“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”

Oneway.vn – Chúa tạo nên người nữ và Ngài không chỉ ban cho vẻ đẹp đẽ, quyến rũ bên ngoài (ngoại hình) để thu hút người khác, mà còn ban cho nhân cách quý giá để có thể làm “những việc lớn và khó”, làm sáng Danh Ngài…

“Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời” (I Peter/I Phi-e-rơ‬ ‭3:4‬). Là người nữ, bạn có giá trị, nhân cách, chứ không chỉ là vẻ bề ngoài, là cơ thể để người khác ngắm nhìn.

Kết quả hình ảnh cho god and women

Là một người đàn ông 69 tuổi, tôi vẫn có xu hướng bị thu hút bởi những điều “không nên nhìn” hay “cảm thấy xấu hổ khi nhìn”. Nơi đông người, mắt tôi vẫn lướt khắp đây đó khi mọi người đi ngang qua. Và tôi thì thầm với Chúa: “Chúa ơi, xin giúp con nhìn vào đôi mắt họ!”.

Khi tôi nói đôi mắt, tôi không đề cập đến việc trang điểm hay bề ngoài; tôi muốn nói đến vẻ đẹp tâm hồn. “Đức Chúa Trời ôi, con muốn nhìn thấy nhân cách, không phải thân thể. Xin giúp con!”.

Người nữ cần chú ý – người nam cũng vậy – nhưng người nữ hãy nhớ: Bạn là một con người, không phải là những cơ thể được trang điểm.

Kết quả hình ảnh cho hand woman

Một khi nắm vững Lẽ Thật, bạn sẽ thích nghi với “tiêu chuẩn mới”: những bộ quần áo và trang điểm phù hợp cùng mọi thứ khác nữa. Vẻ ngoài không làm chủ

bạn nữa, nó không còn là điều bạn đeo đuổi. Hãy để nhân cách, tâm hồn, con người bên trong là vẻ đẹp của bạn, một vẻ đẹp bất diệt của tinh thần dịu dàng và im lặng. Nếu bạn nghĩ “im lặng” có nghĩa tiêu cực, hãy thử với từ “bình an” hoặc “thanh tịnh”?

Nhiều phụ nữ phàn nàn rằng họ luôn phải im lặng, chịu đựng. Phụ nữ “không có tiếng nói”. Nhất là những người nữ đang chịu đựng nỗi đau, sự bất công. Đừng sợ gì cả, kể cả sự sụp đổ của quốc gia. Không bất an về tương lai con cái. Không lo lắng khi gặp khó khăn ở Hội Thánh. Hãy là những người nữ mạnh mẽ với sức mạnh bên trong. Sự mạnh mẽ này không được tạo nên bởi vẻ ngoài thu hút. Các “ngôi sao” luôn cố gắng tạo dáng bằng những bộ quần áo, tóc tai, trang điểm gợi cảm… Tại sao họ làm điều đó? Quyền lực. Họ biết những người đàn ông sẽ bị thu hút và “đổ” vì vẻ ngoài của họ.

Đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời

Peter/Phi-e-rơ cho biết quyền lực thật nằm ở nhân cách và trong tấm lòng. Đó là lấy điều thiện trả điều ác, như Chúa Jesus đã làm: chịu chết, hy sinh trên thập tự vì tội lỗi của nhân loại – cả những người khinh chê, ghét bỏ Ngài. Phụ nữ quyền lực là người biết cách sống yên tĩnh, thanh tịnh và bình an trong tâm hồn – là điều rất đáng quý trong cách nhìn của Đức Chúa Trời.

Peter đưa lý do phải theo đuổi vẻ đẹp và quyền lực này: “Vì các bà thánh xưa kia, trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau giồi mình dường ấy” (I Peter/I Phi-e-rơ‬ ‭3:5‬).

Chúng ta được kêu gọi “nên thánh” (I Peter/I Phi-e-rơ 1:15-16). Đó có phải là điều bạn đang sống và theo đuổi?

Hình ảnh có liên quan

Bạn có đang đặt giá trị bản thân vào cái nhìn của những người xung quanh? Hay bạn tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời cho chính bạn? Điều đó không có nghĩa bạn không cần ảnh hưởng tới người khác, hay không muốn mọi người nhìn mình với sự ưu ái. Nhưng chúng ta đang nói đến thứ tự ưu tiên: Chúa là tất cả! Niềm hy vọng của bạn đặt nơi Ngài. Bản thân bạn được nhận diện bởi Chúa. Bạn được vui thỏa trong Ngài. Bạn có hy vọng, tương lai và niềm vui từ Ngài.

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn: desiringgod.org)

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *