Chúc Bé Ngủ Ngon 9/12: Tội Lỗi Hôi Thối

    Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành-tín công-bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian-ác.
    (I Giăng 1:9)

    Trung ơi, con lấy rác ra giúp mẹ với! Mẹ chắc phải bỏ thùng rác cũ thôi, nên bây giờ con chỉ cần chồng các bịch rác lại trong nhà để xe thôi.
    Trung cau có:
    Sao Dương không bao giờ làm điều này dù chỉ một lần? Tất cả những gì em ấy làm là chỉ ngồi xuống và nhắn tin cho bạn của em ấy thôi.
    Dương quắc mắt nhìn lại anh mình:
    Ít nhất thì em cũng còn có bạn bè!
    Cả hai đứa dừng lại ngay cho mẹ. Tại sao lúc nào tụi con cũng đấu đá nhau vậy?
    Trung không nói thêm bất cứ câu nào khác nữa khi miễn cưỡng lấy rác ra khỏi thùng rác.
    Vài ngày sau, họ đậu xe vào nhà để xe, Dương bịt mũi khi ra khỏi xe:
    Eo ơi, có gì đó bốc mùi ở đây!
    Đó là rác! Hãy mang những túi rác này ra khỏi chỗ chúng ta đậu xe. Mẹ sẽ nhắn bố và nhắc bố trên đường về nhà thì ghé mua một cái thùng rác mới.
    Này, quay lại đây và giúp với! Trung gọi Dương khi cô đang đi vào nhà. Không có gì lạ khi em chẳng được tham gia mấy câu lạc bộ ở trường, mấy bạn em chắc hẳn đã biết em là người quá lười biếng để học cách giúp đỡ người khác.
    Dương đá vào túi rác mà anh mình đang cầm.
    Im đi, đồ ngốc! Cô la lên.
    Đủ rồi. Mẹ nói một cách nghiêm túc: Cả hai con có thể giúp nhau được không?
    Khi cả hai xong việc, mẹ bảo hai anh em vào bếp và ngồi xuống:
    Thái độ của tụi con nhắc mẹ nhớ tới thùng rác đó.
    Xin lỗi mẹ. Trung lẩm bẩm: Con có thể đứng dậy được chưa ạ?
    Không, ngồi im đó mẹ có chuyện cần nói với hai đứa. Mẹ kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống: Cách mà tụi con cư xử với nhau còn hôi thối tồi tệ hơn mấy bịch rác mà tụi con đã lấy ra khỏi nhà để xe ngày hôm nay nữa. Nó chính là những thái độ xấu, ích kỷ và ghen ghét làm tổn thương người mà Chúa muốn chúng ta phải yêu thương. Đó chính là lý do vì sao chúng ta phải xưng nhận những điều xấu xa tội lỗi đó với Chúa Giê-xu. Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
    Dương và Trung đều gật đầu rồi nhìn nhau: “Xin lỗi nha” Cả hai nói cùng một lúc nên khiến họ bật cười.
    Tốt lắm! Chúa Giê-xu sẽ rất vui vì tụi con biết nói xin lỗi lẫn nhau. Mẹ đứng dậy và cười toe toét: Mọi thứ có vẻ tốt hơn rồi đó!

     

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *