CHỈ BỞI ĐỨC TIN 26/07: TRỞ NÊN LƯỜI BIẾNG

    Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 6:11–12
    “Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, để giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng; đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học tập những kẻ bởi đức tin và lòng nhẫn nại mà được hưởng lời hứa.”


       TRỞ NÊN LƯỜI BIẾNG

    Có đôi lúc chúng ta trở nên mệt mỏi và không muốn tiếp tục những công việc của mình, chúng ta nên có sự yên nghỉ nhưng đừng để sự nghỉ ngơi trở nên biếng nhác.


    Ơn phước của Đức Chúa Trời không đến với những người hay ngủ và lười biếng. Sa-lô-môn không có ý cấm làm việc khi ông nói rằng Chúa ban thức ăn cho những người Ngài yêu trong khi họ ngủ (Thi Thiên 127:2). Ông muốn nói rằng chúng ta nên có lương tâm bình an và yên nghỉ.

    Công việc không cản trở giấc ngủ yên bình Đức Chúa Trời ban cho những ai có đức tin và tin cậy Ngài. Chúng ta nên có sự bình an của tâm trí và lương tâm rõ ràng. Đấng Christ phán: “Đừng lo lắng về ngày mai… Ngày nào có đủ lo lắng cho ngày ấy” (Ma-thi-ơ 6:34). Đừng tạo nên sự không vui cho chính mình. Hãy ngủ ngon, và đừng hỏi: “Chúng ta sẽ ăn gì…Chúng ta sẽ uống gì? (Ma-thi-ơ 6:31).

    Tôi không có ý nói người ta nên là những kẻ rong chơi lười biếng. Họ nên làm việc. Đức Chúa Trời không ban phước cho những người lười biếng và nằm chơi không làm gì cả. Ngài muốn chúng ta kiểm soát bản chất tội lỗi của mình và tiêu trừ nó đi. Như Phao-lô nói: “Những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mìn trên thập tự giá rồi.” (Ga-la-ti 5:24).

    Mặc dù ơn phước của Đức Chúa Trời mang đến cho chúng ta những gì chúng ta cần, không phải việc làm của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm tròn bổn phận của chúng ta và chăm chỉ làm công việc chúng ta được kêu gọi để làm. Theo cách đó chúng ta sẽ được rèn luyện hầu cho chúng ta không trở nên lười biếng. Như một nhà thơ chưa tin Chúa đã nói: “Theo bản chất mọi người sẽ không thích làm việc và thích làm những gì họ muốn.” Chúng ta không thể nhượng bộ sự rong chơi không làm việc và sự lười biếng. Thay vì, chúng ta nên làm việc chăm chỉ và trung tín làm những gì chúng ta được yêu cầu làm. Thậm chí trong những lúc khó khăn, làm việc mệt nhọc, và bị bắt bớ, chúng ta nên chờ đợi ơn phước của Chúa một cách vui mừng.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *