Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/11: Tan Chảy

    Trong điều kiện thời tiết oi bức thì những cây kem sẽ bị tan chảy. Và khi nhìn thấy điều này, chúng ta phải cần thận để tránh bị vấy bẩn. Còn trong đời sống hằng ngày, nếu lương tâm chúng ta bị tan chảy trước những tình huống nhất định, thì đó là dấu hiệu cảnh báo chúng ta cần có quyết định đúng đắn để không làm vấy bẩn cuộc đời mình.

    “Chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa.” (Hê-bơ-rơ 10:22)

    Hội chợ Quận Stanislaus mang đến cho tôi nhiều ấn tượng. Những điều hấp dẫn chắc chắn không thể thiếu khu vực nông trại, những ánh đèn nhấp nháy, đêm ca nhạc hoành tráng và những món ăn thật khó quên.

    Mười lăm phút trước khi buổi ca nhạc bắt đầu, tôi phóng nhanh về phía quầy kem. Chiếc quầy hình nón có ánh đèn nhấp nháy không quá khó tìm. Tôi uốn éo chen qua đám đông để thực thi quyết tâm của mình. Một quả chuối đông lạnh, một chiếc bánh pho mát phủ sô-cô-la, một ly kem vani và một kem trộn. Đó là những thứ mà tôi phải mua.

    Giống như một cô bé trong cửa hàng bánh kẹo, tôi gọi món và rồi đứng chờ. Và những gì xảy ra tiếp theo đã để lại cho tôi kỷ niệm về một chuyến đi khó quên. Ngay khi món kem mà tôi gọi được làm xong và trao vào tay tôi, nó bắt đầu tan chảy. Dưới thời tiết oi bức thế này thì kiệt tác mà tôi mong chờ không thể nào tồn tại lâu cho được. Tay phải tôi cầm hai ly kem vani, một cho con gái tôi và một cho đứa cháu, còn tay trái tôi thì cầm ly kem trộn cho mình.

    Chen vào đám đông vài bước, tôi biết là mình sắp gặp phải vấn đề lớn. Ba miếng khăn giấy được đưa kèm với những cây kèm không thể nào giữ cho mớ hỗn độn này ngừng chảy xuống tay tôi. Quá nhiều kem, đá xay, và đủ thứ linh tinh được nhồi nhét vào một chiếc ly nhỏ bằng xốp. Dù có cố gắng bước sải chân thật dài một cách cẩn thận để nhanh chóng tiến về chỗ ngồi thì tôi cũng không thể nào xoay ngược được tình thế này.

    Khi tôi đến nơi, toàn bộ bàn tay của tôi đã bị phủ đầy kem. Nó liên tục chảy xuống bàn tay rồi cả cánh tay tôi, khiến cho ai nấy đều hướng mắt về phía tôi. Tôi như đứng hình – không biết phải làm gì. Sau một lúc cố gắng cho có, tôi làm điều mà ai cũng phải làm, đó là trốn vào giữa đám đông để đỡ xấu hổ.

    Nhìn những tiếng cười khúc khích đằng sau mình, tôi liên tưởng về những lần trong đời khi tôi nghĩ rằng mình đã có quyết định sáng suốt về điều gì đó. Tất cả các dấu hiệu cảnh báo đều ở đó và lương tâm của tôi bắt đầu tan chảy, để lại một mớ hỗn độn, dơ dáy mà tôi không thể nào không biết. Nhưng tôi có quăng ý tưởng đó đi không? Không phải lúc nào cũng vậy. Có những lúc tôi đã cố bẻ cong lương tâm mình và quyết định phải làm cho bằng được – thậm chí ngay cả khi Chúa muốn tôi phải dọn dẹp, lau chùi những thứ hỗn độn, dơ dáy đó đi.

    “… Hỡi Giê-ru-sa-lem, khốn cho ngươi! Ngươi không chịu thanh tẩy cho đến bao giờ?” (Giê-rê-mi 13:27b)

    Vào tối hôm đó, tôi nghĩ về những mớ hỗn độn mà tôi đã tạo ra trên hành trình thuộc linh của mình. Kiểu suy nghĩ lối mòn gây nên tan vỡ, sự thờ ơ lãnh đạm vùi dập lòng thương xót, mối quan hệ nguy hiểm nơi mà sự thoả hiệp trở nên thần tượng của tôi.

    Tội lỗi có thể trông khá hấp dẫn ở bên ngoài, hứa hẹn vô số thú vui trêu ngươi ngọt ngào. Nhưng cuối cùng, nếu tấm lòng tôi không đúng đắn với Chúa, thì điều còn lại trong đó chỉ là những dư âm của tội lỗi mà thôi. Để bày tỏ lòng ăn năn, tôi phải dọn dẹp mớ hỗn độn, dơ dáy mà lẽ ra tôi phải thanh tẩy ngay từ đầu.

    Đức Chúa Trời đang hành động trong việc thanh tẩy và làm mới lại. Tội lỗi không phải là một trò tiêu khiển. Nó phân rẽ chúng ta khỏi Đức Chúa Trời. Hãy cẩn trọng về những gì bạn tuôn đổ tâm trí và năng lượng của mình vào. Hãy tập chú vào những gì tốt đẹp nhất của Chúa.

    “Chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa.” (Hê-bơ-rơ 10:22)

    Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, con nhận biết nhiều lần mình đã phớt lờ đi những cảnh báo, những cáo trách của Ngài và làm điều Ngài buồn lòng. Xin Chúa tha tội cho con, thanh tẩy đời sống con và giúp con hướng tâm trí và tấm lòng mình vào chính Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. A-men.

    Bạn thân mến, nếu giờ này Chúa đang cáo trách bạn về những lần bạn cố tình phớt lờ cảnh báo của Ngài, làm những điều sai trật, hãy đến với Chúa trong sự ăn năn, thống hối và xin Ngài thanh tẩy bạn ngay giờ này.

    Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *