Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/11: Cuộc Đua Thuộc Linh

    Một trong những hình ảnh mà Kinh Thánh thường dùng để so sánh với đời sống thuộc linh chính là một cuộc đua. Trong cuộc đua ấy, chúng ta được kêu gọi để không chỉ kiên trì theo đuổi cuộc đua mà còn chạy thế nào cho giựt được giải.

    “Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12: 1-2)

    Có một vài điều mà tôi rất thích khi chạy bộ ngoài trời: gió thổi vào mặt, không khí trong lành mát mẻ và sự phấn khích khi bấm đồng hồ xem thành tích cá nhân của mình thế nào. Chạy cũng là một hoạt động giúp tôi tập trung suy nghĩ, nghiền ngẫm về những vấn đề của cuộc sống. Đó thật sự là một khoảng thời gian yên tĩnh khi được ở một mình trên đường chạy – không nghe âm thanh gì khác hơn ngoài nhịp đập của con tim và hơi thở nơi khí quản.

    Mỗi năm tôi đều đăng ký tham dự cuộc chạy Lytle Law do Bệnh viện nhi King’s Dominion tổ chức với hàng trăm vận động viên tham gia. Một số người đến chỉ để có trải nghiệm trong khi số khác lại thực sự muốn thi đấu và giành giải. Dù bạn chạy với mục đích cho vui hay là vì muốn dành thời gian bên người thân, bạn bè, hoặc bạn thực sự muốn chiến thắng, giựt giải thì những cuộc thi chạy đều đem lại cho người tham dự cơ hội để đến với nhau.

    Kinh Thánh thường so sánh đời sống Cơ Đốc với một cuộc đua. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi bước vào và chạy “cuộc đua thuộc linh” với những điều tuyệt vời đang chờ đợi phía trước. Là vận động viên của cuộc đua thuộc linh này, Kinh Thánh khích lệ chúng ta hãy học theo tấm gương của Thầy mình:

    “Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12: 1-2)

    Cuộc đua thuộc linh luôn là cuộc đua hướng về phía trước với đôi mắt tập chú vào Đức Chúa Giê-xu. Những vận động viên chuyên nghiệp thường sải bước theo chân của những ai chạy tốt ngay phía trước họ. Tương tự như vậy, chúng ta nhìn xem Chúa Giê-xu như là người thiết lập những bước chân để chúng ta noi theo trong đời sống mình. Khi tập chú vào Ngài, chúng ta có thể tự tin rằng mình sẽ chạy cuộc đua cách tốt đẹp. Giải thưởng của cuộc đua thuộc linh vĩ đại hơn nhiều so với những huy chương vàng, bạc, hay đồng. Đó là giải thưởng đời đời:

    “Anh em không biết rằng trong cuộc chạy đua ở thao trường, tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Vậy, hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải. Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu vậy để được mão miện hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miện không hay hư nát” (1 Cô-rinh-tô 9: 24-25)

    Khi chúng ta chạy cuộc đua thuộc linh với sự tập chú hướng về Chúa Giê-xu, chúng ta nhận được sự đảm bảo rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhận lấy mão miện không hay hư nát. Khi chúng ta xem Ngài là nguồn động lực của mình, chúng ta sẽ kinh nghiệm được niềm vui và sức lực của Ngài để có thể hoàn thành cuộc đua cách tốt đẹp. Khi tập chú vào Chúa Giê-xu, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, chúng ta đã bắt đầu nếm trải hương vị chiến thắng trong đời sống hằng ngày của mình. Chúng ta hãy chạy cuộc đua với Chúa Giê-xu là Đấng dẫn dắt, là Đấng chạy trước để chúng ta chạy theo, là Vua của cuộc hành trình và chúng ta có thể tin chắc rằng sẽ đến ngày chúng ta được đứng bên cạnh Ngài trong Thiên đàng vinh hiển với chiến thắng vinh quang, đội trên đầu mão miện còn đến đời đời.
    “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31)

    Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì nhờ sự chết thay của Ngài mà con được bước vào cuộc đua thuộc linh. Xin giúp con trung tín, kiên trì theo đuổi cuộc đua cho đến cuối cùng để được gặp Ngài nơi Thiên đàng vinh hiển. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. A-men.

    Bạn thân mến, nếu bạn đang chạy tốt cuộc đua, hãy cứ tiếp tục. Nếu bạn vấp ngã và chùn bước, ngay hôm nay hãy hướng sự tập chú của mình vào Chúa Giê-xu để tiếp tục đứng lên và quay lại đường đua của cuộc đời mình. Phần thưởng vinh quang đang dành sẵn cho những ai trung tín cho đến cuối cùng.

    Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *