Lời tâm tình của Mục sư tân Hội trưởng HTTLVN: Thánh Kinh, Trong sáng, Thương yêu, Tận hiến; Thắt lưng, Thắp lên, Thức canh

Oneway.vn – Trong phiên bế mạc (17/07) Hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 49 HTTLVN, trên cương vị Hội trưởng HTTLVN, Mục sư Nguyễn Hữu Bình bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời vì cơ hội lớn lao được Chúa sử dụng qua sự tín nhiệm của ĐHĐ. ‘Nhận lấy chức vụ Hội trưởng là điều vượt quá mọi ước ao và suy nghĩ, chính vì thế, xen lẫn cả niềm vui và nỗi sợ hãi’, ông chia sẻ. 

Mục sư cảm ơn quý tôi con Chúa đã yêu thương, tín nhiệm; đồng thời tri ân các vị Hội trưởng tiền nhiệm và những bậc tiền bối đã dày công gây dựng một gia sản lớn lao về tổ chức lẫn thuộc linh.

Ông thành thật nhìn nhận chức vụ Hội trưởng đã vượt quá suy nghĩ và khả năng của bản thân. Dẫu vậy, Mục sư tin rằng Hội Thánh cần nhìn mọi việc trong sự tể trị của Đức Chúa Trời.

Bốn định hướng xoay quanh đời sống hầu việc Chúa

Khi nhận trọng trách Hội trưởng, Mục sư Nguyễn Hữu Bình cho biết ông thấu hiểu những mong đợi mà quý đại biểu đã gửi gắm qua từng lá phiếu. Ông nhắc lại bốn tâm niệm đã định hướng đời sống mình từ ngày gặp Chúa cho đến nay, gồm: Thánh Kinh, trong sáng, thương yêu và tận hiến.

Thánh Kinh

Mọi suy nghĩ, quyết định và hành động trong đời sống cũng như chức vụ cần được đặt trên nền tảng Thánh Kinh, là Lời của Đức Chúa Trời. 

Trong sáng

Người hầu việc Chúa cần giữ một động cơ trong sáng từ những ngày đầu bước theo Ngài cho đến cuối cuộc đời. 

Thương yêu

Bởi đã nhận được tình yêu của Chúa khi bản thân không xứng đáng, Mục sư ước ao sống trọn cuộc đời và chức vụ trong sự yêu thương, yêu người khác như Chúa đã yêu mình.

Tận hiến

Chúa Jêsus đã hy sinh để con người được cứu, được sống và được nếm trải phước hạnh. Vì vậy, người hầu việc Chúa cần dâng trọn đời mình cho Ngài.

“Chúa đã sẵn sàng hy sinh để tôi được cứu, được sống, nếm trải phước hạnh trong đời sống như ngày hôm nay thì không còn gì để đòi hỏi cho chính mình, mà phải là một đầy tớ tận hiến đúng nghĩa.”

Từ bốn tâm niệm ấy, Mục sư ước ao trong những năm tháng còn lại, ông sẽ giữ mối tương giao mật thiết với Chúa trong chiều đứng, xây dựng mối liên hệ trung thành và yêu thương với tôi con Chúa trong chiều ngang.

“Chúa đã sẵn sàng hy sinh để tôi được cứu, được sống, nếm trải phước hạnh trong đời sống như ngày hôm nay thì không còn gì để đòi hỏi cho chính mình, mà phải là một đầy tớ tận hiến đúng nghĩa.” – Mục sư bày tỏ.

Lời cam kết trước Hội Thánh

Trước Hội Thánh, Mục sư hứa sẽ sửa soạn đời sống, cách ăn nết ở và tinh thần phục vụ để phù hợp hơn với vai trò lãnh đạo Giáo hội về phương diện tổ chức và chăn bầy về phương diện thuộc linh.

Ông cho biết sẽ đặt nền tảng điều hành trên Lời Đức Chúa Trời, Hiến chương, Nội quy và Giáo luật; nương cậy Đức Thánh Linh để tiếp nối tiền đồ các bậc tiền bối đã để lại.

Mục sư cũng bày tỏ mong muốn dành nhiều thời gian thăm hỏi các đầy tớ Chúa, lắng nghe những người đồng lao và tìm hiểu tình hình các Hội Thánh địa phương, từ điểm nhóm đến chi hội.

Nhìn về nhiệm kỳ bốn năm phía trước với nhiều thách thức, Mục sư thiết tha kêu gọi quý tôi con Chúa yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện. Ông cũng nhắn nhủ Ban Trị sự Tổng Liên Hội nhiệm kỳ mới:

“Chúng ta cùng với nhau siết chặt hàng ngũ, nắm chặt tay nhau như một đội quân tiến ra trận tiền, bổ sung, bọc lót cho nhau để có thể cùng với nhau làm được một điều gì đó dâng lên cho Đức Chúa Trời trong trọng trách Chúa ủy thác.”

Từ chủ đề Đại Hội đồng lần thứ 49: “Dấy lên và sáng lòe ra”, Mục sư Nguyễn Hữu Bình kêu gọi mỗi Cơ Đốc nhân giữ ngọn đèn thuộc linh luôn cháy sáng.

Dựa trên Lu-ca 12:35–40, ông trình bày ba đặc điểm của người đầy tớ khôn ngoan: thắt lưng, thắp lên và thức canh.

Thắt lưng: Sẵn sàng phục vụ

Hình ảnh thắt lưng diễn tả tâm thế luôn sẵn sàng hành động. Người đầy tớ Chúa không để những điều xung quanh làm vướng víu, chi phối hoặc khiến mình lơ là trong chức vụ.

Ngày nay, công nghệ, mạng xã hội, tiện nghi vật chất, danh vọng, chức tước và lời khen có thể trở thành những điều ràng buộc đời sống thuộc linh. Khi con người chạy theo những điều ấy, vị trí của Đấng Christ trong đời sống dễ trở nên mờ nhạt.

“Chúa đang phán với tôi, với quý ông bà anh chị em rằng: Lưng các ngươi phải thắt lại.”

Thắp lên: Giữ ánh sáng Phúc Âm luôn cháy

Muốn một ngọn đèn cháy sáng, cần có dầu, tim đèn được chăm sóc và có lửa. Qua hình ảnh ấy, Chúa Jêsus dạy rằng đời sống thuộc linh phải liên tục được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh và năng quyền Phúc Âm.

Ánh sáng ấy được bày tỏ qua lời chứng sống động và nếp sống đạo hằng ngày.

Mục sư lưu ý rằng Hội Thánh có thể vui mừng vì số tín hữu và số Hội Thánh gia tăng, nhưng vẫn cần thành thật nhìn lại năng quyền thuộc linh trong đời sống mỗi người.

Sự sa sút thuộc linh thường diễn ra âm thầm. Khi mối tương giao với Chúa nguội lạnh, người hầu việc Chúa có thể chỉ còn giữ hình thức tôn giáo, bận rộn với nhiều công việc nhưng thiếu năng quyền Đức Thánh Linh và động cơ trong sáng.

Theo Mục sư, điều đáng lo ngại của Hội Thánh không nằm chủ yếu ở ngân sách, chương trình, nhân lực hay số lượng, mà ở sự thiếu vắng năng quyền Đức Thánh Linh như đáng phải có.

Thức canh: Sẵn sàng chờ ngày Chúa trở lại

Qua hình ảnh những đầy tớ chờ chủ trở về, Chúa Jêsus khẳng định Ngài chắc chắn sẽ tái lâm.

“Các ngươi cũng vậy, hãy chực cho sẵn-sàng, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.” (Lu-ca 12:40)

Thức canh mang ý nghĩa không ngủ mê trong phiên gác. Người đầy tớ trung tín phải tỉnh thức ngay trong thời điểm tối tăm, mệt mỏi và nguội lạnh nhất.

Mục sư đặt ra những câu hỏi để mỗi người tự xét mình:

“Nếu Chúa trở lại trong đêm nay, đời sống của tôi có điều gì đang vấn vương, đang ngủ ngang dầu những người xung quanh không biết không? Đèn Phúc Âm của tôi có còn phải là ngọn đèn chiếu sáng cho những người lân cận nơi tôi đang sống không? Chức vụ của tôi có điều gì dang dở? Chức vụ của tôi có phải đang ở trong tình trạng ngủ mê và buông lỏng không?”

Người khôn ngoan sẽ không chờ đến khi Chúa trở lại mới vội vàng sửa soạn, nhưng tỉnh thức và chuẩn bị đời sống ngay từ hôm nay.

Kết lại, Mục sư Nguyễn Hữu Bình nhắc đến bảy chữ ‘T’: Thánh Kinh, trong sáng, thương yêu, tận hiến, thắt lưng, thắp lên và thức canh. Giữa một thời đại có nhiều ánh sáng nhân tạo và ánh sáng ảo, Cơ Đốc nhân cần giữ ánh sáng thuộc linh luôn cháy sáng.

Hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 49 HTTLVN khép lại, nhưng cũng mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều thách thức và cơ hội phía trước. Nguyện Đức Chúa Trời tiếp tục ban ơn trên Tân Ban Trị sự Tổng Liên Hội, ban sự khôn ngoan, hiệp một và năng quyền của Đức Thánh Linh để các đầy tớ Chúa trung tín hoàn thành trách nhiệm Ngài giao phó

Bài: S.D


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *