Cảm Nhận Âm Nhạc Số 1526: Tình Yêu Trong Ý Chúa

    Tình yêu trong ý Chúa

    Kinh thánh có chép rằng: Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” 1 Phi-e-rơ 5:7.
    Lâu nay tình yêu con đi theo ý riêng
    Với những lầm lỗi con chẳng thốt nên lời
    Bởi vì tình yêu như thế gian, cứ đắm chìm trong men say tình
    Con biết rằng tình con chẳng đẹp lòng Cha
    Con theo đường riêng, chẳng làm theo Thánh Kinh
    Cứ lao vào cám dỗ, lòng Cha đau đớn khôn cùng
    Biết con đã sai ôi Chúa ôi, cúi xin Ngài tha hết lỗi lầm
    Lạy Cha yêu thương, tình con xin trao Ngài đây.
    Đây là kinh nghiệm lớn lao mà tôi đã học được, thật không dễ. Tôi viết đôi lời này với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đã bao lần tôi khóc khi nghe bài hát, những lời trong đó như chạm lấy tim tôi, được viết riêng dành cho tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên nghe được bài hát này trong một bối cảnh hết sức tồi tệ, đó là khoảng thời gian tôi suy sụp, hụt hẫng trong tình yêu. Tôi và anh yêu nhau đã được gia đình hai bên đồng ý, chúng tôi đã lên kế hoạch cho đám cưới và cuộc sống hôn nhân sắp tới tại Hàn Quốc. Anh là một người tin kính Chúa, tốt bụng và đang dâng mình hầu việc Chúa. Có lẽ, bởi những điều đó nên tôi tin tưởng tuyệt đối vào anh. Tin tưởng tuyệt đối vào mối tình vượt biên giới của 2 quốc gia xa cách.
    Tôi nhớ, đó một ngày khi tôi đi làm về muộn, vì muộn nên đi thờ phượng Chúa luôn không về nhà, 10h tôi chuẩn bị cho bữa cơm tối. Tay đang bưng chén cơm ăn và tôi nhận được bức thư chia tay của anh. Bức thư là cú sốc khiến tôi không thể ăn trọn bữa cơm, trái tim như bị bóp nát, tôi khóc như chưa từng khóc. “Lạy Chúa! Điều gì đang xảy ra quanh con, 10 năm con cầu nguyện về một người nam Chúa chọn cho mình, và rồi chúng con đã yêu nhau, chuẩn bị tiến đến hôn nhân…Nhưng hôm nay, Ngài muốn chúng con dừng lại? Lạy Chúa! Ngài đang dạy con điều gì?”. 5 ngày sau đó tôi nhốt mình trong nhà khóc nức nở và quỳ gối cầu nguyện trong sự tan vỡ. 1 tuần sau khi nhận được thư, tối hôm đó tôi mở bài hát và nghe. Cảm ơn Chúa! Lời bài hát đã chạm đến trái tim tan nát của tôi, nó không còn cảm thấy mất mát, thù hận, đau như xé từng mảnh nhỏ nữa.
    “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em”. I Phi-e-rơ 5:7
    Tình yêu không theo ý Chúa sẽ không hạnh phúc lâu dài
    Tình yêu vâng theo ý Chúa sẽ luôn êm ấm trọn đời
    Hằng ngày chăm xem Cứu Chúa
    Vững tin vào Ngài luôn dắt chăn
    Ngài ban thứ tốt nhất cho ai cậy trông

    Đợi chờ đi theo Thánh ý, sẽ không còn lắng lo gì
    Rồi ban mai tươi sáng đến, Chúa ban một nửa cho con
    Mọi đau thương với đổ vỡ
    Jesus rịt lành bao vết thương
    Chỉ trong ý muốn Chúa chúng con tìm thấy nhau
    Chúa yêu tôi, và Ngài sẽ không bỏ tôi phải bơ vơ một mình. Ngài biết tôi đang phải trải qua nỗi đau, sự mất mát, hụt hẫng, cả những nỗi oan trong tình yêu ấy. Nhưng “Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” Rô-ma 8:28. Chúa có chương trình dành cho tôi, và mọi việc xảy ra cho tôi không phải là tình cờ, ngẫu nhiên hay may rủi, nhưng đó là kế hoạch tuyệt vời Ngài dành cho tôi. Tất cả, là để thử thách và rèn luyện, chuẩn bị cho tôi trở thành người trưởng thành cho công việc tay Ngài. “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.” Gia-cơ 1:2-4.
    Ngài dạy tôi: Liệu, con đã phó việc học, việc hầu việc Chúa, Gia đình và ngay cả chuyện tình cảm của con cho Ta chưa? Tôi có thực sự trao phó mọi nan đề để Chúa tự do hành động hay tôi vẫn còn đang cầu nguyện, nhưng quyết định hành động vẫn là chính mình??? Nếu tôi đã trao hết gánh nặng và lo lắng cho Chúa và nhìn xem cách Ngài thực hiện thì tôi có nhận thấy đây là điều tuyệt vời, ý muốn tốt đẹp của Chúa hay không?
    Chúa nói với tôi rằng: “Tại sao con lại để vị trí người con yêu ngang bằng Ta, con lại lầm lạc trong chuyện tình cảm như thế?”. Ta có muốn con phải đau khổ trong tình yêu như vậy không? Chúa đã dự bị sẵn một A-dam cho con rồi, người đó đang ở đâu, là ai thì phải sống trong sự dẫn dắt, nhờ cậy Chúa mỗi ngày thì mới biết được!!! Đó là ý muốn Chúa chứ không phải bởi ý riêng, bởi tình yêu chân thành chứ không phải tình cảm nhạt nhòa theo năm tháng.
    Hãy luôn nhớ rằng: “Ta yêu con hớn bất cứ ai trên trần gian này, người khác có thể thay đổi nhưng Ta thì không”.
    Tình yêu chỉ có con tim thôi chưa đủ, nhưng lý trí và sự nhận biết tiếng của Chúa là yếu tố quyết định then chốt. Chúa nói với tôi qua lời bài hát rằng: “Tại sao con lại đau khổ khi một người không dành cho con? Hãy tha thứ cho người đó như bao lần Ta tha thứ cho con.
    “Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi”. Châm ngôn 15:3a
    Biết con đã sai ôi Chúa ôi, cúi xin Ngài tha hết lỗi lầm
    Lạy Cha yêu thương, tình con xin trao Ngài đây.
    Cảm ơn Chúa! “Tình yêu trong ý Chúa”, lời bài hát dạy dỗ tôi nhiều điều. Mỗi lần nghe bài hát lời nhắc nhở đó vẫn dạy khuyên tôi, soi dẫn đường lối tôi.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *