Oneway.vn – Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên mình bước chân vào buổi nhóm của một mục vụ sinh viên Tin Lành.

Khi ấy, tôi là một thanh niên 23 tuổi, sống đời thế tục và đầy rẫy những hoài nghi. Trong suốt những năm tháng trước cột mốc đó, tôi đã trải qua biết bao đêm dài trăn trở, tự hỏi liệu cuộc đời này có đáng để mình thức dậy mỗi sáng hay không. Tôi thường cảm thấy như thể cả thế giới này chẳng hề đón nhận mình.
Vì vậy, khi bước qua cánh cửa ấy, tôi đã thầm hỏi và hy vọng rằng: liệu Đức Chúa Trời có khác biệt hay không?
Nỗi khát khao mà tôi cảm nhận đêm đó không phải là của riêng tôi. Những năm sau này, khi làm nhân sự đặc trách sinh viên cũng như tình nguyện viên mảng thanh thiếu niên tại Hội Thánh, tôi đã có cơ hội chăm sóc những bạn trẻ đang ở đúng vị trí của tôi ngày trước. Nơi các bạn Gen Z, tôi thường thấy một nỗi sợ hãi bao trùm: sợ bị khước từ.
Khi thế hệ này tiếp tục sống và tìm kiếm các mối quan hệ trên không gian mạng, một trong những hình thức từ khước phổ biến nhất mà các bạn phải đối mặt chính là “ghosting” (biến mất trong im lặng). Và tôi đã học được cách dùng giáo lý về tình yêu thương không hề lay chuyển của Đức Chúa Trời để đối diện với nỗi sợ đó.
Trải nghiệm bị từ khước
“Ghosting” là một thuật ngữ phổ biến của Gen Z, ám chỉ việc đột ngột cắt đứt mọi liên lạc mà không một lời giải thích. Dù thường xảy ra khi hẹn hò trực tuyến, nhưng điều này cũng xuất hiện trong tình bạn.
Một nghiên cứu cho thấy có đến 50% Gen Z và nhiều người trẻ thuộc thế hệ 8X, 9X cho biết họ từng bị bạn thân “ghosting”.
Trong kỷ nguyên mà Gen Z chủ yếu sống trên mạng, loại hình từ khước này gần như là không thể tránh khỏi. Cũng chính nghiên cứu đó chỉ ra rằng 84% người được hỏi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc bởi sự im lặng vô tâm này.
Việc “ghosting” dưới nhiều hình thái đã khiến Gen Z rơi vào cảnh cô lập và cô đơn. Cộng đồng mạng đôi khi trở thành những “câu lạc bộ đặc quyền”, nơi người ta có thể dễ dàng loại bỏ người khác, để lại trong lòng họ sự bối rối, tổn thương và nỗi đau âm ỉ vì bị bạn bè gạt ra ngoài lề.
Tuy nhiên, đối với một thế hệ đang khao khát tìm hiểu về Đức Chúa Jêsus (52%) và mong muốn xây dựng những mối quan hệ trực tiếp, thật đáng buồn là những gì họ tìm thấy khi bước chân vào Hội Thánh đôi khi chẳng khác gì những điều họ đã trải qua ngoài xã hội. Một nghiên cứu khác cho thấy lý do lớn thứ hai khiến người trẻ ngưng đi nhóm là vì họ cảm thấy những người trong Hội Thánh hay xét đoán hoặc giả hình.
“Điều gì khiến Đức Chúa Trời trở nên khác biệt?”
Sau cùng, điều Gen Z tìm kiếm không phải là thứ gì đó quá mới mẻ hay đặc thù cho thế hệ mình, mà là điều mà mọi thế hệ đều khao khát: được thấu hiểu và được yêu thương. Khi tìm hiểu về Cơ Đốc giáo, họ sẽ tự hỏi: “Điều gì khiến Đức Chúa Trời khác biệt với những người đã từng từ khước tôi?”
Câu hỏi này dẫn chúng ta đến việc chiêm ngưỡng mỹ đức của Ngài. Đức Chúa Trời biết rõ mọi điều về chúng ta, cả những điều tốt lẫn điều xấu. Thế nhưng, thật diệu kỳ, chính điều đó lại bảo chứng cho một sự an ủi mà không ai khác có thể ban tặng.
Bất kể câu chuyện của chúng ta là gì, Đức Chúa Trời không bao giờ từ khước chúng ta – Ngài đến gần và phục hồi chúng ta.
Trong khi người khác có thể quay lưng nếu họ thực sự biết con người thật của chúng ta, thì với Chúa lại hoàn toàn khác. Thay vì lánh xa khi nhìn thấy những góc khuất xấu xí, tan vỡ và tội lỗi của chúng ta, Ngài lại ân cần bước đến gần hơn. Đó chính là tình yêu Agape – một tình yêu vị tha, hy sinh, đầy lòng nhân từ và là cam kết vô điều kiện dành cho người mình yêu.
Tình yêu này mang đậm bản sắc Cơ Đốc. Đó không đơn thuần là lòng tốt, hay sự dung túng cho tội lỗi, hoặc chiều theo mọi ý muốn của con người: đó là tình yêu mang hình bóng Thập tự giá. Chúa yêu chúng ta đến nỗi đã sai con Con Ngài xuống thế gian, để đắc thắng tội lỗi và sự chết thay cho chúng ta. Với Chúa, không bao giờ có chuyện “lúc yêu, lúc không”.

Những ai ở trong Đấng Christ không bao giờ phải lo lắng về việc Chúa đổi ý hay “ghosting” mình. Ngài đã chọn lựa những kẻ phản nghịch từ trước buổi sáng thế, dù biết rõ Ngài sẽ phải hy sinh (Ê-phê-sô 1:4), và Đức Chúa Trời thì không bao giờ sai lầm (Ma-thi-ơ 5:48; Thi thiên 18:30).
Bày tỏ một Đức Chúa Trời vô hình
Vì Đức Chúa Trời là vô hình, đôi khi chúng ta có cảm giác như Ngài đang giữ khoảng cách với mình. Đây chính là cơ hội để thân thể Đấng Christ bày tỏ tình yêu đời đời và không hề lay chuyển của Ngài cho thế hệ Gen Z.
Sứ đồ Giăng cho biết chưa từng có ai thấy Đức Chúa Trời, thế nhưng tình yêu Ngài được bày tỏ qua chúng ta cách trọn vẹn khi chúng ta cứ ở trong Ngài (I Giăng 4:12). Đối với những bạn trẻ đang thắc mắc Chúa khác biệt thế nào, chúng ta có thể bày tỏ tình yêu của Ngài bằng cách hy sinh để đáp ứng nhu cầu của người khác.
Chúng ta thấy một hình mẫu tuyệt đẹp về cộng đồng Tin Lành trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Hội Thánh đầu tiên đã bày tỏ sự hiện diện của Đức Chúa Trời hằng sống một cách hữu hình, biến Giê-ru-sa-lem thành nơi minh chứng cho tình yêu của Ngài qua sự thông công thắt chặt giữa vòng anh chị em (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42–47).
Liệu các cộng đồng Cơ Đốc của chúng ta có đang chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công, lễ Tiệc Thánh và sự cầu nguyện không? Chúng ta có đang tỏa ra “hương thơm về sự hiểu biết Ngài” cho thế hệ Gen Z không (II Cô-rinh-tô 2:14–16)?
Không có công thức bí mật nào để thu hút Gen Z đến với Hội Thánh cả, nhưng điều họ cần thấy là một cộng đồng những người nhận biết sự hư mất của chính mình và tin quyết rằng Đức Chúa Jêsus là nguồn phục hồi duy nhất.
Đức Chúa Jêsus từng phán rằng không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, nhưng là người có bệnh (Ma-thi-ơ 9:12).
Kinh Thánh bày tỏ rằng tất cả chúng ta đều có tội (Rô-ma 3:23), ai nấy đều cần đến Vị Thầy Thuốc Đại Năng, bao gồm cả Gen Z. Những người đau ốm không cần một tòa án hay một câu lạc bộ vui chơi, họ cần một bệnh viện – nơi người ta bước vào với nhu cầu được chữa lành và bước ra khi đã kinh nghiệm sự phục hồi đó.
Bài: Ian C. Beckett; dịch: Esther Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
Leave a Reply