CẢM NHẬN ÂM NHẠC SỐ 17017: NƠI TÌNH YÊU ĐƯỢC KHỎA LẤP

    Chúa có nghe tiếng con nguyện cầu

    lặng dưới mái hiên chỉ riêng mình con.

    Sao nỗi buồn vây quanh

    quá khứ khắc sâu trong con

    cuộc đời cô đơn con đi tìm nơi Cha.

    Con người sống mà không có Chúa được không? Câu trả lời chắc chắn là không. Một cuộc đời không có Ngài chẳng khác nào chết đi cả. không mục đích, không lý tưởng và không có tương lai.

    Chúa là Đấng khỏa lấp tất cả những lỗ trống trong tâm hồn chúng ta.

    Tôi cảm thấy mình như được tươi mới thêm từ khi được nghe ca khúc

    nơi tình yêu được khỏa lấp.

    Những lời kêu cầu, nài xin của tôi tôi biết rằng có Chúa lắng nghe, và hơn thế nữa, trước khi tôi kêu cầu thì Ngài đã biết trước và giải quyết cho tôi. Cho dù có hàng vạn hàng triệu thần của đời này cũng không thể làm cho cuộc đời tôi được biến đổi ngoài Chúa.

    Chúa dấu yêu có chăng lòng này

    là những khát khao ước mong gần Cha.

    Con biết Ngài yêu thương, Ngài chăn giữ con đêm ngày.

    Dù mang bao ô nhơ, con vẫn thuộc về Cha!

    Thật khó để tin rằng có một Đấng sẽ theo mình mỗi giây phút trong đời. Chẳng phải tất cả những thần khác đều phải chờ mình đến và viếng họ sao? Riêng Chúa thì rất khác, Ngài luôn ở bên, ở trên và ở trong chúng ta từng giây từng phút trong cuộc đời. Dù chúng ta đầy tội lỗi nhưng Ngài vẫn luôn nói rằng TA YÊU CON

    Ngài đặt bàn tay yêu thương điều con vượt qua chẳng bao giờ

    dưới muôn trùng mịt mờ, lòng nương nơi Cha

    đời con cảm thấy yên ấm.

    Dù mưa nắng hay đêm dài vững tin nơi Ngài trung kiên

    Bước theo Ngài, được vững an trong Ngài, tôi biết rằng mình chẳng bao giờ bước đi một mình, khi tôi đi, Ngài bước đi cùng tôi, khi tôi mệt mỏi Ngài bồng ẳm tôi trên tay Ngài. Và thật như thế, được làm con của thật tuyệt vời biết bao!

    vì tình yêu Chúa quá lớn dường nào

    là tình yêu thương cao hơn biển trời.

    Và tình yêu ấy đã đến khỏa lấp tâm con đêm ngày.

    Thật lòng con chỉ muốn tôn ngợi Ngài

    và dâng tất cả để tiếp nhận Ngài

    cuộc đời con đây xin dâng lên Chúa với cả tâm hồn.

    Dù tôi không nói ra, nhưng có lẽ ai cũng cảm thấy rằng có Ngài mới có tất cả và không ai khác ngoài Chúa là Đấng khỏa lấp hết mọi tội lỗi để tôi và chính các bạn, là những người tội lỗi được trở về bên Cha, được ở trong vòng tay Ngài và đặc biệt là được tha tha thứ hết mọi lỗi lầm.

    Vậy còn chờ gì nữa các bạn ơi, Hãy về ngay với Chúa Đấng luôn ở bên kia của tình yêu và chờ đợi chúng ta trở về.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *