Câu Chuyện Phúc Âm Số 1505: Đi Tìm Hạnh Phúc


    Nói đến hạnh phúc, hai từ có vẻ đơn giản, nhưng đôi khi, để hiểu hết nó, thật không đơn giản một chút nào. Chính vì vậy mà trong cuộc sống, có khá nhiều người không bằng lòng với hiện tại, vẫn luôn mang một tâm trạng là đi tìm hạnh phúc, cho dù nó ở bất kỳ nơi nào. Vậy thật sự, hạnh phúc đang ở nơi đâu?
    Chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện sau đây nhé, để xem hạnh phúc mà chúng ta hằng kiếm tìm ở đâu?
    Có một lữ khách trẻ tuổi tình cờ gặp một người lớn tuổi, rất hiểu thiền lý ở trên thảo nguyên. Anh ta hỏi cụ già: “Ông sống ở đây có tốt không?”
    Cụ già hỏi ngược lại: “Quê hương của cháu như thế nào?”
    Người lữ khách nói: “Tệ lắm, vừa bế tắc, vừa lạc hậu”
    Cụ già vội nói: “Vậy cháu mau đi đi, ở đây và quê của cháu rất giống nhau”.
    Sau đó lại có một lữ khách khác đến, cũng hỏi cụ già câu như vậy, cụ già cũng hỏi ngược lại một câu như đã hỏi thanh niên trước, lữ khách mới đến trả lời một cách thâm tình: “Quê cháu rất tốt, đồng ruộng khe suối, cỏ cây nhà cửa, lại có người thân xóm giềng, đều làm cho cháu rất nhớ”.
    Cụ già bèn nói: “Ở đây cũng đẹp như ở quê của cháu vậy”.
    Có một người bên cạnh nghe như vậy cảm thấy nghi ngờ không hiểu, hỏi cụ già: “Tại sao cùng một câu hỏi giống nhau, mà cụ lại trả lời khác nhau một trời một vực như thế?”
    Cụ già nói: “Tốt và không tốt, hoàn toàn không có phân giới rõ ràng, chính xác, có chăng thì chỉ là cảm giác trong lòng người mà thôi. Trong lòng ông chứa thứ gì mới có thể tìm thấy thứ đó”.
    Có câu: “Người trong lòng đầy bất mãn và trở ngại muốn đi tìm chỗ tốt đẹp để trở về nương náu, nhất định tìm không được; nhưng trong lòng tràn đầy tình yêu và sự đẹp đẽ mới có thể phát hiện được ốc đảo của chính mình.”  
    Các bạn nghĩ gì khi nghe xong câu chuyện này. các bạn có thường thấy, khi chúng ta buồn bực, việc gì cũng cảm thấy bất an. Còn khi chúng ta vui vẻ, việc gì cũng thấy nhẹ nhàng.
    Có một câu châm ngôn như thế này: “Đời người là một cái gương soi, khi các bạn cười thì nó cười, khi các bạn khóc nó sẽ khóc” (Lâm Ngữ Đường)
    Các bạn thử chiêm nghiệm lại điều này với chính cuộc đời mình, các bạn sẽ thấy nó hoàn toàn đúng. Đứng trước những khó khăn, thử thách, nếu chúng ta xem nó là một bài học kinh nghiệm để mình được trưởng thành, lớn lên thì chúng ta sẽ đối diện với nó với một thái độ thích thú. Còn nếu chúng ta cho đó là những vật cản làm ngăn trở con đường tiến thân của chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta vô cùng khó nhọc, thêm nhiều âu lo và đôi khi không thể vượt qua.
    Chính vì vậy, Hạnh phúc là điều rất gần, và ở ngay chính trong chúng ta, nếu chúng ta là người nhẹ nhàng, vui vẻ trong cuộc sống. Hãy biết yêu thương và đem niềm vui đến cho mọi người, chúng ta sẽ thấy cuộc đời này sao đáng yêu đến vậy. Ngược lại, nếu chúng ta sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình, thì làm sao chúng ta tìm được niềm hạnh phúc thật sự được.
    Dĩ nhiên, để có một tâm trạng vui vẻ, chúng ta phải thật sự thỏa lòng trong chính cuộc sống của mình. chúng ta phải không còn lo âu, không còn mặc cảm, mà phải thấy rằng mỗi ngày trôi qua chính là món quà quí giá mà Thượng đế đã ban cho mình, hãy tận hưởng, và làm cho nó trở nên giá trị. Chính điều đó làm chúng ta hạnh phúc, và không những vậy, những người chung quanh cũng sẽ được hưởng lây niềm hạnh phúc đó.
    Các bạn thân mến, Trong thư thứ nhất gởi cho Timôthê, sứ đồ Phao lô có viết: “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.”(đoạn 6, từ câu 6 đến câu 10)
    Sự thỏa lòng chính là bằng lòng với những gì mình có trong hiện tại, nếu chúng ta nhìn xuống, sẽ thấy còn rất nhiều người khó khăn hơn chúng ta, vậy còn gì để phàn nàn về cuộc sống của mình?
    Khi chúng ta thỏa lòng, chúng ta sẽ nhẹ nhàng với tất cả những gì xảy ra với mình, và đó chính là một cuộc sống hạnh phúc.
    Lời hứa của Thiên Chúa: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (sách Phúc Âm Mathiơ đoạn 6, câu thứ 33)
    Điều ấy nữa mà Thiên Chúa nói ở đây chính là một cuộc sống thỏa lòng, hạnh phúc thật sự trên đời này.
    Vậy các bạn còn chần chờ gì nữa mà không đến với Chúa, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Cuộc sống có hạnh phúc hay không, không tùy thuộc vào sự giàu có của các bạn, không tùy thuộc vào danh tiếng của các bạn mà tùy thuộc vào quyết định của các bạn ngay bây giờ, hãy đến với Chúa Giêxu để nhận được nước Đức Chúa Trời và sự công bình mà Ngài ban cho các bạn, các bạn sẽ thật sự hạnh phúc khi ở trong Ngài.
    Hãy cầu nguyện theo sự hướng dẫn của chúng tôi:
    “Kính lạy Đức Chúa Trời, con xin Ngài ban cho con sự bình an, vui thỏa trong Ngài để con nhận biết rằng cuộc đời con vô cùng hạnh phúc khi có Chúa ở cùng. Xin Ngài hướng dẫn đời con, cho con biết con phải sống như thế nào để hưởng được những ơn lành mà Ngài ban cho. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêxu. Amen”
    Chúng tôi tin chắc Đức Chúa Trời sẽ nhận lời cầu xin của các bạn, hãy thông báo cho chúng tôi tin mừng này qua địa chỉ email: [email protected]. Chúng tôi rất mong tin của các bạn, và sẽ giúp đỡ những gì các bạn cần trong thời gian tiếp theo để các bạn thật sự trở thành người con của Chúa.

    PTV Kim Tiến

    BTV Vũ Hướng Dương

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *