‘Tháng cô hồn’: Những nỗi sợ vô căn cứ và niềm tin nơi Đấng Christ!

Oneway.vn – Mê tín có nghĩa là tin vào những điều chúng ta không thể chứng minh và tâm trí bị giam cầm bởi nỗi sợ, lo lắng mà chúng ta không thể kiểm soát. 

Theo lịch người Việt, chúng ta đang ở trong Tháng 8 (dương lịch) & Tháng 7 (âm lịch) của năm 2024. 

Và mỗi năm khi nhắc đến Tháng 7 (âm lịch), người ta sẽ nhắc đến ngay một cái tên không mấy đẹp đẽ “Tháng cô hồn”, kèm theo đó là một loạt sự mê tín, kiêng cữ và những nỗi sợ vô căn cứ.

Từ những câu chuyện về vong hồn lang thang, cho đến lời khuyên không nên mua bán nhà cửa, cưới hỏi hay bắt đầu những công việc quan trọng. Và hễ điều gì trong cuộc sống xảy ra không như ý muốn, nhiều người sẽ gán ghép ngay, lỗi do “Tháng cô hồn”! 

Đây dường như đã trở thành một phong tục, thói quen khó bỏ trong nền văn hóa dân gian. Nhưng khi soi những điều này dưới lăng kính của Thánh Kinh, những Cơ Đốc nhân nên có thái độ như thế nào? Và rằng những sự mê tín của con loài người thật sai lạc và vô căn cứ ra sao?


Nguồn gốc của ‘Tháng cô hồn’ và những nỗi sợ

“Tháng cô hồn” bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian của Trung Quốc, nơi người ta tin rằng vào tháng 7 âm lịch, cửa địa ngục mở ra, và các vong hồn được phép trở về dương gian. Những linh hồn này, nếu không được thờ cúng đúng cách, sẽ trở nên quấy phá, mang lại xui xẻo cho người sống. Khi truyền thống này du nhập vào Việt Nam, nó đã kết hợp với các phong tục địa phương, tạo nên một tháng đầy rẫy những điều kiêng kỵ.

Vì thế, nhiều người bắt đầu sống trong sự lo lắng. Họ hạn chế những hoạt động quan trọng, tránh làm ăn lớn, và cẩn trọng hơn trong mọi quyết định. Hay khi gặp xui xẻo, những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, người ta cũng có xu hướng đổ lỗi cho ma quỷ, cho “Tháng cô hồn’. Thậm chí, ngay cả những người không hẳn tin vào điều này, cũng có lúc do dự và dè dặt trước những việc lớn trong thời gian này, bởi lẽ “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. 


Quyền tể trị duy thuộc Đức Chúa Trời

Trong khi xã hội xung quanh đang bị cuốn vào những nỗi sợ và mê tín vô căn cứ, là người tin Chúa – nương trên Lời Ngài chúng ta hiểu rằng đây rõ ràng là những triết lý phi lý, mê tín dị đoan. Lời Chúa trong Kinh Thánh khẳng định, Ngài là Đấng Tạo Hóa, là Đấng cầm quyền tể trị trên tất cả, bao gồm cả thời gian và không gian. Không có gì xảy ra mà ngoài sự kiểm soát của Ngài.

Kinh Thánh dạy: “Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời,Vương quốc Ngài cai trị trên muôn vật” (Thi Thiên 103:19). Điều này nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự việc trong cuộc đời này, từ những điều nhỏ nhặt đến những biến cố lớn lao, đều nằm trong tay Chúa. Tháng 7, Tháng 8 hay bất kỳ Tháng nào trong năm đều không nằm ngoài quyền tể trị của Ngài.

Những câu Kinh Thánh khác quả quyết với chúng ta về lẽ thật này: 

Trong lòng loài người có nhiều mưu kế, nhưng ý định của Đức Giê-hô-va sẽ được thành tựu”. (Châm Ngôn 19:21)

Tất cả cư dân trên đất đều kể như con số không. Ngài làm theo ý Ngài muốn cả với cơ binh trên trời lẫn dân cư trên đất. Không ai cản được tay Ngài hoặc hỏi: “Ngài làm gì vậy?””. (Đa-ni-ên 4:35)

Ta đã rao sự cuối-cùng từ buổi đầu-tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý”. (“Ê-sai 46:10)


Bình an thật đến từ Đức Chúa Trời

Đức tin nơi Chúa không chỉ giúp chúng ta vượt qua những nỗi sợ vô hình được dệt nên từ sự mê tín của thế gian, mà còn giúp chúng ta sống một cuộc đời đầy bình an trong mọi hoàn cảnh. 

Trong 1 Các Vua 18:20-40, Ê-li đã nỗ lực hết mình để cho thấy sự ngu ngốc của những niềm tin mê tín dị đoan. Ông thách thức các tiên tri Ba-anh đối đầu, thử sức vị thần của họ với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Khi ‘vị thần’ vô tri của họ không hành động, Ê-li đã nhạo chúng mà rằng: “Khá la lớn lên đi, vì người là thần; hoặc người đang suy gẫm, hoặc ở đâu xa, hoặc đang đi đường; hay là có lẽ người ngủ, và sẽ thức dậy” (1Các Vua 18:27) và rõ ràng không có gì xảy ra – “chẳng có tiếng gì, cũng chẳng ai đáp lời” (c. 26). Nhưng Đức Chúa Trời của Ê-li đã hành động (1 Các Vua 18:38), để cho dân Y-sơ-ra-ên thấy sự dại dột của mình khi tin vào những niềm tin mê tín.

Phao-lô cũng đối mặt với sự mê tín của dân thành A-thên – họ đang thờ một “vị thần không biết”. Nhiều năm trước, người dân đã được cứu khỏi tai họa bởi một vị thần mà họ không biết, và đã dựng lên bàn thờ này để tạ ơn. Người Hy Lạp và La Mã có quá nhiều vị thần đến nỗi họ phải dành riêng một chỗ để thờ những vị thần mà họ chưa khám phá ra, hy vọng rằng may mắn sẽ đến với họ và tai họa sẽ được tránh xa.

Thương thay, nhiều người ngày nay vẫn đang tôn thờ “vị thần không biết” nhưng lại mong tìm kiếm sự bình an thật. Kinh Thánh dạy rằng: “Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài” (Ê-sai 26:3). Thật vậy, chỉ có duy đức tin nơi Đấng Christ chúng ta mới tìm thấy sự bình an thật và “sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi”. (Giăng 14:27).

Cơ Đốc nhân làm gì với ‘Tháng cô hồn’?

Lời Chúa khuyên: “Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian, mà không theo Đấng Christ”. (Cô-lô-se 2:8)

Đối diện với những niềm tin và nỗi sợ hãi của thế gian, Cơ Đốc nhân cần phải có một cách tiếp cận khác biệt. Thay vì lo lắng hay kiêng kỵ, chúng ta cần nhớ rằng Chúa đã hứa sẽ bảo vệ những ai tin cậy Ngài. Thay vì tham gia vào những thực hành mê tín hay bị chi phối bởi nỗi sợ, chúng ta có thể dâng những lo âu của mình lên cho Chúa qua sự cầu nguyện.

Chúng ta được kêu gọi hãy dành thời gian suy ngẫm về lời Chúa, tìm kiếm sự bình an trong Ngài. Hãy để Chúa dẫn dắt từng quyết định của chúng ta, bởi sự khôn ngoan và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. 

Cơ Đốc nhân được khuyến khích sống với niềm tin mạnh mẽ rằng Chúa sẽ bảo vệ và dẫn dắt chúng ta. Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta vì “Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ.” (II Ti-mô-thê 1:7).


Những câu Kinh Thánh nói về “mê tín dị đoan”

‘Hãy tránh xa những chuyện hoang đường phàm tục, chuyện bịa của các bà già, nhưng hãy tự luyện tập lòng tin kính’ (I Ti-mô-thê 4:7)

Giữa anh em không một ai được làm lễ thiêu sống con trai hay con gái mình, không ai được làm thầy bói, chiêm tinh, phù thủy, thầy pháp, dùng bùa ngải, đồng bóng, chiêu hồn; vì Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ nào làm các việc ấy”. (Phục Truyền 18:10-12)

Các con không được đến với bọn đồng bóng hay thầy bói; không được cầu hỏi chúng mà trở thành ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con”. (Lê-vi 19:31)

“Khi anh em ngước mắt lên trời thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, toàn thể thiên binh thì đừng để bị lôi cuốn mà quỳ lạy hay phụng thờ chúng, vì đó chỉ là những vật mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã phân chia cho mọi dân thiên hạ”. (Phục Truyền 4:19)

Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian, mà không theo Đấng Christ”. (Cô-lô-se 2:8).

Đức Chúa Trời đã cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên không nên theo các phong tục và mê tín ngoại giáo của các quốc gia xung quanh.

Hãy cẩn thận, đừng để sau khi chúng đã bị trừ diệt khỏi anh em, anh em lại mắc bẫy rồi bắt chước chúng mà nói rằng: ‘Các dân tộc nầy phụng thờ thần của họ thế nào thì ta cũng sẽ làm như vậy.’ Anh em không được làm như thế đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời vì Đức Giê-hô-va ghét các việc ghê tởm mà chúng đã làm cho các thần của chúng. Chúng thiêu cả con trai và con gái mình trong lửa để tế các thần của chúng. Anh em hãy cẩn thận làm theo mọi điều tôi dặn bảo anh em, không được thêm bớt gì cả”” (Phục truyền luật lệ ký 12:30-32).

Kinh Thánh lên án rõ ràng các loại ma thuật, phù thủy, phù phép, chiêm tinh học và thờ hình tượng (Phục truyền luật lệ ký 4:19; 5:7-10; 18:10; 2 Sử ký 33:6; Ê-sai 47:13; Công vụ 19:19; Khải huyền 9:21; 21:8). 


Chọn tin cậy Chúa, không phải những nỗi sợ vô căn cứ!

Mọi quyền tể trị đều thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần lo lắng về những điều sẽ xảy ra trong Tháng 7, Tháng 8 hay bất kỳ thời điểm nào khác, vì Ngài là Đấng cầm quyền trên tất cả. “Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, phế lập các vua; Ngài ban khôn ngoan cho người khôn ngoan, và hiểu biết cho người hiểu biết. Chính Ngài bày tỏ những việc sâu xa bí ẩn; Ngài biết những gì xảy ra trong bóng tối, và ánh sáng ở với Ngài” (Đa-ni-ên 2:21-22).

Thay vì để nỗi sợ chi phối cuộc sống, hãy chọn sống trong sự bình an mà Chúa ban cho. Hãy nhớ rằng nỗi sợ không chỉ khiến chúng ta xa rời niềm tin nơi Chúa, mà còn có thể dẫn đến những quyết định thiếu khôn ngoan, gây hại cho chính mình và những người xung quanh.

Khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa và sống theo sự dẫn dắt của Ngài, mọi nỗi sợ sẽ tan biến, và thay vào đó là sự bình an, vững chắc trong bàn tay Ngài.

Bài: Ngân Nguyễn – Sarah Doan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *