Cảm Nhận Âm Nhạc Số 1525: Yêu Trong Xa Cách


    Ở bên đó em ơi biết chăng
    Ở bên đây anh luôn thiết tha nguyện cầu
    Cho tình mình được đẹp theo ý Chúa
    Cầu xin Chúa dẫn lối mỗi bước chân em đi mãi có anh
    Dù trong xa cách
    Nhớ thương anh ngập lòng
    Gởi anh, chàng trai kì lạ!
    Anh, một người con trai cũng như bao chàng trai khác, thế nhưng đối với riêng em, anh rất kì lạ, kì lạ đến mức khiến em gục ngã mà chẳng hay biết…
    Năm tháng trôi qua, nhớ lại ngày đầu tiên em thấy anh, đó là vào trại hè thiếu niên 2009 của các hội thánh trong tỉnh Quảng Nam. Có lẽ Chúa đã chỉ cho em người Chúa chọn từ lúc đó? Anh không biết em, em cũng không biết anh và em cũng chẳng hiểu tại sao khi em nhìn thấy anh thì hình ảnh của anh đập vào khiến em ấn tượng mãi không quên được. Đêm cuối của trại, bọn thiếu niên hầu như ai cũng gắng thức để nói chuyện tâm sự với nhau, trong vòng tròn ngồi nói chuyện đấy cũng có anh và em, tại đó cũng là lần đầu chúng ta bắt chuyện với nhau. Cuộc hội thoại cũng chỉ vài ba câu thôi, vậy đó nhưng đánh dấu rằng em và anh đã biết nhau, gặp nhau đúng không? Lần gặp thứ 2, thanh niên hội thánh em được mời đến dự thông công ở hội thánh anh, em chỉ là cô bé thiếu niên nhưng được mấy anh chị cho phép đi ghé…
    Lúc đến nhà thờ anh, em cũng không nhớ gì về anh cả đâu, thế mà tình cờ ở phòng sửa soạn áo lễ, em thấy anh đi vào, em vẫy tay chào anh, cười với anh, vậy mà anh làm lơ cơ chứ, đợi anh tới gần, em đập vào vai anh thật đau, lúc ấy anh mới quay qua cười với em một cái rồi anh đi thẳng luôn… Thông công đến tối thì có chương trình sinh hoạt ở ngoài trời, lúc đó anh nhóm thiếu niên xong mới ra cùng sinh hoạt với mọi người, anh vào nhóm của em và anh chính là thằng con trai làm cả nhóm bị thua cuộc… Trước lúc ra về, tụi mình xin nick chat yahoo của nhau và cũng từ đó chúng ta mới có sự liên lạc cho đến bây giờ. Những kỉ niệm đó cứ tràn về trong em không vơi, em cũng không rõ tại sao em lại nhớ rõ ràng đến từng chi tiết như vậy? Em là cô bé mau quen mau quên, nhưng với anh dường như em nhớ rõ đến từng chi tiết nhỏ…
    Bây giờ nghĩ lại mà em cảm thấy rất vui… Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho em thấy anh, biết anh và gặp anh để rồi giờ đây em mới có thể được ngồi viết những dòng này cho anh! Đến cuối năm 2011, chúng ta vẫn còn liên lạc với nhau, nhưng là qua phương tiện điện thoại, em vẫn xem anh là bạn, trong thâm tâm em cứ nghĩ anh để ý chị của em… Rồi một ngày anh nhắn tin nói anh lo lắng cho em, không biết tại sao tự nhiên tim em lại nhảy nhót vui mừng khi đọc được tin nhắn đó… Dần dần em nhận ra anh thích em, nhưng em thật không hiểu, từ trại 2009 đến cuối năm 2011 đó chúng ta chỉ gặp nhau đúng 2 lần, cũng chẳng nói chuyện bao nhiêu, lên yahoo chat cũng ít nói chuyện, vậy mà sao anh lại thích em?
    Một ngày mưa lạnh, anh không quãng đường xa, quyết định chạy 45km để gặp em… Em đã rất hồi hộp anh có biết không? Cuộc gặp gỡ thật thú vị anh nhỉ, vì lâu lắm rồi có gặp anh đâu, nên chẳng nhớ mặt anh ra sao, em vừa đi học về cứ thấy thằng con trai nào cứ lẽo lẽo bám đuôi hoài, vậy mà ai ngờ từ xa anh đã nhận ra em và đi theo em đấy chứ. Cũng chính đêm đó anh tỏ tình với em, em nửa muốn nhận lời, nửa còn phân vân, em bảo đến khi em thi đại học xong em trả lời cho. Thế mà anh cứ mặc định là em đã đồng ý với anh từ đêm đó rồi. Em kể những chuyện này lại vì em cảm thấy hạnh phúc, em thấy mọi chuyện Chúa đưa đến đều có logic riêng của nó, em cảm nhận được chương trình đặc biệt của Chúa trên em trong chuyện tình cảm.
    Từ cuối năm 2011 đến bây giờ là đầu năm 2015 rồi. Tính theo các cột mốc thì chúng ta được đến với nhau những 5 năm (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), nhưng tính theo khoảng cách năm thì chúng ta quen nhau hơn 3 năm thôi nha. Nhiều lúc hỏi lại chuyện lúc trước, anh chẳng nhớ, em thường trách cái trí nhớ của anh, còn anh thì cứ bảo em kể lại cho anh nghe đi. Chuyện tình của chúng ta tưởng chừng như toàn màu hồng anh nhỉ, nhưng thật sự nó cũng đã gặp muôn vàn khó khăn. Có những lúc chúng ta giận hờn, hiểu nhầm, buồn bã, cãi lẫy, đến nỗi tưởng chừng như không thể cùng nhau đi tiếp được nữa. Nhưng bởi sự thương xót của Chúa và tình yêu anh dành cho em đã giữ tay em lại bên cạnh anh thật chặt.
    Nhìn lại quãng thời gian yêu anh, em cảm thấy mình thật hạnh phúc, dù anh chẳng phải một chàng hoàng tử lãng mạng như em từng ước hồi nhỏ, chẳng phải là chàng dũng sĩ bảo vệ em như em thấy trong mấy bộ phim hoạt hình, nhưng anh là người khiến cho cuộc sống của em tràn đầy ý nghĩa hơn qua mỗi ngày, là người giúp cho em nhận ra chính bản thân mình sâu sắc hơn và cũng là người đồng hành với em trên con đường đức tin nữa. Nhìn ra thế giới bên ngoài, tình yêu có Chúa làm giữa thật tuyệt đúng không anh?
    Một năm mới lại đến rồi, hứa hẹn một năm đầy sóng gió cho cuộc sống cũng như cho tình yêu của mình. Bởi sự phấn đấu và gìn giữ tình yêu này mà ba má chúng ta đã chấp nhận sự quen biết của mình rồi. Nhưng chính vì vậy mà càng khiến chúng ta phải biết nhờ cậy Chúa nhiều hơn nữa, để Chúa làm chủ tình yêu này đi trong ý muốn tốt lành của Chúa cách trọn vẹn anh nhé! Hãy biết lắng nghe nhau, thông cảm nhau, thấu hiểu nhau và cầu nguyện cho nhau luôn. Chúng ta không được như bao cặp đôi khác, không thể ở gần bên nhau, lúc em buồn anh không thể ngay lập tức chạy đến, lúc em đau anh cũng chẳng thể bên cạnh được.
    Chúng ta, mỗi người một nơi, thời gian gặp nhau chỉ tính trên đầu ngón tay, nhưng dù khoảng cách, không gian, địa lý như thế nào cũng không thể nào phân chia được tình yêu Chúa chọn anh nhỉ? Và cho dù thời gian bao lâu, chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện, dìu nhau bước đi mạnh mẽ hơn đúng không anh? Nguyện rằng năm mới đến, em và anh sẽ trải nghiệm được tình yêu của Chúa nhiều hơn, sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa càng hơn, cũng như sẽ yêu nhau nhiều hơn anh nhé! Dẫu biết con đường phía trước không hề dễ đi, nhưng tin rằng dù ở nơi đâu, Chúa sẽ đi cùng chúng ta! Em nhớ anh lắm, mau mau về thăm em nhé, em rất thích được ngồi bên anh và nghe anh cầu nguyện cho em đấy hihii…!

    Chúc anh học tập thật tốt, yêu mến Chúa nhiều nhiều và yêu em hơn nữa, à được thì lãng mạng một chút nữa nha. Chúa yêu anh và em cũng yêu anh!

    PTV Du La

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *