Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/11: Chiếc Bình Nứt

    Chiếc bình nứt mang trong mình nhiều khiếm khuyết và thường không được người khác để ý hay tin dùng. Tuy nhiên, chiếc bình nứt không hề vô dụng. Và khi để cho người Thợ Gốm chỉnh sửa, nhào nặn, nó sẽ trở nên một tác phẩm tuyệt vời.

    “Vì vậy, nếu ai thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế đó thì sẽ trở nên chiếc bình sang trọng, được thánh hóa, hữu dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 2:21)

    Tôi muốn chia sẻ với bạn một minh họa tuyệt đẹp mà tôi đã nghe cách đây nhiều năm và nó vẫn đang an ủi tấm lòng tôi mỗi khi ý nghĩ “tôi không thể làm được gì” xuất hiện. Đó là bài học về “Chiếc bình nứt.”

    Nhiều năm trước, tại một ngôi làng nghèo khó ở Trung Đông xa xôi có một cái giếng cổ bằng đá. Bên cạnh giếng có hai chiếc bình lớn dùng để đựng nước. Một trong hai chiếc bình trông có vẻ như còn mới, có kiểu dáng đẹp mắt với những nét chạm trổ dọc theo đường viền phía tay cầm.

    Chiếc bình còn lại tuy không mới nhưng vẫn hữu dụng. Dù vậy, nó đã bị rạn nứt theo năm tháng. Đi lấy nước mỗi ngày, không một ai trong số dân làng để ý đến chiếc bình này, ngoại trừ một cô thôn nữ nhỏ bé. Cô yêu thích chiếc bình mà người ta thờ ơ, bỏ qua. Mỗi ngày lấy nước, cô đều chọn chiếc bình nứt thay vì chiếc bình đẹp xinh xắn.

    Một buổi sáng nọ, chiếc bình cũ hỏi cô gái nhỏ: “Tại sao cô lại tiếp tục sử dụng tôi, khi cô biết tôi bị nứt và không thể giữ lượng nước cần thiết cho cô và gia đình?” Cô gái nhỏ không nói lời nào. Cô mang chiếc bình trên con đường quen thuộc mỗi ngày.

    Rồi với giọng nói li ti, cô bé cất tiếng, “Đây là lý do vì sao tôi chọn bạn”. Vừa nói cô bé vừa hướng mắt về phía hàng hoa dại đã trổ bông dọc theo con đường mòn. Đó là vì nước trong chiếc bình nứt đã rơi vãi dọc đường và tưới mát những hạt giống bị chôn vùi dưới đất trên con đường cô bé về nhà mỗi ngày. Lần đầu tiên, chiếc bình nứt nhìn thấy giá trị của mình qua đôi mắt của cô bé nhỏ nhắn đáng yêu kia.

    Dù chúng ta là những chiếc bình không hoàn hảo nhưng vẫn được người Thợ Gốm sử dụng. Đôi khi, chúng ta bị đem lại vào lò gốm để được nung lại. Dù quá trình này không có gì vui vẻ nhưng nó là cần thiết để loại bỏ những khiếm khuyết, những chỗ rạn nứt mà Chúa muốn loại bỏ ra khỏi chúng ta. Thậm chí có những thời điểm nghiêm trọng hơn, là lúc Chúa phải phá huỷ để bắt đầu lại một quá trình mới trong chúng ta. Tất cả là vì Ngài muốn chúng ta trở nên chiếc bình chứa đựng và bày tỏ vinh quang của Ngài.

    “Mỗi khi chiếc bình bằng đất sét đang nắn trong tay mình bị hỏng, người thợ gốm liền nắn lại chiếc bình khác vừa ý mình.” (Giê-rê-mi 18:4)

    Tôi muốn nhắc bạn biết rằng Kinh Thánh viết về rất nhiều “chiếc bình nứt” nhưng lại được Chúa sử dụng và nắn lại theo ý Ngài.

    Nô-ê là một người say rượu
    Ê-li là người muốn tìm đến cái chết
    Phi-e-rơ là người nóng nảy nhưng hèn nhát
    Gia-cốp là người lừa lọc,
    Ra-háp là một kỵ nữ
    Sam-sôn là người đào hoa
    Môi-se là người thiếu tự tin
    Đa-vít là kẻ ngoại tình, sát nhân
    Còn người đàn bà Sa-ma-ri thì ly dị nhiều lần.

    Đôi lúc chúng ta nghĩ rằng mình là người thất bại. Nhưng cũng như những anh hùng đức tin nói trên, Đức Chúa Trời hứa Ngài đựng của báu bên trong những chiếc bình bằng đất. Chúng ta có một Đức Chúa Trời không hề thay đổi ngự trong chính mình, một Đấng toàn hảo ở trong những con người bất hảo. Thật là một nghịch lý thiêng liêng!

    Tôi thấy mình vẫn đang ở trong quá trình nhào nặn của Chúa. Và tôi ao ước sẽ đến ngày được nhìn thấy tay của người Thợ Gốm khắc ghi bên trong chiếc bình đất những lời này:

    “Vì vậy, nếu ai thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế đó thì sẽ trở nên chiếc bình sang trọng, được thánh hóa, hữu dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 2:21)

    Đó là khi tôi trở nên tác phẩm được hoàn thành, sẵn sàng mang lại vinh hiển cho người Thợ Gốm.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, con là đất sét ở trong tay người Thợ Gốm, xin nắn con theo ý Ngài, để con được trọn vẹn và làm sáng danh Cha. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. A-men.

    Bạn thân mến, nếu bạn thấy mình còn nhiều thiếu sót, khiếm khuyết, đừng vội nản lòng, thất vọng, nhưng hãy nương cậy nơi Chúa, xin Ngài uốn nắn, chỉnh sửa để bạn trở nên hữu dụng hơn cho Ngài.

    Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *