cơ hội vẫn không đến với tôi. Tại sao Đức Chúa Trời lại không thực hiện ước mơ của tôi? Còn tương lai của tôi bây giờ thì sao?
Tôi đã cho rằng mọi điều trên là lỗi của Ngài.
Tệ hơn nữa, vào lúc ấy, mẹ của tôi được chẩn đoán bị bệnh nặng. Người thân khuyên tôi từ bỏ dự định ra nước ngoài và ở lại với gia đình, điều này khiến tôi thắc mắc và nghi ngờ Chúa càng hơn. Tất cả những gì tôi thấy là một tương lai đen tối phía trước.
Khi đó, tôi ghét Chúa Jêsus vì Ngài đã không ban cho những gì tôi mong muốn. Tôi cũng ghét cả cái mác vô nghĩa “Cơ Đốc nhân” của mình.
Tuy nhiên, một ngày nọ, tình cờ xem một video trên Instagram, đó là một video làm chứng từ Hội thánh của tôi. Tôi không biết vì sao nhưng tôi đã chọn nghe nó. Nội dung rằng những vấn đề trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi và tin Chúa Jêsus không phải để thoát khỏi điều đó. Và chính nhờ những thử thách trong cuộc sống mà đức tin của chúng ta được rèn luyện và được mạnh mẽ để nương dựa và tin cậy Ngài mỗi ngày càng hơn.
Một tuần sau khi xem video, tôi đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với mục sư của mình. Ông bảo tôi rằng khi chúng ta cầu nguyện cho điều gì đó, không phải là buộc Chúa phải cho chúng ta những gì mình muốn. Thay vào đó, chúng ta hãy đến gần Ngài như một đứa trẻ đến cùng cha mình, người sẵn muốn cho nó điều tốt nhất.
Do đó, một người cha có quyền ban cho những gì ông cho là tốt nhất và đây có thể không phải là điều đứa trẻ đã cầu xin. Điều này cũng tương tự với Cha Thiên thượng của chúng ta. Đức Chúa Trời luôn muốn ban cho chúng ta điều tốt nhất và thời điểm tốt nhất theo cách và sự hiểu biết toàn hảo của Ngài.
Lúc đầu, tôi không muốn đưa ra những việc này nhiều, song tôi cảm thấy mệt mỏi khi giữ lại sự giận dữ với Chúa. Vì vậy tôi thử cầu nguyện, cầu xin Chúa điều Ngài thật sự muốn ban cho đời sống tôi cũng như xin Ngài giúp tôi không nản lòng để chấp nhận những thất bại và hiểu thấu chương trình của Ngài.
Qua thời gian cầu nguyệ, tôi bắt đầu nhìn thấy những điều tốt trong điều bị xem hoàn toàn xấu. Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, tôi bắt đầu hiểu vì sao Đức Chúa Trời không ban cho tôi những gì tôi muốn. Những kế hoạch của Ngài không bao giờ có ý hại tôi (Giê-rê-mi 29:!1) thậm chí cả việc không giành được học bổng!
Cuối cùng, tôi nhận được học bổng, dù không phải trường đại học tôi mong đợi. Nhưng sự trì hoãn này thật sự cho tôi thời gian bên mẹ trong những giây phút cuối đời trước khi Chúa gọi bà về. Tôi tin rằng Ngài thật sự giữ tôi với gia đình cho đến khi mẹ qua đời.
“Nhưng các ngươi ra đi không cần phải vội vàng, cũng không cần phải trốn tránh, vì Đức Giê-hô-va sẽ đi trước các ngươi, và Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đi sau bảo vệ các ngươi.” (Ê-sai 52:12)
Tôi không thể hiểu thấu những gì Chúa đang làm trong đời sống tôi, thậm chí lúc này, nhưng đó là lý do vì sao bước đường của Cơ Đốc nhân là hành trình cả đời.
Bây giờ tôi thấy những thử thách rèn luyện đức tin tôi tăng trưởng. Chúng ta khó có thể tin cậy Chúa Jêsus hoàn toàn nhưng Ngài luôn tốt lành và hứa ban cho chúng ta những điều tốt.
SUY NGẪM
1. Bạn từng cầu nguyện xin Chúa điều bạn muốn nhưng không nhận được? Bạn đã xử lý nó như thế nào?
2. Bạn có đang giải quyết sự thất vọng trong Chúa bây giờ không?
3. Bạn cảm thấy muốn từ bỏ đức tin sau những thất bại và thất vọng cứ lặp lại không? Điều gì đã giữ bạn tiếp tục bước tới?
4. Làm thế nào chúng ta có thể xây dựng những quan điểm tin kính trước những thách thức và giúp đức tin chúng ta được mạnh mẽ càng hơn?
Bài: Grace Nathania; dịch: Sophie
(Nguồn: thir.st)
Leave a Reply