Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 14/11: Nghi Ngờ Chúa

    Có phải bạn là người trưởng thành thuộc linh? Có phải bạn đang có đức tin mạnh mẽ? Vậy có khi nào vì đối diện với vài hoàn cảnh không mong muốn, bạn oán trách Chúa, nghi ngờ sự thành tín của Ngài trên đời sống bạn?

    “Nếu các ngươi không tin chắc, sẽ không thể đứng vững được.” (Ê-sai 7:9b)

    Vào ngày 30 tháng 4 năm 2017, Chúa ban phước cho trang trại nhỏ của chúng tôi với con bê đầu tiên được sinh ra trên cơ ngơi này. Chúng tôi đặt tên cho nó là Uno, nghĩa là “số một” trong tiếng Ý. Như bạn có thể mường tượng, tôi lo lắng thể nào trong khi chờ đợi con bò cái nhà mình sinh con. Tôi cầm điện thoại lên gọi cho bác sĩ thú y và nhắn tin cho ông suốt cả ngày. Tôi gọi cho bạn bè của mình nhiều lần và hỏi vô số câu. Thế rồi, vào lúc 5:30 chiều, chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ, con bê nhỏ của trang trại chúng tôi đã chào đời cách suông sẻ.

    Sau 20 phút, con bê nhỏ đã đứng dậy và bước những bước chập chững đầu tiên. Bạn có thể tưởng tượng niềm vui và sự phấn khởi mà tôi đã bày tỏ với Chúa trong khoảnh khắc đó. Tôi đoán là những người hàng xóm nào đó lái xe qua con đường sỏi đá nơi chúng tôi sống chắc hẳn đã nghĩ rằng tôi mất trí. Tôi đứng giữa đường, giơ hai tay và ngước mắt lên trời, ca ngợi Chúa về phước hạnh Ngài ban.

    Với cảm giác đầy vui sướng và hào hứng, tôi nghĩ rằng mọi thứ đều diễn ra cách tốt đẹp. Tôi còn mời những người xung quanh đến chiêm ngưỡng con bê nhà chúng tôi. Hai ngày sau, bò mẹ nằm với những con bò khác và tôi không thấy con bê con của nó ở đâu. Tôi đã nhìn thấy nhiều bò mẹ thường trốn con mình để ăn uống, nghỉ ngơi và phục hồi nên lúc đầu tôi nghĩ điều này cũng bình thường. Nhưng sau 6 giờ không thấy con bê con, tôi bắt đầu thấy lo lắng.
    Tôi đã tưởng tượng liệu có con chó sói nào đó lảng vảng xung quanh trang trại mình hay không. Tôi tự hỏi con bê con có đủ sữa bú hay không. Tự nhiên trong tâm trí mình, tôi cho là con bê con đã nằm chết ở đâu đó giữa đám cỏ vì bị bỏ rơi một mình. Rồi cơn giận trong tôi nổi lên, tôi định là sẽ bán con bò mẹ đi ngay lập tức vì tôi không thể chấp nhận trong đàn gia súc mình có một con bò mẹ bỏ rơi con mình như vậy.

    Sau đó tôi chuyển cơn tức giận của mình sang Chúa. Tôi hỏi Chúa tại sao Ngài lại để cho con bê con đáng yêu này chết đi. Có phải tôi đã làm điều gì khiến Ngài không vui lòng? Tại sao Ngài lại phạt tôi bằng cách giết đi con bê trong bầy của tôi? Trong lòng tôi biết rằng Chúa không bao giờ làm hại con cái Ngài và trong mọi hoàn cảnh, nếu chúng ta thuận phục sự dẫn dắt của Ngài thì mọi việc đều đem đến sự ích lợi. Nhưng tôi lại thốt lên những câu hỏi đó vì tất cả chúng ta đều là con người, dù cho đức tin chúng ta có mạnh mẽ hay đời sống thuộc linh chúng ta có trưởng thành đến đâu. Ma quỷ thường sử dụng những gì rất con người trong bản chất của chúng ta để tấn công chúng ta.

    Sau một hồi đi lòng vòng quanh trang trại để tìm kiếm, tôi đã phát hiện ra con bê con đang ngụy trang trong đám cỏ và vẫn đứng yên đó ngay cả khi bò mẹ trở về. Thế là Đức Thánh Linh lập tức cáo trách tôi về sự khủng hoảng đức tin của mình. Tôi quỳ xuống bên cạnh con bê nhỏ, miệng không ngớt lời tạ ơn Chúa về sự thành tín của Ngài. Tôi cũng nài xin Chúa giúp tôi được mạnh mẽ hơn trong đức tin mình.

    Trong khi đang cầu nguyện, lòng tôi vang vẳng tiếng phán của Chúa:
    “Nếu các ngươi không tin chắc, sẽ không thể đứng vững được.’” (Ê-sai 7: 9).

    Nhận biết lẽ thật của Lời Chúa mang lại niềm vui lớn cho tấm lòng chúng ta. Trong lẽ thật của Ngài, chúng ta có sự đảm bảo vững vàng rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta.

    Tất cả chúng ta đều có những lúc nghi ngờ Chúa; khi không hiểu công việc hay mục đích của Ngài. Đôi khi chúng ta gục ngã trước những cám dỗ và thử thách chỉ vì áo giáp đức tin của chúng ta có một lỗ thủng. Tôi chia sẻ điều này để nhắc nhở mỗi một chúng ta về tầm quan trọng của đức tin trong hành trình Cơ Đốc. Tôi cầu xin Chúa cho điều này nhắc nhở tất cả về một lẽ thật quan trọng: đó là nếu không có đức tin, chúng ta ắt sẽ không thể đứng vững được.

    Cầu nguyện: Nhiều lúc vì cớ thiếu đức tin, không hiểu chương trình của Chúa, con đã nghi ngờ và giận Ngài. Xin tha thứ cho con và giúp con vá lại áo giáp đức tin của mình để con không bị gục ngã trước những đòn tấn công của kẻ thù. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. A-men.

    Bạn thân mến, nếu bạn đang nghi ngờ, oán trách Chúa, hãy xem lại áo giáp đức tin của mình. Hãy xin Chúa tha thứ và giúp bạn làm mạnh mẽ lại đức tin mình trong Lời của Ngài.

    Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *