CHỈ BỞI ĐỨC TIN 31/07: GIÚP NGƯỜI KHÁC KHI CẦN

    Kinh Thánh: 1 Giăng 3:17
    “Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang túng thiếu mà chặt dạ, thì tình yêu của Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được!”


       GIÚP NGƯỜI KHÁC KHI CẦN

    Người giúp đỡ người khác thì luôn được yêu mến. Giúp đỡ người khác không chỉ là điều mà chúng ta chỉ làm khi muốn, nhưng đó là điều mà Chúa dạy con cái của Ngài phải làm.


    Nếu chúng ta sẵn lòng để chết vì các bạn tín hữu của chúng ta, thì chúng ta thậm chí không sẵn lòng hơn để từ bỏ tài sản và của cải của chúng ta hay sao?  Nếu chúng ta có tài sản và không chia sẻ cho người khác, nếu chúng ta không cho thức ăn, nước uống, quần áo và các thứ khác nữa – thì chúng ta không phải là Cơ Đốc nhân.

    Ngày nay, người ta lớn tiếng phàn nàn rằng những người đã đến để biết Đấng Christ là những người tích trữ tiền bạc. Điều này đang xảy ra đến một giới hạn mà họ sợ Đức Chúa Trời có thể sớm trút đổ sự thịnh nộ của Ngài. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời là nhân từ, nhưng Ngài không phải là không làm gì cả. Ngài không để cho tội nhân đi mà không bị phạt. Ngài thương xót người khiêm nhường kính sợ Ngài. Thật là ngu dại để giải thích phân đoạn này chỉ là đang nói về những người đang có nhu cầu mà thôi. Bên cạnh đó, có vài mức độ của tình yêu: chúng ta không nên xúc phạm một kẻ thù; chúng ta nên giúp đỡ một người bạn tín hữu; và chúng ta nên hỗ trợ một thành viên trong nhà chúng ta. Chúng ta biết điều răn của Đấng Christ dạy chúng ta yêu thương kẻ thù của chúng ta. Nhưng chúng ta nợ nhiều hơn đối với một tín hữu yêu thương đáp lại chúng ta. Chúng ta nên giúp đỡ người không đủ sống. Nhưng chúng ta nên làm gì nếu người đó phản bội chúng ta? Chúng ta nên giúp họ một lần nữa. Tuy nhiên, chúng ta nợ nhiều nhất đối với những người liên hệ với chúng ta. “Nếu như có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.” (1 Ti-mô-thê 5:8). Đây là một luật chung, nếu một người có tài sản và của cải không quan tâm đến nhu cầu của người lân cận, thì người đó không có tình yêu thương.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *