Mỗi đứa trẻ đều vô cùng quý giá: 3 lý do từ Kinh Thánh

Oneway.vn – Có đứa trẻ nào trên thế giới này là không quan trọng không? Không! Mọi trẻ em đều quý giá.

(Ảnh: Jones Aliyah)

Hầu hết các bậc cha mẹ sẵn sàng hy sinh chính mạng sống mình vì con cái. Đó là lý do Chúa phán rằng ngay cả những người gian ác cũng biết điều gì là tốt cho con mình. Và tất cả trẻ em trên đất đều vô cùng quý báu trước mặt Đức Chúa Trời.

1. Trẻ em được tạo dựng theo ảnh tượng Đức Chúa Trời

Một trong những công trình kỳ diệu nhất của Đức Chúa Trời là con người. Thân thể con người thật đáng kinh ngạc. Đức Chúa Trời dựng nên con người theo hình ảnh Ngài, là tạo vật duy nhất có nhân cách và khả năng tương giao với nhau cũng như với Đức Chúa Trời.

Vua Đa-vít suy ngẫm về điều này khi viết:

“Vì chính Chúa nắn nên tâm can con, dệt thành con trong lòng mẹ con.” (Thi Thiên 139:13)

Cũng như người phụ nữ kiên nhẫn đan từng mũi chỉ để tạo nên một bộ áo đẹp cho người mình yêu thương, Đức Chúa Trời cách mầu nhiệm tạo nên từng em bé trong lòng mẹ và đem em đến thế gian.

Ngài tạo dựng mỗi người với sự khôn ngoan và quyền năng không thể dò thấu. Mọi điều về cơ thể chúng ta đều là một phép màu. Mỗi bộ phận đều có chức năng riêng và cùng phối hợp để tạo nên sự sống. Ngoại hình, tính cách, khí chất và tài năng của chúng ta đều được hình thành cách độc đáo. Không ai giống ai, giống như không có hai dấu vân tay nào hoàn toàn giống nhau.

Sau khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời nhìn xem và thấy điều đó là rất tốt lành.

2. Chúa có một kế hoạch kỳ diệu cho mỗi đứa trẻ

Không có em bé nào được sinh ra cách tình cờ.

Trẻ em quý báu đến mức Đức Chúa Trời đưa các em vào thế gian đúng thời điểm Ngài định và trong gia đình Ngài lựa chọn.

Đa-vít bày tỏ lẽ thật này:

“Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con;
Số các ngày định cho con,
Đã biên vào sổ Chúa
Khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy.
Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho con biết bao!
Các tư tưởng ấy thật vĩ đại!” (Thi Thiên 139:16–17)

Sứ đồ Phao-lô cũng viết:

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus-Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10)

Việc Đức Chúa Trời Toàn Năng biết rõ từng đứa trẻ và có những kế hoạch tốt lành dành cho các em cho thấy Ngài trân trọng trẻ em biết bao.

Vì vậy, trách nhiệm của cha mẹ là làm mọi điều có thể để giúp con cái mình khám phá và bước đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời.

3. Chúa muốn con trẻ trở nên những người kế tự trong Vương quốc Ngài

“Vì sự hiểu biết Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy thế giới như các dòng nước phủ đầy biển.” (Ê-sai 11:9). Đức Chúa Trời mong muốn sự hiểu biết về Ngài lan đầy mặt đất như nước phủ kín biển cả

Và tin rằng, Ngài muốn trẻ em đặt lòng tin nơi Đấng Christ và trở thành những người thừa kế Vương quốc Đức Chúa Trời.

Vì mục đích đó, trước khi dân Y-sơ-ra-ên vào đất Ca-na-an, Đức Chúa Trời nhiều lần truyền dạy họ phải dạy con cháu mình về Ngài và Lời Ngài:

“Con cháu họ là những người chưa từng biết luật nầy sẽ được nghe và học tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ông” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:13)

Thi Thiên 78:5–6 cũng cho biết Đức Chúa Trời truyền dạy cha mẹ:

“Phải dạy lại cho con cháu mình;
Để thế hệ tương lai,
Tức là con cháu sẽ được sinh ra, biết những điều đó,
Và đến lượt họ, họ sẽ truyền lại cho con cháu mình.”

Nhờ đó, những thế hệ chưa chào đời cũng sẽ biết luật pháp của Đức Chúa Trời và tiếp nối dòng dõi đức tin.

Trải qua lịch sử, đã có những thời điểm đức tin dường như sắp tàn lụi. Nhưng Đức Chúa Trời luôn dấy lên thế hệ tiếp theo để tiếp tục dòng chảy đức tin, bày tỏ sự thành tín và vĩ đại của Ngài.

Kinh Thánh khuyên:

“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, Để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó.” (Châm Ngôn 22:6)

Chúa Jêsus yêu thương trẻ nhỏ

Chúa Jêsus bày tỏ tấm lòng của Cha Thiên Thượng đối với trẻ em khi phán:

“Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn một ai trong những đứa trẻ nầy bị hư mất.” (Ma-thi-ơ 18:14)

Vài ngày sau, khi các môn đồ ngăn cản những người đem trẻ em đến với Ngài, Chúa Jêsus đã dùng những lời mạnh mẽ nhất:

“Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ ấy.” (Mác 10:14)

Kinh Thánh cho biết Chúa Jêsus quở trách các môn đồ, rồi bồng những đứa trẻ trong tay và chúc phước cho chúng.

Ngài còn dạy một điều thật đặc biệt:

“Còn ai vì danh Ta tiếp một đứa trẻ như thế nầy tức là tiếp Ta.” (Ma-thi-ơ 18:5)

Chúa Jêsus đối xử với trẻ em như những vị khách danh dự. Ngài muốn chúng ta trân trọng và tiếp nhận các em với cùng tấm lòng mà chúng ta dành cho chính Ngài.

Trẻ em thật quý báu đối với Đức Chúa Trời. Ngài đã sai các em đến thế gian trong thời điểm Ngài định, tại nơi Ngài chọn, qua những con người Ngài sắp đặt và vì một mục đích đặc biệt. Trách nhiệm của chúng ta là nhận biết giá trị ấy, yêu thương các em và giúp các em lớn lên trong sự nhận biết Đức Chúa Trời.

Bài: Jeremiah Cho; Biên tập: Hoàng Kim
(Nguồn: christianpost.com)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *