CHỈ BỞI ĐỨC TIN 24/07: THỜI GIAN HOÀN HẢO CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

    Kinh Thánh: Truyền Đạo 3:1
    “Mọi sự đều có mùa; mọi việc dưới trời có kỳ định.”


      THỜI GIAN HOÀN HẢO CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

    Có đôi lúc dường như Chúa không hề đáp lại lời cầu xin của chúng ta dù chúng ta đã chờ đợi Ngài rất lâu, và có đôi lúc những chuyện không hay cứ liên tục xảy đến. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo ý muốn của chúng ta, vì sao lại xảy ra những điều này?


    Không ai có thể thay đổi tương lai, cho dù họ có thể cố gắng khó nhọc như thế nào. Làm thế nào một người không biết những gì sắp đến có thể thay đổi điều gì đó chưa xảy ra? Đức Chúa Trời muốn chúng ta sử dụng những gì Ngài đã ban cho chúng ta mà không bảo Ngài khi nào hoặc cách nào Ngài nên cung cấp nó. Mọi sự đều ở trong tay của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên nghĩ mọi sự ở trong tay chúng ta để sử dụng theo cách chúng ta muốn. Rốt lại, trước hết Đức Chúa Trời phải cung cấp mọi sự.

    “Mọi sự đều có mùa” nghĩa là mọi sự xảy ra khi Đức Chúa Trời muốn nó xảy ra. Nếu người ta cố gắng lập kế hoạch và chính họ làm mọi sự mà không nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang kiểm soát, thì họ sẽ không kinh nghiệm được điều gì mà chỉ có thất bại mà thôi. Nhiều người làm việc chăm chỉ để làm giàu nhưng không thành công. Những người khác đạt được sự giàu có mà không cố gắng gì cả. Đó là vì Đức Chúa Trời cung cấp thời gian đúng cho một số người nhưng không cho những người khác.

    Vì vậy, những người trên đất phấn đấu vì những gì họ muốn có. Nhưng tất cả phấn đấu của họ chỉ dẫn tới sự thất vọng. Họ không hoàn thành bất kỳ điều gì bởi vì họ không chờ đợi thời gian đúng. Biết được điều này, chúng ta nên giao phó mọi sự cho Đức Chúa Trời, sử dụng những gì chúng ta có hiện nay, và tránh khao khát những điều chúng ta muốn trong tương lai. Nếu chúng ta không đi theo lời khuyên này, đời sống chúng ta sẽ đầy dẫy vấn đề và sự thất vọng.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *