CHỈ BỞI ĐỨC TIN 21/07: NHỮNG NGƯỜI CÓ MỌI SỰ

    Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 36:6
    “Ê-sau dẫn các vợ, con trai, con gái mình, mọi người nhà, các bầy chiên, lục-súc, và tài vật mình đã gây dựng tại xứ Ca-na-an, dời qua xứ khác, cách xa Gia-cốp, em mình.”


     NHỮNG NGƯỜI CÓ MỌI SỰ

    Có bao giờ chúng ta nhìn thấy những người không tin Chúa sống một cuộc sống đầy đủ, dễ dàng và nhìn lại cuộc sống của chúng ta rồi thấy bất công không? Chúa là Đấng giàu có và hứa sẽ ban mọi sự cần dùng cho con Ngài, nhưng tại sao vẫn có nhiều Cơ Đốc nhân sống trong sự túng thiếu hoặc buồn đau?


    Câu chuyện của gia đình Ê-sau được bao gồm thích hợp trong lịch sử của Y-sác và Gia-cốp. Trong phân đoạn này, chúng ta thấy rằng những người không tin có vinh dự và danh tiếng trên đất. Họ giàu có và thành công, và họ cai trị thế giới. Họ hoặc coi thường tín hữu hoặc đàn áp họ, như dòng dõi của Ê-sau đã làm. Bởi vì sự kiêu ngạo của họ, họ khinh bỉ và đàn áp Gia-cốp và dòng dõi của ông trong những năm về sau.

        Mặt khác, Gia-cốp có ơn phước của Đức Chúa Trời. Ông là một lãnh đạo quan trọng trên thế giới và giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời. Nhưng ông phải chịu đựng nhiều bi kịch trong đời sống. Ông cũng có nhiều vấn đề và rất nhiều sự đau khổ mà dường như thể mọi phước hạnh thuộc linh và thậm chí ân huệ của Đức Chúa Trời đã lìa khỏi ông. Nhưng cuối cùng, Đức Chúa Trời thực hiện mọi việc theo cách Ma-ri mô tả trong bài ca của bà: “Ngài đã hạ những kẻ có quyền xuống khỏi chỗ ngồi của họ, Và nhấc những người khiêm nhường lên” (Lu-ca 1:52). Đấng Christ mô tả kết thúc dành cho người không tin kính khi ông nói:  “Nhưng, khốn cho các ngươi và người giàu có, vì đã được sự an ủi của mình rồi! Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang no, vì sẽ đói! Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang cười, vì sẽ để tang và khóc lóc!” (Lu-ca 6:24–25). Và Đấng Christ mô tả kết thúc dành cho các tín hữu khi Ngài phán: “Phước cho những người than khóc vì sẽ được yên ủi” (Ma-thi-ơ 5:4).

       Những người không tin Chúa sẽ may mắn trong một thời gian. Nhưng cuối cùng, họ sẽ bị hủy diệt. Mặt khác, các tín hữu sẽ phải chịu khổ trong một thời gian. Nhưng họ sẽ tìm được sự bảo vệ, giúp đỡ, và sự an ủi trong Đức Chúa Trời. Ngài bảo trợ những người buồn rầu và làm giảm nhẹ sự đau buồn của họ. Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ dẫn bầy chiên nhỏ của Ngài khỏi sự đau khổ của họ và ban thưởng sự sống đời đời và hạnh phúc cho dân của Ngài.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *