Đây là điều con cái đã dạy tôi về tình yêu thương của Đức Chúa Cha

Oneway.vn – Hôm nay là Ngày Thiếu Nhi. Và các em được nghỉ học.

Là một người cha của hai đứa trẻ hiếu động (thỉnh thoảng nghịch ngợm), một đứa tám tuổi và một đứa bốn tuổi, đây là ngày mà vợ chồng tôi phải cố gắng sắp xếp thời gian để đưa các con ra ngoài chơi – để rồi các con có thể “vắt kiệt” mọi năng lượng đang có trong mình. Và trong quá trình đó, đúng vậy – chính các con tôi, những đứa trẻ tăng động – lại “vắt kiệt” năng lượng của vợ chồng tôi.

Như nhiều người đã biết, việc làm cha mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có những lúc vui vẻ, cũng có những lúc mệt mỏi, có những khoảnh khắc đáng trân quý, và cả những lúc đầy bực dọc. Là những bậc cha mẹ ở trần gian dù không hoàn hảo chúng tôi vẫn nỗ lực làm hết khả năng để con cái có thể tận hưởng tuổi thơ, nhận được sự khích lệ, và lớn lên trong một môi trường nuôi dưỡng.

“Vậy nếu các ngươi vốn là xấu mà còn biết cho con cái mình những điều tốt, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao?” (Lu-ca 11:13)

Là một người cha ở trần gian, món quà quan trọng nhất mà tôi cầu nguyện cho các con có thể nhận được một ngày nào đó, chính là mối tương giao cá nhân với Cha Thiên Thượng của tôi.

Vì thế, vợ chồng tôi cố gắng thiết lập những thói quen: Trường Chúa nhật, nhóm môn đồ, giờ tĩnh nguyện gia đình mỗi tối – với hy vọng rằng một ngày kia, các con sẽ thật sự nhận biết Ngài.

Dù tôi mong rằng con cái mình sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng qua đời sống tôi, nhưng rất thường khi, chính Đức Chúa Trời lại khiến tôi kinh ngạc – Ngài phán với tôi và chăn dắt tấm lòng tôi qua chính những đứa trẻ – cả con tôi lẫn những đứa trẻ khác!

Vì Đức Chúa Trời yêu thương…

Thập tự giá là hình ảnh tiêu biểu cho tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Nhiều người trong chúng ta liên tục nghe và tự nhắc mình về lẽ thật này hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, tôi phải thú nhận rằng đôi khi mình xem nhẹ điều ấy. Sự kinh ngạc và ngưỡng mộ không phải lúc nào tôi cũng cảm nhận được.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

Trong giờ tĩnh nguyện buổi tối hằng ngày, vợ tôi thường chọn một câu chuyện trong Kinh Thánh dành cho thiếu nhi để đọc cho con gái tôi nghe, còn tôi thì chọn một câu Kinh Thánh để con trai tôi đọc.

Có lần, tôi quyết định chọn câu Giăng 3:16.

Thật ra, tôi chọn câu này mà không suy nghĩ nhiều. Tôi đã cạn ý tưởng, và tôi nghĩ chắc đây là một trong những câu mà con trai tôi dễ hiểu hơn – vì có lẽ cháu đã nghe qua hàng chục lần trong Trường Chúa nhật.

Nhưng khi chúng tôi cùng đọc câu Kinh Thánh ấy, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là con trai tôi đã hỏi một câu rất thú vị và đúng trọng tâm:
“Đức Chúa Trời có thể làm mọi điều đúng không ba? Vậy tại sao Ngài không cứu chúng ta theo cách khác? Tại sao Chúa Jêsus phải chết?”

Bình thường, vợ chồng tôi thường phải rất chật vật mới khiến các con chịu ngồi yên và tập trung trong giờ tĩnh nguyện. Nhưng thỉnh thoảng, qua miệng lũ trẻ, Chúa lại làm chúng tôi kinh ngạc. Câu Kinh Thánh mà tôi nghĩ là một “câu sáo rỗng” lại trở nên sống động bởi chính câu hỏi của con trai tôi.

Lúc đó, thật lòng mà nói, tôi không biết trả lời sao cho đúng.

Tôi cố gắng giải thích về tội lỗi và tế lễ chuộc tội, nhưng đó là điều khó nói cho một đứa trẻ tám tuổi. Tuy nhiên, câu hỏi của con tôi đã khiến tôi suy nghĩ sâu hơn. Khi suy ngẫm lại Giăng 3:16 qua lăng kính tò mò của con, tôi chợt nhận ra một điều:

Câu Kinh Thánh này không nói “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian”, mà là “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi…”

Sự nghiêm trọng của tội lỗi đòi hỏi một của lễ chuộc tội một lần đủ cả – để giải quyết nó cách trọn vẹn. Quyền lực của sự chết đòi hỏi một A-đam thứ hai phải đến – để nhờ một con người hoàn toàn, sự sống có thể nuốt trọn sự chết cách rốt ráo.

Nhưng việc Cha ban Con Một của Ngài – vượt trên cả những lý do ấy. Bởi vì Ngài yêu chúng ta đến nỗi…

Nói cách khác, nếu Cha Thiên Thượng không yêu chúng ta đến mức đó, mọi chuyện đã có thể khác đi.

Nhưng Đức Chúa Trời không chỉ yêu thương – Ngài là sự yêu thương. Tình yêu là bản chất của Ngài, và Ngài không thể khác được, nếu khác, Ngài sẽ không còn là chính Ngài!

Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi và Ngài muốn thế gian biết điều đó. Đó là lý do Ngài sai Con Ngài là Chúa Jêsus Christ chịu chết thay cho tội lỗi chúng ta trên thập tự giá.

Có lẽ, đó là câu trả lời đơn giản mà tôi nên nói với con trai mình, cho một câu hỏi tuy đơn sơ, nhưng thật sâu sắc.

“Tình yêu sống”

Một lần khác, khi đang chờ xe buýt, tôi thấy một đứa bé – một em bé sơ sinh nằm trong xe đẩy – và tình cờ, tôi chú ý đến vật mà bé cầm trong tay.

Sau đó tôi mới biết đó là món đồ bé đem về từ lớp Trường Chúa nhật. Trên tay bé là một cây thập tự được làm bằng hai que kem nhỏ dán chéo vào nhau, và trên cây thập tự mộc mạc ấy, bằng nét bút lông, có ghi dòng chữ: “Love Lives” – Tình Yêu Sống”.

Tình yêu sống. Một sự trình bày ngắn gọn, súc tích, mà quá đỗi tuyệt vời về Tin Lành.

Trên thập tự giá, mọi điều đều chết, ngoại trừ kết quả của tình yêu thương.
Chúa Jêsus Christ đã chết. Ngài kêu lên một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Nhưng tình yêu vẫn sống. Tình yêu chiến thắng.

Ngược lại, nếu lúc ấy, Chúa chọn bước xuống khỏi thập tự giá, đúng, Ngài sẽ không chết. Nhưng tình yêu sẽ không sống! Nhưng bởi vì tình yêu sống trong Ngài, Chúa Jêsus đã chọn ở lại nơi đó – cho đến khi mọi tội lỗi được trả xong, cho đến khi “mọi sự đã hoàn tất”, cho đến cuối cùng.

Tình yêu sống – và giờ đây tình yêu ấy cũng có thể sống trong lòng tất cả những ai tin Ngài!

Hai trải nghiệm đơn sơ mà sâu nhiệm. Không phải là sự khôn ngoan đời này, mà là sự tò mò của một đứa trẻ. Không phải là suy luận cao siêu của trí tuệ, mà là một cụm từ ngắn gọn trong tay của một em bé.

Hai khoảnh khắc ấy nói lên tình yêu của Đức Chúa Trời thật lớn lao và rõ ràng.

Thật cảm tạ Chúa về sự khôn ngoan của Ngài – vì Ngài đã định nên những điều đơn sơ mà lạ lùng. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta con trẻ, để nhắc tôi quay trở về với tấm lòng giống như trẻ thơ, và qua đó, khơi lại trong tôi một tấm lòng ngạc nhiên và ngưỡng mộ đối với tình yêu của Đức Chúa Cha.

Nhân Ngày Thiếu Nhi hôm nay, hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều là con cái của Đức Chúa Trời. Và tất cả chúng ta đừng bao giờ đánh mất đức tin đơn sơ như con trẻ – bởi chính trong tâm thế đó, chúng ta sẽ nhận biết sâu sắc hơn về Chúa Jêsus Christ, và thật sự thấy và hiểu tình yêu thương của Ngài.

Gửi đến mọi đứa trẻ – và mọi con cái của Đức Chúa Trời – Chúc mừng Ngày Thiếu Nhi!

Bài: Bing Liang Chia; dịch: DN
(Nguồn: thirst.sg; Minh họa: Christina Wong)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *