Chúc Bé Ngủ Ngon 25/11: Chim Cổ Đỏ Thật

    Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
    (II Cô-rinh-tô 5:17)

    Em ước gì em không bao giờ đến nhà anh để nghỉ xuân nữa.
    Đạt nói với Tín, anh họ của mình:
    Kể từ khi anh trở thành Cơ Đốc Nhân, tất cả những gì anh nói là “Đừng làm điều này, đừng làm điều kia”. Rồi anh còn phàn nàn về hình ảnh trên áo phông của em và bảo em phải mặc áo lễ của dàn hợp xướng ở nhà thờ nữa chứ.
    Đạt dậm chân bên ngoài.
    Em họ của con đâu rồi? Một lúc sau, bố hỏi Tín.
    Tín nói với bố về cuộc cãi vã:
    Con chỉ cố gắng để Đạt hành động giống một Cơ đốc nhân nhiều hơn thôi mà.
    Ngay sau đó, một con chim cổ đỏ trống bay đến và tấn công vào gương chiếu hậu của xe tải.
    Bố ơi, nhìn kìa! Tín la lên: Con chim đó cứ như một chiến binh đang chiến đấu vậy!
    Con nói đúng rồi đó. Nếu nó cứ giữ sự chiến đấu như vậy nó sẽ tự làm mình bị kiệt sức. Bố nên cất xe tải vào trong nhà để xe thôi.
    Khi chiếc xe tải khuất khỏi tầm mắt, con chim bay đến bãi cỏ và chiến đấu với một con chim trống khác trên bãi cỏ.
    Tại sao những con chim đó lại cắn nhau vậy bố? Tín hỏi
    Chúng chiến đấu để giành lấy một lãnh thổ làm tổ. Cuộc chiến với cái gương chiếu hậu cũng là để giành lãnh thổ. Khi con chim cổ đỏ thấy hình ảnh phản chiếu của nó trong gương, nó cho rằng kẻ đột nhập đang thách thức nó. Sau khi bố cất chiếc xe tải đi, thì nó cũng bỏ đi để đuổi theo một con chim cổ đỏ thực sự.
    Dạ, ít ra thì điều đó có ý nghĩa hơn việc nó đi khắp nơi để chiến đấu với hình ảnh phản chiếu của chính mình!
    Đúng vậy! Cho nên việc đuổi theo con chim cổ đỏ thực sự trong con người Đạt lại rất quan trọng.
    Tín nhìn bố: Bố muốn con đuổi theo con chim hở bố?
    Bố phá lên cười: Không! Những gì bố muốn con làm là chiến đấu thực sự. Vấn đề của Đạt đáng sợ hơn hành động của em ấy. Đạt cần Chúa Giê-xu. Trong khi Đạt ở đây, bố đã đặt ra một số giới hạn nhất định cho em ấy. Nhưng quy tắc thì không thể thay đổi trái tim của em ấy, chỉ có mình Chúa Giê-xu mới có thể làm điều đó. Thay vì mong đợi Đạt hành động như một Cơ đốc nhân, hãy để cho em ấy nhận ra tình yêu của Chúa Giê-xu. Em ấy cần biết Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho em ấy và mời Ngài làm Cứu Chúa của em ấy. Thì sau đó, Đạt mới có thể sống như một Cơ đốc nhân.
    Dạ, con hiểu rồi bố. Con sẽ đi tìm Đạt và nói với em ấy rằng con xin lỗi vì đã làm em ấy buồn.
    Giỏi lắm, con trai. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa Giê-xu giúp chúng ta thể hiện tình yêu của Ngài với Đạt đã.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *