CHỈ BỞI ĐỨC TIN 15/07: CHÚA GIÊ-XU LÀ SỰ SÁNG

    Kinh Thánh: Giăng 1:7-8
    “Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng


     CHÚA GIÊ-XU LÀ SỰ SÁNG

    Bóng tối cần sự sáng. Giống như con người cần Chúa Giê-xu để được cứu rỗi. Chúa Giê-xu Christ đã đến thế gian để soi sáng cho mọi người, hầu cho ai nấy có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời và tôn kính Ngài.


    Những người đối đầu thường buộc tội tôi việc dạy dỗ rằng chỉ mình Đức Chúa Trời được tôn trọng và tôn kính mà thôi. Họ cho rằng tôi đối xử với các thánh đồ như thể họ chưa từng làm điều gì tốt hay có ích trong cuộc đời của họ vậy. Bọn họ hỏi tôi rằng: “Lẽ nào ít nhất anh cũng phải nói Giăng Báp-tít đáng giá cho điều gì đó chứ?”

       Tôi chưa từng chối bỏ Giăng. Tôi kính trọng và đánh giá cao ông. Tuy nhiên, Giăng là đầy tớ của Đức Chúa Trời chứ không phải chính ông là Chúa. Giăng chỉ ra sự sáng thật và dẫn dắt người ta đến với sự sáng, nhưng ông không phải là Sự Sáng. Ông chắc chắn đóng vai trò quan trọng hơn các tiên tri trước đã làm. Giăng không nói tiên tri, như các người khác, rằng Chúa sẽ đến trong những ngày này. Thay vào vậy, ông chỉ về Chúa, người đang đứng ngay đó và nói rằng, “Hãy nhìn xem, kia là Chúa.” Đây là lý do vì sao tôi rất tôn trọng Giăng. Tôi biết ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một tiên tri trung tín, là người có môi miệng nói về Sự Sáng thật, là người có ngón tay chỉ về Chiên Con của Đức Chúa Trời. Dù vậy, tôi sẽ không phụ thuộc vào Giăng và trông mong ông cứu tôi. Tôi không thể dựa vào sự thánh khiết, cuộc sống khổ hạnh và những việc lành của ông. Giăng nhận mình không phải là Đấng Mê-si khi ông nói: “Ấy không phải ta là Đấng Christ” (Giăng 3:28). Nhưng về Chúa Giê-xu thì ông nói, “Ngài phải dấy lên, Ta phải hạ xuống.” (Giăng 3:30)

       Chúa Giê-xu phán rằng Giăng là lớn nhất trong tất cả những người từng được sinh ra (Ma-thi-ơ 11:11) và rằng ông lớn hơn đấng tiên tri (Ma-thi-ơ 11:9). Tuy nhiên, Giăng không phải là Sự Sáng. Vậy nếu sự thánh khiết, đời sống khổ hạnh, quần áo và thức ăn kì lạ cũng như sự không uống rượu của Giăng có thể giúp tôi có được sự sống đời đời và sự cứu rỗi, thì bất kỳ thánh đồ nào ít quan trọng hơn Giăng cũng có thể làm được.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *