Chỉ Bởi Đức Tin 01/11: Đi Tìm Chúa Chân Thật

    Kinh Thánh: Rô-ma 1: 22-23
    “Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.”


    Lý luận của loài người không thể nhận dạng chính xác được Đức Chúa Trời. Lý luận biết rằng có một Đức Chúa Trời thực hữu, nhưng lại không thể tìm ra đâu là Chúa thật sự. Điều này đã từng xảy ra với các nhà lãnh đạo Do Thái khi Đấng Christ còn sống ở thế gian. Giăng Báp-tít đã thẳng thắn nói với họ Đấng Christ đã hiện diện rồi. Mặc dù họ biết Chúa Giê-xu Christ đang sống giữa mình, và bước đi trong vòng dân sự, nhưng họ lại không thể nhận ra Ngài là người nào trong số đó. Hầu như không ai trong bọn họ có thể tin được rằng Chúa Giê-xu người Na-xa-rét lại là Đấng Christ.

    Nói một cách dễ hiểu, lý luận dường như đang chơi trò “đuổi bắt” với Đức Chúa Trời. Lý luận luôn tạo ra những sai lầm ngớ ngẩn, và làm mất dấu chúng. Lý luận gọi ai đó là chúa trong khi người đó thực sự không phải, bởi vì lý luận không có khả năng nhận dạng Đức Chúa Trời thật. Nếu lý luận nhận thức được sự hiện hữu của Chúa, thì nó đã không tổn hao công sức như vậy. Và nếu lý luận hiểu biết chính xác Chúa là ai, thì nó cũng đã không nhận định một cách sai lầm như vậy. Lý luận chỉ buột miệng gọi ai đó là Chúa, và trao vinh hiển thiêng liêng cho chính quan niệm về chúa của riêng nó mà thôi. Khi làm như vậy, lý luận đã bỏ qua Chúa chân thật, và thay vào đó là đi tìm ma quỷ – hoặc là ý tưởng của riêng mình, cũng là điều ma quỷ đang điều khiển.

    Có một sự khác biệt lớn giữa việc “biết có một Chúa hiện hữu” và “biết Chúa là ai”. Mọi công trình sáng tạo dạy cho chúng ta biết có một Đức Chúa Trời. Điều này đã được ghi khắc trong lòng tất cả chúng ta. Nhưng chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể dạy cho chúng ta biết Chúa là ai.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *