Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/12: Chú Mèo Nhỏ Trước Hiên

    Đối với một chú mèo nhỏ vô chủ đang đi lang thang, không có nơi ở, thì điều tuyệt vời nhất là có ai đó tốt bụng mở cửa ra cho nó vào, cho nó đồ ăn, thức uống và chỗ ngủ. Đối với những người đang đi lang thang giữa cuộc đời này, thì có phước hạnh nào tuyệt vời cho bằng khi tìm được ý nghĩa của cuộc sống và sự cứu rỗi linh hồn.

    “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con”. (Ma-thi-ơ 7:7)

    Trong một đêm mưa rả rích, chú mèo con xuất hiện trước hiên nhà tôi, không một dấu hiệu gì cho biết nó từ đâu đến.

    Khu phố nơi chúng tôi sinh sống khá nhỏ. Những ngôi nhà nằm trải dọc trên các con đường chính. Hàng xóm là bạn và bạn là hàng xóm. Chúng tôi biết rõ về nhau và sống vui vẻ, chân tình. Xa xa phía bên kia là ngôi nhà của vị Mục sư năm nay đã 82 tuổi. Ông là người đã làm phép báp-tem cho tôi khi tôi còn là một cô bé thiếu niên. Bên kia đường là nhà của người bạn thân nhất của chồng tôi. Xuống một chút là nhà của dì tôi cũng là cô giáo lớp 1 của tôi.

    Tôi biết tất cả mọi người và mọi người đều biết tôi. Tuy nhiên, không ai biết chú mèo con này ở đâu ra.

    Khi chúng tôi tìm thấy nó, người của nó run lên bần bật vì ướt sũng. Nhìn nó trông có vẻ rất đói và như gần chết. Tôi đã từng nhìn thấy nó đi ngang qua khu vực nhà tôi vài lần trước đây, nhưng toàn là đi xa xa, ở phía ngoài hàng rào. Có lẽ là nó đi lang thang tìm thức ăn ngoài đó. Với dáng dấp nhỏ bé, nó dễ dàng lẫn vào những bụi cây và ít ai để ý tới sự hiện diện của nó.

    Tối nay, khi bọn trẻ nhà tôi cho chú mèo nhỏ này ăn và vuốt ve đôi tai bé nhỏ của nó, nó đáp lại bằng tiếng kêu “meo meo” đầy thân thiện, nghe có vẻ như nó đang nói “cảm ơn” “cảm ơn”.
    Rồi chúng tôi đem ra một hộp các tông, lót vào đó vài bộ đồ cũ. Ngay lập tức, chú mèo con này bò vào. Tôi pha ít sữa ấm vào trong một cái chén nhỏ, nó chui ra liếm hết cách ngon lành rồi quay trở lại vào trong ngôi nhà mới ấm áp của mình.

    Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, kể cả chú mèo nhỏ mà chúng tôi tìm thấy, tôi đặt lưng xuống giường. Và lúc đó, tôi được nhắc nhở về câu Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 7:7

    “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con”.

    Cũng giống như chú mèo con này, chúng ta đi từ nhà này sang nhà kia, từ nơi này sang nơi nọ để tìm kiếm điều chúng ta cần. Khi không đạt được điều mình mong đợi, dễ lắm chúng ta sẽ cảm thấy nản lòng. Nhưng nếu chúng ta tìm kiếm với sự kiên trì, không bỏ cuộc, chúng ta sẽ tìm thấy điều mà lòng mình ao ước. Có thể đó là những nhu cầu cơ bản của cuộc sống hằng ngày. Có thể đó là tình bạn, là những người đồng hành. Có thể đó là nụ cười của một người ta chưa từng quen biết, hay đơn giản là một sự gì đó đến cách bất ngờ, trùng hợp để ta biết Chúa không quên mình.

    Trong những ngày giữa mùa lễ Giáng sinh này, những ngày kỷ niệm Đấng Cứu Thế ra đời, ao ước rằng tấm lòng bạn tràn đầy một tinh thần tươi mới. Cũng như chú mèo con ở hiên trước nhà tôi, đã đi, tìm kiếm và nhận được, tôi cũng ao ước bạn sẽ kinh nghiệm những phép lạ trên cuộc đời mình. Phép lạ lớn nhất mà tôi có trong cuộc đời này là nhận biết Đấng Cứu Thế. Nếu bạn chưa có được điều này, hãy lắng nghe tiếng lòng mình và mở cửa ra, vì Chúa Giê-xu nói:

    “Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20)

    Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy cứ tiếp tục tìm kiếm, hãy cứ tiếp tục gõ cửa, bạn sẽ thấy rằng cánh cửa mở ra và mọi điều bạn cần đã ở sẵn trong đó. Đấng Cứu Rỗi đã chuẩn bị sẵn và chờ đợi bạn bước vào để dùng bữa với Ngài.

    Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã giáng sinh xuống trần gian này để cứu con, ban cho con sự sống đời đời và những phước hạnh tuyệt vời khi được ở cùng Ngài. Xin giúp con kinh nghiệm Chúa, tấn tới trong sự hiểu biết và trong ân điển Ngài mỗi ngày càng hơn. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

    Bạn thân mến, nếu bạn muốn tiếp nhận Đấng Cứu Thế, là Đấng đã giáng sinh xuống trần để tìm và cứu bạn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay. Còn nếu bạn đã ở trong Ngài, vậy hãy chia sẻ với chúng tôi về phép lạ lớn nhất của cuộc đời bạn.

    Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *